Quận 1 Sài Gòn

The Dome Dining

4-6 Đồng Khởi Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA BAO GỒM PHÍ)

Dạo này nhà hàng tây ở SG mọc lên nhiều như nấm mọc sau mưa, list những nhà hàng mình sẽ ăn cũng bắt đầu dài như cái sớ =)) Nhưng mà mình chọn ăn The Dome không phải vì đây là quán ngon nhất, mà tại mình có mấy cái cash voucher nên lấy đi ăn thôi =)) Nhà hàng nằm ở lầu 2 của toà nhà Little Saigon, chung toà nhà vs Jumbo, Cô Ba SG này nọ ah. Nhà hàng mặc dù thiết kế khá sang trọng, nhưng do đông người dùng vc tới ăn quá nên nhìn khá xô bồ 🙁 

Biết là ăn món tây phải uống rượu vang mới hợp, nhưng mình thì cuồng sparkling water nên phải uống thôi…. 1 chai 750ml mà có 95k++, cũng không quá mắc hen 😀

BÁNH MÌ KHAI VỊ

Mặc dù có 2 người nhưng nhà hàng chỉ cho 1 ổ bánh mì trắng, 1 ổ đen + 2 thanh bánh mì que. Mà bựa nhất là muốn ăn thêm thì phải mua thêm, 1 phần như trong hình là 45k++ thì phải =)) Lần đầu tiên mình đi ăn mà thấy có vụ bán bánh mì luôn ah, thiệt bựa =)) Bành mì ăn vs pate, bơ vs sốt ớt chili jam. Điểm cộng là bánh mì nướng nóng hổi, lớp bột bánh mì không bị dai dày, ăn ngon ah. Có cái mấy cái sốt ăn kèm hơi chán 🙁

SÚP NHUM BIỂN NGHỆ TÂY 179K++

Này giống súp gạch cua ah, ăn béo nhẹ, mà tự nhiên bếp cho thêm rau củ vô ăn lạc quẻ vô cùng ~~ Trong súp có 1 miếng nhum be bé, chắc cỡ đầu ngón tay út ah. Ăn cũng lạc quẻ không kém… Ngoài ra có thêm 1 cục hoành thánh ăn cũng vô cùng lạc quẻ luôn. Tóm lại các món trộn lại không hợp rơ gì cả… Bánh mì nướng cứng nữa mới vl =))

CROQUETAS NHÂN CÁ TUYẾT MUỐI 209k++

Món này cũng khá nhảm, hơi giống korokke ah. Bên trong là cá quết, bên ngoài bọc bột chiên giòn. Ăn kiểu chả cảm nhận được vị cá tuyết gì luôn ah, thấy dai dai chút thôi, chán lắm

GAN NGỖNG ÁP CHẢO ĂN VS SỐT VANG ĐỎ 299k++

Sốt vang đỏ ăn cứ như giấm đen ah, chua chua, gan ngỗng đã được lấy cọng gân ra nên ăn không bị dai. Gan ngỗng áp chảo vừa tới, bếp áp chảo thêm 2 mặt cho giòn nữa, ăn cũng ổn nhưng chưa thấy có gì đặc biệt.

ĐIỆP VIÊN 007 239K++

Này là sò điệp xông khói ăn vs khoai nghiền. Sò điệp xông khói thơm mà hơi mặn, ăn cũng ổn, không quá đặc sắc nhưng không dở. Có cái vị mặn hơi nhiều chút, vs lại con này hơi nhỏ vs mình, ăn chưa đã lắm

VŨ ĐIỆU MỘNG MƠ 179K++

Dù bếp quảng cáo là mì tomyum, nhưng ăn y chang spaghetti gạch tôm, thêm tí xíu chanh vô nữa, này na ná mì ý cua của 4p’s ah, mà 4ps làm ok hơn. Món này ăn kèm 2 con tôm nướng, tôm sú cũng nhỏ hà, ăn cũng cảm thấy không lan quyên gì tới món ăn lắm

SƯỜN CỪU NƯỚNG SỐT BẠC HÀ 599K++

Sườn cừu nướng thơm mùi than lắm, nhưng điểm cộng có mỗi vậy…. Cừu dai vãi dai, sốt bạc hà ăn bình thường như cân đường luôn 🙁 Ăn thua xa bên Le Méridien dù bên đó làm bình thường lắm luôn…

MẶT NẠ ZORRO 1399K++ VS SỐT RƯỢU VANG. KHOAI TÂY NGHIỀN 55K++.

Bếp để miếng bò lên cái bếp gang làm mình nhớ tới El Gaucho ah, mà mình ghét kiểu này vãi. Đã nướng xong thì để lên dĩa chứ để lên bếp chi, lỡ để lâu quá từ medium thành well done luôn sao ~~ Chưa kể trong menu quảng cáo là có bao gồm salad, mang lên chỉ có mỗi củ tỏi….. Quá buồn 🙁

Ở đây xài bò Wagyu Úc nên ăn cực chán, dù làm medium nhưng bò dai, chewy chứ không mềm mọng gì, sốt rượu vang ăn cũng chán vãi chưởng, ăn tưởng quán tây giá rẻ không hà =))

Khoai tây nghiền ăn cũng chán luôn, ăn này tương đương ăn buffet trong Sheraton ah, mà nói chứ mình tự làm ở nhà cũng y chang ahihi =))))) Không hiểu sao bếp có thể làm món ăn ngược vs cái giá như vầy ~~

HÃY NHỚ ĐẾN EM 89K++

Tiramisu ăn cỡ grival, quá xá tệ 🙁 Không phải mascapone vs bánh finger, càng không thơm mùi cafe, haizzzz

MALEFICENT 99K++

Bánh socola quá thường, thua xa mấy tiệm bánh hiện nay như Vagabond, bakes,… luôn 🙁

Tóm lại nhà hàng ngoài cái giá ảo lòi cùng vs vị trí đẹp ra thì chả có gì đáng để quay lại cả 🙁 Chưa kể nhà hàng lên món quá lẹ, bàn mình còn đỡ, bàn kế bên đồ ăn lên liên tục 4 5 món, phải ráng ăn lẹ không là đồ ăn nguội hết ngon ~~ Quá bựa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: