Quận 2

The Gate Wine Dining – Nhà hàng mới mở ở Thảo Điền

17 Thảo Điền Q2

Lại một ngày đẹp trời 2 vợ chồng mình lội sang Quận 2 tìm quán ăn mới (cwl) Lần này tụi mình thấy 1 nhà hàng có khá nhiều review khen + giá lại không quá chát. Lập tức phải tới thử để review ngay cho mọi người hen 😀 Nhà hàng nằm ngay mặt tiền chính nên dễ tìm nha

Bên trong nhà hàng trang trí khá ổn, kiểu hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Nhìn khá chỉnh chu á

Hơi buồn tí là ở đây không có bánh mì miễn phí :'< Nhiều nhà hàng làm bánh mì free mà ngon vãi hồn luôn, thui không có thì chịu vậy :'< Cuối tuần ở đây có set lunch 2-3 món khá giá không quá chát nha, tụi mình thử set lunch chủ nhật giá 399k++ cho 2 món á. Thấy set lunch mà có thịt cừu là cũng ghê gớm rùi á :v

Cá hồi carpaccio 235k++

Cá hồi xông khói cũng bình thường, mình ăn giống các nhà hàng khác, cũng ăn na ná Sheraton luôn. Cũng thơm mùi khói, dai dai, mà chưa đủ ấn tượng 😕 Muốn ấn tượng thì phải tự làm giống bên Garni á, mà Garni bay màu rồi….

Phần trứng cá đen cũng khá ít nên có cũng không không có. Phần sốt khá ok, mình ăn thấy hợp vs cá á. Cá ở đây được ăn kèm với bánh đa, rất là không liên quan =)) Mình cũng không rõ sao bếp lại mix 2 món này lại với nhau =))

Sò điệp confit – Sunday brunch 399k++

Sò điệp được chiên với nhiệt độ thấp cho vừa chín tới, ăn kèm vs bơ và cam. Món này khai vị ok nè, sò điệp chiên vừa đủ nên vẫn còn độ juicy không quá khô. Ăn kèm các món béo nhẹ và chua nhẹ làm kích thích vị giác khá ổn áp 😀

Ức vịt xông khói nướng 345k++

Lần đầu mình ăn ức vịt xông khói là ở quán steak gì mua 1 tặng 1 ở Q10, hình như là ức vịt xông khói đóng gói. Nay ăn lại ở đây thì vị giống 90%… không rõ sao bếp làm ra được ức vị giống dạng đóng gói cũng hơi bựa… Điểm cộng là phần này bự nha, 1 mình mà ăn hết dĩa này cũng no ứ ừ nha.

Thiệt sự là dĩa này trang trí quá xá đẹp >.< Mình nghĩ là dĩa món ăn trang trí đẹp nhất nhì mình từng ăn ở SG luôn. Chời ơi nhìn y chang 1 khu vườn hoa luôn, quá quá xá đẹp.

Nói trước phần vịt ha, vịt làm vị cơ bản xông khói thui ha. Phần thịt thơm mùi khói, mềm mại juicy. Nhưng mà cái thịt đã được xông khói nó không có juicy như thịt tái đâu, nó kiểu hơi dai dai á 😕 Nhưng mình ăn thấy cũng ổn, không tệ, ăn cũng không ngán nha

Phần khoai nghiền thì không ngon nha. Khoai nó cứ hơi dẻo dẻo lạ lạ sao á, mình ăn thấy hơi ảo. Khoai nghiền ngon với mình là béo, mềm, tan trong miệng chứ hổng phải dẻo dẻo vầy

Đùi cừu xông khói – Sunday brunch 399k++

Đùi cừu xông khói được dùng kèm bông cải gratin sốt vang đỏ. Bếp có vẻ thích làm các món xông khói ghê, thường mình nghĩ mấy món thịt tươi dễ chế biến hơn chứ hả 😕 Lại điểm cộng về số lượng, chời ơi 1 phần to chà bá luôn. Nhìn cái dĩa đem ra mình muốn té xỉu, gì mà nhiều dữ dị (cwl)

Lại trang trí đẹp hehe. Phần thịt cừu thì mình thấy cũng được, cừu không quá khô, có phần mỡ ăn béo béo cũng ổn. Phần đồ chơi kèm theo cũng ổn áp, bông cải ăn vs phô mai béo béo ghiền :v Sốt rượu vang thì thường quá, giống mấy tiệm bình dân hay nhà làm thôi 🙁

Chốt lại giá ở đây khá ổn, không quá cao. Nhân viên ở đây nice, không gian ổn áp. Tóm lại cần đi hẹn hò + tìm quán chất lượng ổn thì ghé The Gate Dining cũng được. Còn ai quan tâm phần ăn hơn phần nhìn thì chắc phải tìm quán khác quá (cwl) Mọi người có thể vào list các quán tây của mình để tham khảo nha https://vochongluoi.com/tag/mon-tay/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: