Quận 5

Văn Hoa – Chất lượng xuống cấp sau dịch covid

 68-76 Tản Đà, Phường 11, Quận 5

Ngày xưa khu vực này là của nhà hàng Ái Huê 2, sau đó Ái Huê chuyển qua Trần Hưng Đạo, nhà hàng đổi chủ thành Văn Hoa. Chuyện cũng vài năm rồi, lúc mình ăn thấy khá ổn, ít dầu mỡ dễ ăn hơn Ái Huê. Đây cũng là địa điểm ưa thích của gia đình mình mỗi khi đặt tiệc. Từ tháng 10 năm ngoái thành phố trở lại bình thường tới bây giờ, tụi mình mới có dịp ghé lại ăn. Bên trong nhà hàng trang trí vẫn vậy nha

Ảnh tham khảo. Nguồn google

Dịch vụ của nhà hàng thì lại không như cũ. Phục vụ ngáo ngơ, gọi gì cũng không thấy mang ra. Để lộn nước tương vs giấm luôn. Xin nước đá cả buổi trời không thấy. Nhân viên như vịt chạy qua chạy lại chả hiểu làm gì?!

Nhà hàng dùng dĩa lót bên dưới để tăng sự sang trọng. Nhìn này làm mình liên tưởng tới Long Triều ghê 😀

Mình được mời nên không biết giá nha, mà 1 món nhỏ trung bình 250k++ á. Có size nhỏ, trung với lớn nha. Các món bữa này mình ăn đều là size nhỏ hết á

Bồ câu quay

Đời mình chưa ăn bồ câu nào mà vừa khô vừa cứng vầy luôn. Ăn miếng thịt khô đét, không chút ngọt nào luôn. Da khô chứ cũng không giòn luôn 🙁 Cảm giác như chiên lại lần 2? Bánh bao cũng khô luôn, dở hơn cả bánh bao chiên của Manwah…

Bông cải xào sò điệp

Sò điệp nhỏ xíu xiu luôn, món này ăn bình thường nha. Cũng hổng ngon gì, mà dễ ăn nên mình cũng hổng chê nhiều nha

Sườn xào chua ngọt

Sườn khô cứng, giấm làm ăn thấy gắt. Một trong những nhà hàng làm sườn xào chua ngọt dở nhất mình từng ăn luôn ~~

Bún gạo xào singapore

Lần đầu mình ăn bún gạo xào mà cay vầy luôn…. Chắc bếp muốn phá cách dù này chắc phá nhiều hơn quá ~~ Bún gạo xào bở nát, được xào vs thịt xá xíu, tôm vs trứng. Xá xíu cũng khô luôn, tóm lại là sao món nào cũng khô dzậyyyyyyyyyyyyy

Hải sản đậu hũ tay cầm

Món ngon nhất bữa ăn nè. 1 phần có mực, tôm, đậu hũ trứng, cá, sò điệp vs nấm đông cô to. Hải sản tươi, sốt đậm đà, tóm lại dễ ăn. Thường thì nhà hàng tàu nào cũng có món này, và mình lúc nào cũng gọi món này luôn (cwl)

Hủ tiếu xào bò

Hủ tiếu xào cũng dở nữa, bò thì khô đét, hủ tiếu không thơm mùi áp chảo lẫn hắc xì dầu ~~ Tóm lại là siêu dở, cũng chả thấy chỗ nào làm dở vầy luôn.

Mình nghĩ sau dịch covid nhà hàng đổi bếp rồi nên mới dở đều vậy 🙁 Không nghĩ có ngày mình phải cạch luôn Văn Hoa 🙁 Rất mong có ai biết nhà hàng hoa nào ngon hơn giới thiệu cho tụi mình T^T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: