Quận 2

Namara Hokkaido – Đi tới 2 lần mới ăn được

14A1 Quốc Hưng, Thảo Điền Q2

Mình nghía qua Namara Hokkaido lâu lắm rồi, đợt trước mình có ghé qua 1 lần mà hết chỗ nên phải qua Sushi Hưng để ăn á. Lần này mình đặt bàn trước để đảm bảo có chỗ hehe. Ở đây được khen nhiều lắm luôn á, gì mà ăn đứt Hokkaido rồi ngon nhất SG gì tùm lum. Nói chung là khen quá làm tụi mình cũng tò mò ghé thử =)) Không gian nhà hàng cũng bình thường nha nên mình chụp sơ 1 tấm thui

Trà đá free

Mình để ý mấy nhà hàng Nhật hay cho trà đá free vầy thích ghê. Lúc mình đi Nhật thì nhà hàng fine dining, michelin hay bình dân đều cho trà miễn phí. Mong VN mai mốt cũng vậy :'< Gía nhà hàng ở VN mắc ẻ, mắc không thua gì Nhật mà hổng cho nước miễn phí siêu bùn luôn huhu

Sashimi cá hồi 180k vs Sashimi cá trích ép trứng 128k

Điểm cộng ở đây là giá trên menu đã là giá cuối rồi, không có cộng thêm thuế phí gì hết. Điểm trừ là chất lượng cá ở đây cực kỳ chán đời. Miếng cá lạnh, bỡ, mỏng. Mình nghĩ ở đây chất lượng tầm Sushi Bar à, sợ còn chưa được tới Hokkaido Sachi chứ đừng nói tới omakase… Mà mình tìm review trên mạng thấy khen quán này dã man, gì mà ăn cá ở đây xong là bỏ hẳn mấy nhà hàng khác gì tùm lum ~~

Sashimi sò đỏ 160k

Mình thấy y chang mấy nhà hàng khác à, ăn chơi vui vui thôi. Mình thích kiểu ốc ở omakase á, hoặc sò đỏ chuẩn như ở Sapporo nè, ăn ngon xỉu lên xỉu xuống :'<

Cua nướng sốt kem 240k

Này giống mac n cheese vậy á. Cua chủ yếu là xé nhỏ à. Mình thấy ăn khá bình thường, không có gì ấn tượng đâu. Này đi kiểu 5 6 7 người thì chia ra ăn cho vui thôi chứ ăn tầm 2 muỗng là ngán rùi ~~

Tôm cuộn tàu hủ ky chiên giòn 220k

Món dở nhất buổi nè =)) Chời ơi cái đậu hũ ky nó không giòn mà nó dai, phần nhân mềm là vỏ dai ăn không nổi luôn =)) Làm mình phải gỡ cái vỏ ngoài ra để ăn, dơ tay vãi. Bù lại tôm to bự lắm nha

Mì soba cuộn trứng 170k

Món này mình thấy ngon nè. Trứng chiên vừa chín tới, vẫn còn mềm ướt, sốt nhiều nữa chứ hehe. Mì soba ở trong xào vs hải sản, ăn vs trứng vs sốt cuốn lắm. Ai thích ăn omurice sẽ thích món này nha 😀

Set cừu xèo xèo 180k

Bình thường 1 phần cừu xèo là 200k nha, mà trưa thì quán có bán set lunch rẻ hơn. Vừa có phần cừu, thêm cơm vs mấy món ăn chơi vs súp mà giá còn rẻ hơn 😀 Cừu được làm siêu chín thành ra khô rang, giống như thịt bò mà làm well done á. Nói chung khô nhai mỏi mồm lắm, đừng gọi :'< Mấy món khác ăn chơi thì cũng bình thường như các nhà hàng Nhật khác à

Cuối buổi quán tặng thêm mỗi người 1 ly cafe đen/ sữa. Phục vụ ở đây quá ổn áp nha, hổng biết chê gì luôn (cwl) Chê được cái chất lượng đồ ăn thôi =)) Tóm lại nhà hàng khá bình thường nếu không muốn nói là chán, giá tính ra cũng khá đắt á. Nếu mọi người ghiền sushi thì qua sushi Hung Hanare ăn ok hơn nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: