Quận 5

Buffet Windsor – Buffet tại khách sạn Windsor Plaza

18 An Dương Vương Q5

Buffet Windsor chắc quá nổi tiếng rồi, hồi xa xưa lúc mới mở mình có đi ăn 1 lần, mà thấy lu bu + chất lượng khá tệ nên không ghé nữa. Nay có phiếu tặng nên ghé lại, đang có chương trình ăn thì tặng phiếu giảm 50% nên mình ghé lại lần 2 :)) Nói chung là bỏ cũng uổng 😥 Buffet ở lầu 4 nha, nhìn chung không gian thì được cái rộng rãi, chứa được hơn 300 người ah @@ Mà nhìn hơi lu bu, không được sang trọng lắm…

Có ngoài trời nữa mà tối quá, mình chụp 1 tấm tượng trưng vầy thôi

Nước ngọt và bia free, bia thì chỉ được 1 người/ly còn nước ngọt thả ga 😀

Thức ăn ở đây thì nhiều, chắc phải hơn 100 món… Mình ăn 2 lần vẫn chưa thử hết món ==” Bắt đầu bằng quầy sushi trước đi…

Ở đây sushi khá là đa dạng, chắc tầm 10 loại, mình chưa thấy buffet ở đâu sushi nhiều loại như vầy @_@ Cá sống thì có cá hồi, cá ngừ, cá chẽm, cá trích ngâm giấm, bạch tuột, trứng với thanh cua. Bụng cá hồi thì thường bếp sẽ giấu :)) Hỏi để ăn nha 😀 Lần đầu mình đi cũng không biết có, lần sau thấy người ta ăn mới hỏi ra >.<

Sushi tá lả :v

Lần đầu mình đi thì sushi xếp không hoành tá tráng như vầy 😥 Mà được cái nhiều cái chén hơn :v Dù chén nào cũng dở…. Ở đây điểm cộng chắc là đồ ăn lên tới tấp, sushi mới vơi 1 nửa là đem lên thêm liền @@ Cá sống cũng vậy…

Giờ zoom vô từng món :v Da cá (hồi) chiên, ăn cũng được mà hơi nhiều dầu, ăn 1, 2 miếng ok chứ nguyên chén là thấy ngán rồi ==” Salad trái cây thì bình thường, trái cây trộn mayonnaise thôi

Sushi nhìn chung thì ăn cũng bình thường, cơm trộn có vẻ hơi chua, chủ yếu là sushi vs mayonnaise, cũng chả đòi hỏi được nhiều ở buffet ==”

Bụng cá hồi, ăn cũng tạm, béo + không tanh là được :v  Mình thấy bụng béo hơn phần thịt ngoài, nên ăn bụng :3 Nhưng có một vấn đề mình nói ra để mọi người cân nhắc :v Cá hồi ở đây (đặc biệt là phần bụng) nhiều khi do khách đông nên nhân viên không có lạng kỹ phần da, nên khả năng còn xương khá cao -_-

Mì soba, ăn với nước tương khá vừa ăn. Món này thì ở đây làm không đúng Nhật lắm, nhưng được cái đậm đà dễ ăn, mình thích hơn bên Market 39 😀

Quầy ốc, có 2 loại, ốc đã luộc + đông lạnh và ốc đã luộc + không đông lạnh :v Ốc đông lạnh thì ăn thẳng luôn, khỏi chế biến gì lại hết. Quầy này thì mình không có hứng lắm….

Quầy này thì luộc lại cho nóng… Nghêu sò này nọ ở đây thì hơi nhiều cát nha… Có thể ăn xào nữa, xào me xào cari gì đó đủ thứ @_@

Chọn nước để luộc hoặc xào

Ốc chọn xong bỏ vô nồi đưa bếp, bếp sẽ luộc nha 😀

Ốc tỏi, tốn gần 15p để gỡ thịt ra, hí hửng ăn vô thì toàn cát không :(( ta hận :((

Nghêu luộc sẵn rồi làm ăn khá chán…

Quầy teppanyaki là quầy mình chú ý nhất, không phải vì ở đây làm ngon, mà là mình chả thấy có cái gì gọi là teppanyaki :v Ở đây chỉ có rau củ + tôm + cá trứng lăn bột chiên + cơm chiên :v Siêu nhảm… Cơm chiên thì vừa ăn nhưng nguội ngắt, mình nghĩ nóng ăn sẽ ok hơn 😕

Này cũng nguội ngắt luôn :v Lăn bột chiên mà ăn nguội chán lắm >.< Chấm với nước chấm của tempura, ăn chả ngon gì hết -_-

1 trong những quầy đắt nhất: Hàu nướng phô mai :v Phô mai ở đây không béo, không thơm, hàu thì nhỏ, không biết dân tình bu vô lấy chi… Thua xa quán ốc bên Ng Cư Trinh >.< Hồi xưa còn để 2 quầy hàu, giờ dẹp còn 1 quầy…

Các món như khoai tây xoắn, bắp rang,… khá là lãng xẹt :v

Các quầy món mặn khác mình không ăn nên không để ý lắm, ah ở đây có cua rang (me), mình không ăn mà ba mình khen cua ngon 😀 Thấy cua lên liên tục luôn @@ Nhưng gần đây người quen mình đi lại có nói là cua giờ đã không còn lên nữa -_-

Bắt đầu chuyển khu vực ra ngoài trời 😀 Bên ngoài thì chủ yếu là món nướng + món Việt

Các món nướng khá đa dạng, muốn nướng gì cứ lấy ra dĩa rồi đưa nhân viên, nhân viên sẽ đưa mình phiếu, lát ra lấy 😀 Nhìn chung các món nướng ướp không quá tệ, chỉ là bếp nướng không chín ==”

Ở đây có chỗ quay gà mà mình chả biết quay xong thì sao…

Quầy bánh cuốn, thấy cũng khá hấp dẫn mà chưa kịp thử nữa T.T

Quầy cháo, có thể lấy ở đây hoặc lấy hàu bên quầy lẩu qua nấu cháo 😀 Cháo mặn lòi… Mình thấy cháo không ngon mà ba mẹ khen..

Bắp xào bơ…

Bánh khọt bánh xèo… Nước mắm cực dở, bánh xèo ăn không giòn…

Gỏi cuốn bì cuốn gì đó…

Chui vô trong lại :v Ở đây có vài khay đựng bánh bao với bánh bèo nữa, mà thấy ít ai ăn, chắc không ngon

Hủ tiếu xào kiểu thái, nó vô duyên không thể tả 😥 Ăn y chang hủ tiếu xào đường, nó ngọt bá đạo luôn 😥 Mà hủ tiếu ở đây hơi lạ, trứng chiên xong bỏ riêng, hủ tiếu xào xong bỏ riêng, 2 cái riêng biệt vô duyên thấy ớn -_-

Pizza, ăn khá tào lao, vỏ gì mà cứng ngắt =.= Ăn giống pizza Roma ở đường CMT8 :))

Phá lấu bò, thua xa phá lấu Marie 😥 Ở đây làm phá lấu không có nước dừa >”< Có thịt hầm nữa, mà ăn ghê lắm, hầm gì mà gà cắt ra còn máu tè le, mình hỏi thì nhân viên phán “Gà hầm chín sao ăn” 😐 Hết nói luôn…

Ví dụ điển hình, giò heo đỏ lòm -_- Nói tới là nhân viên nhảy dựng -_-

Quầy hủ tiếu mì, ăn cũng được mà chỉ có heo, bò với thịt bằm, hơi ít món để ăn kèm hủ tiếu 😦

Gà luộc, vịt quay vs xá xíu. Món nào cũng dở =)) Gà luộc ăn còn sống ở trong, thịt gà thì cực bở :v Tốt hơn nên ăn chung với hủ tiếu cho nó dễ ăn 😀 Xá xíu dở miễn bàn… Vừa cứng vừa mặn, mặn y như thịt kho 😐 Bó tay xá xíu -_- Màu cũng hấp dẫn mà sao…

Quầy lẩu + xào, đồ xào ở đây siêu dở, vừa nguội vừa mặn @@ Lẩu thì đỡ hơn chút, mà ăn ~30p là y chang húp muối nha :-s

Hàu tầm 5p là đem lên tiếp, nhưng theo người đi ăn sau nói giờ hàu ~20-30p mới đem lên được tầm 20 con :v Không có đem ào ào như xưa nữa, mà giờ toàn cát không ah :-s Sò điệp thì dẹp luôn nha…

1 lẩu sẽ được 1 phần ghẹ, hình như xin thêm được :v Ghẹ ở đây ghẹ sống luôn nha @@ Nhưng ăn bở lắm, không ngon như bên Sheraton

1 bàn thì được 2 nồi lẩu nho nhỏ như vầy, xin thêm nồi nữa vẫn được:D

Các em ghẹ hạnh phúc trong nồi lẩu :”>

 Tôm sú khủng @_@ Nghe nói tôm này ngoài chợ bán 350k/kg, không biết phải không :-s Nhưng sau 1 thời gian thì size tôm đã teo tóp :v

Hàu lột vỏ nè 😀

Phù.. mệt quá, giờ tới quầy tráng miệng, buffet gì mà món quá trời >.<

Bánh trái ở đây thì nhiều mà bánh nào cũng dở tệ 😥 Mình chả có ăn được loại nào vừa miệng hết >.<

Kem ăn bình thường, mau chảy, nói ra thì hơi kỳ nhưng kem ở đây còn dở hơn kem Vinamilk =)) Kem mùi hóa học không -_- Mình là ăn tạp mà còn thấy ghê -_-

 Cuối cùng cũng xong 😥 Chỗ này nếu ăn dạng có phiếu giảm 50% thì ok, còn ăn full tiền thì dẹp -_- Các món chưa ngon tới mức để bỏ ra 500 600k để ăn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: