Quận 1 Sài Gòn

Robata Dining An – Quán Nhật chính gốc giá phải chăng

15C Lê Thánh Tôn Q1

Từ sau khi ăn sakura sushi, mình nhận ra ăn sushi giá rẻ do người Việt làm lúc nào cũng không đáng tiền, mà thiệt ra cũng chả rẻ gì hết. Nên mình hay chọn các nhà hàng Nhật đúng chuẩn để ăn, giá tưởng mắc chứ không hề mắc đâu nghen :p

Bên ngoài tiệm khá nhỏ, nhìn cũng không có gì nổi bật, tóm lại đi ngang không để ý sẽ không thấy :-s

Bên ngoài có để menu trưa, mà mình nhìn chả hiểu gì 🙁

Có 2 lựa chọn cho 1 cặp đôi, hoặc là ngồi quầy bar dưới lầu trệt…

Quầy bar cũng rộng rãi thoải mái 😀 Đúng hơn mình cũng thích ngồi quầy bar lắm, mà ở đây có nấu nướng chiên xào gì nữa, ngồi ăn quần áo hôi lắm nên mình lên lầu

Đây là lầu trên, trên đây chia ra từng phòng riêng, phòng nhỏ thì các nhau bằng bức màn, phòng lớn thì có cửa che 😀

Phòng nhỏ đây, nói nhỏ cũng đủ 5 người ah, hơi chật thôi

1 phòng 2 người đây 😀 Trên bàn có cái phần kính là để nướng đồ ăn ah, mà mình ăn gọi món chế biến dưới bếp, không có nướng 😛

Trà đá free >V< Cứ khách vô là đem lên ly trà đá ah, siêu dễ thương (y)

Nước tương mỗi người 1 chén, ban đầu mình nghĩ quán kiểu gì mà tiết kiệm nước tương chời, chả lẽ khách nào hết cứ phải hú phục vụ :v

Nhưng sau để ý mới thấy trên bàn có sẵn nước tương, muôi tiêu, ớt bột :3 Không có sẵn mù tạt thôi 🙁

Mấy này thì cũng bình thường như các nhà hàng khác thôi, chưa có gì đặc biệt. Đặc biệt là khi mang món lên kìa :v

Cá hồi sashimi 100k vs cá ngân sashimi 100k

100k/ phần không phải là rẻ, nhưng nói mắc quá thì không. Vì sushi giá rẻ bán phần cá hồi cũng từ 70k trở lên. Nhà hàng thì phải 100k trở lên, có chỗ còn 200k hơn 🙁 Nên nói chung giá vầy là phải.

1 phần cá ngân là 8 miếng @_@ Còn cá hồi là 5 miếng, mà 1 miếng dày 1,5cm ah :-s Mình chưa thấy miếng cá hồi bự như ở đây. Ăn này xong thấy bên Lá Phong cá hồi như lỗ mũi :v Cá ngân thì không nặng mùi như cá hồi, cũng chẳng béo, ăn lạnh lạnh thôi, thiệt sự cá ngân, cá ngừ, rồi cá hường gì ah, mình chả thấy khác nhau là mấy :-s Ăn cho biết thôi chứ không thích 🙁

1 miếng cá ngân nè, tính ra cũng không mỏng lắm 😀 Nghe đồn món này ở đây hot dữ lắm, tối là không còn đâu :v

Cá hồi mặc dù không béo bằng bên ichi sushi, nhưng độ tươi và béo vẫn hơn sushi bar :3 Miếng cá ở đây cực kỳ dày, ăn 1 miếng ở đây bằng 2, có khi 3 miếng bên ngoài luô ah >_< Ăn thích lắm lắm luôn ah :'( Mà đáng buồn gừng chua ở đây không bằng bên ichi 🙁 Buồn chỗ đó 🙁

Nhìn thấy rõ độ dày luôn nè >.< Nhìn cái vân mỡ quá đã luôn :'(

Yakisoba (set lunch) 100k

Dĩ nhiên ăn có phần sashimi vậy sao no, nên mình quyết định gọi thêm phần yakisoba (set lunch) nữa, do là phần ăn trưa nên có kèm đồ chua + súp miso + cơm 😀 Chén súp miso nè, gấp đôi chỗ khác ah @_@ Vãi linh hồn tiệm này @_@ Cái gì cũng to bự hơn người ta @_@ Mà không có nghêu 🙁 Có rong biển với đậu hủ thôi ah, thua ichi lần nữa T_T

Kim chi và thịt ba rọi xào củ hành

Cơm trắng, dẻo ngon 😀 Mà 1 người vừa ăn phần mì vừa ăn phần cơm chắc chỉ người Nhật, người VN ăn không nổi đâu @_@

Dĩa mì đây, tổ chảng @@ Nhìn thôi mình cũng no rồi, đừng nói là ăn :-s Này mì xào với thịt heo, bắp cải, xào với hải sản thì mắc hơn, hình như 140k thì phải. Dĩa mì này 2 vợ chồng mình chia nhau ăn mà lăn luôn ah ==” Nhiều mì kinh khủng khiếp

Cọng mì xào thấm, thường một vài nơi có nước giấm (soyu hay so gì ah :-s) ăn kèm, mình thấy ở đây thật sự cần kèm thêm nước chấm đó ah 🙁 Ăn cài cọng thì ngon chứ nhiều ngán quá, mà cũng hơi mặn nữa T_T Nhưng nhìn chung món này nó ngon :)) Tại mình kén ăn tinh bột thôi =.= Mà nói chứ ăn cơm chiên trứng nhà làm thì ăn mấy chén cũng được, khỏi thịt thà gì hết :))

Thịt heo nè, cũng nhiều, mà bắp cải ít :'( Thịt heo cũng thấm lắm, không có gì chê 😀 Tính ra 1 phần vầy cũng được, cũng cỡ spaghetti ah

Đánh giá chung là quán ăn khá, giá chấp được được (nếu không muốn nói là khá rẻ), sẽ ghé lại khi cần ăn sashimi mà không đòi hỏi cực tươi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: