Quận 1 Sài Gòn

Nạm Plà – Nhà hàng thái của Lý Quý Khánh

11 Nguyễn Văn Chiêm P.Bến Nghé Q1 (Chung với nhà hàng Thanh Niên)

Chi phí: 300-500k/ người

Lâu rồi tụi mình chưa review món Thái, giờ giới thiệu cho mọi người một nhà hàng Thái ở Q1 nha. Xưa mình ăn Nạm Plà 1 lần rồi, lúc còn ở Phan Bội Châu ah. Thấy ngon quá tính đi ăn lại, mà toà nhà đó đóng cửa, sau này thấy mở lại ở đây nên ngay lễ 30.4 mình cùng gia đình tới ăn luôn ^^ Nhà hàng nằm chung với nhà hàng Thanh Niên luôn, kiếm khó muốn chết 😦 Do nằm chung thành ra  dù là nhà hàng thái nhưng phong cách y chang nhà hàng VN luôn, không đẹp như xưa….

Nhà hàng Nạm Plà

Không gian nhà hàng

Hôm nay bếp về quê hết rồi, thành ra nhà hàng chỉ có đúng 10 món, không có trà sữa hay chè gì luôn  T____T Gia đình mình gọi hết 8 món, còn đậu hũ với món gì quên rồi thì mình không gọi, tại thấy không hứng thú lắm 😦 Mong lần sau quay lại nhà hàng sẽ có đầy đủ menu T_____T

Menu nè, ở đây nhiều món ngon lạ lắm, thêm hình chụp bắt mắt làm món nào mình cũng muốn gọi =)) Thêm 1 điểm cộng là ở đây là giá trong menu đã bao gồm thuế phí hết rồi 😛

Menu Nạm Plà

Điểm trừ ở đây là phần ăn siêu nhỏ, nhìn hình thôi chứ 1 món ở đây cỡ 1-2 người ăn ah. Gia đình mình đi 5 người, ăn 9 món mà chỉ vừa no thôi, mà gia đình mình ăn ít đó nha 😦 Ai ăn mạnh chút chắc mỗi món phải gọi 2 phần ah… Thành ra so với chỗ khác là mắc hen.

Tôm sống tắm nước mắm 160k

Tôm sống tắm nước mắm

Tôm tươi, do có trộn với sốt Thái chua chua cay cay nên tôm cũng tái rồi. Tôm sú loại bự nha, 1 phần 5 con ah, do tôm bự nên cắn sựt sựt đã lắm. Nhưng mà món này cay quá sá cay T___T Mà phải thiệt chua thiệt cay mới đúng, so với mấy quán khác mình từng ăn thì ở đây làm sốt ngon nhất, với tôm bự nhất ah. Món nên thử khi tới đây nha 😛

Gỏi đu đủ tôm khô trứng muối 75k

Gỏi đu đủ tôm khô trứng muối

Gỏi cũng nhiều, trộn ngon, thêm trứng muối béo béo nữa. Nói chung ở đây làm món Thái mình thấy vừa miệng dã man. Tính ra là vừa miệng nhất trong các quán Thái mình từng ăn ở SG luôn ah. Độ chua cay vừa phải, không quá chua cũng không quá cay hay quá ngọt 😀

Heo nâng niu 155k

Heo nâng niu

Món này thì ăn chán, heo nướng không ướp gì hết, chấm sốt chua chua cay cay thôi. Không ngon, cũng không nên ăn….

Cánh gà Nạm Plà 190k

Cánh gà Nạm Plà

190k mà được có 3 cánh gà thôi, mà còn cánh nhỏ nữa chớ T____T Vừa ăn vừa xót T____T Mà món này ngoài gà chiên giòn ra thì cũng hổng có gì ngon luôn. Gà không ướp hay gì hết, cũng chả có sốt gì ăn kèm luôn. Thôi né món này luôn nha

Pad Thái 160k

Pad Thái

Pad thái ở đây làm hơi ngọt, với không có chanh ăn kèm huhu. Bù lại xào cũng ngon, có kèm 2 con tôm bự. Phần cũng không nhiều lắm, cỡ 2 3 người ăn là vừa ah. Mà muốn ăn ngon thì mọi người nhớ gọi thêm chanh + thêm miếng nước tương nha

Cơm chiên cua 165k

Cơm chiên cua

Cơm chiên ngon nè, cua nhiều, cơm dẻo, chiên khô, ăn ngọt ngọt dễ ăn 😛 Mà này được có 1 chén cơm hà, chia ra 2 người ăn là vừa hà 😦

Tomyum 160k

Tomyum

Món này tụi mình gọi 2 phần, thêm bún tàu 25k nữa. Món này ngon, súp ăn cay cay vừa miệng lắm, thêm bún tàu ăn kèm bá phát 😛 Rút kinh nghiệm lần sau tụi mình có ăn lại sẽ gọi thêm bún tàu ăn chung cho ngon =))

Chốt lại là nhà hàng thái ở Q1 thì chắc chỗ này là ngon nhất nhì luôn á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: