Quận 1

Al-sham Saigon – Trải nghiệm món trung đông

314 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Tụi mình biết tới Al-sham chắc cũng lâu á, 2 3 năm gì rồi. Cũng có tới ăn, thấy khá ưng ý, mà do bệnh lười nên mình chưa review (giờ cũng còn tồn 1 mớ bài chưa review luôn =))) Kỳ này thấy quán có bán buffet nên mình ghé ăn thử, tiện nhớ review luôn. Ở đây là bán món trung đông nha, kiểu kebap này nọ á. Buffet giá 250k/ người, không thêm thuế phí, bao gồm luôn nước nha. Nói chung là siêu rẻ >v< Nhìn lượng đồ ăn vầy mà giá 250k quá rẻ hen

Điểm khá bùn trong buffet là chỉ bán chủ nhật nha 🙁 Chắc do sợ làm nhiều mà vắng khách sẽ bỏ uổng

Ở đây siêu nhiều món luôn, mà món thịt tầm đâu đó 7 8 món gì á. Còn lại là đồ chay vs tráng miệng. Mọi người nhớ lấy kèm salad & sốt yaua để ăn chung vs thịt nha. Ăn không thịt ngán lắm không ăn nổi đâu

Gà nướng, thịt nướng thì khá khô. Mình không thích món nướng nên này lắm. Bù lại mấy cái thịt hầm siêu ngon, cừu hầm mềm nhưng không bị khô. Thịt viên cà chua cũng ngon nữa

Ngoài ra cũng có cơm vs mì ý là tinh bột nữa, mà mình ăn bánh bột thấy ngon hơn =)) Có bánh bột al sham này mình thấy ngon nè. Bánh mềm dai nhưng không ngán, hơi na ná bánh naan á. Phô mai thơm lắm, ai ghiền bánh naan sẽ ghiền bánh này nha

Cuối quầy có tráng miệng nữa, mà mình thử thấy chỉ có cái chè gạo giống món Ấn là ngon thôi. Có sữa đặc pha cafe nữa nha, ai cần cứ xin ông chủ nha. Ai thích ăn món trung đông, hoặc muốn thử mà ngại chi phí nhà hàng cao thì có thể ghé thử buffet của Al sham nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: