Quận 1 Sài Gòn

Chang Kang Kung – Hải sản hấp kiểu HK

Tầng 5 Saigon Center 65 Lê Lợi Q1

Chi phí: 400-600k/ người

Điểm: 3.5/5

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Dạo gần đây có 1 xu hướng chung của nhà hàng là mở chi nhánh ở trung tâm thương mại. Mình thì mình thích vầy lắm. =)) Vừa đi shopping vừa ghé ăn, trong lúc chờ món thì cho trẻ đi lòng vòng chơi. Nói chung là tiện ơi là tiện. Nay mình thèm đồ hấp mà search ra Chang Kang Kung có mở trên SG Center nên đi gấp :v

Cho ai chưa biết thì nhà hàng này thì style ăn hấp, hấp và chỉ có hấp thôi. Tuy nhiên các món ở đây nêm nếm khá ổn, nên dù hấp chứ hơi bị ngon á. Mà SG mình không biết có nhà hàng nào có style này không nhỉ 😕 Xưa ở Cao Thắng có 1 tiệm ở trên Big Pig giống vầy, mà hình như bay màu rồi…

Sốt chấm ở đây thì khá ngon á, kiểu nước tương ngọt ăn vs các thể loại hành tỏi ớt. Dù đơn giản vậy chứ ăn ghiền lắm nha :v Ngoài ra có thêm muối tiêu chanh vs muối ớt xanh nữa, mà mình thấy không ngon bằng á.

Sau khi mình lựa món xong, nhân viên sẽ đem gạo bỏ vào nồi như vầy rồi mới bắt đầu hấp. Trong quá trình hấp đồ ăn thì nước hấp sẽ chảy xuống gạo, cuối buổi sẽ nấu thành cháo rồi quất :v Mỗi bàn sẽ được free 1 phần gạo vầy nha,

Mướp hương nhân tôm 85k+

Món này khá ngon nè, mướp hấp mềm ăn ngọt. Tôm bằm cũng ngon, ăn sực sực, món này mình ưng.

Set sắc đẹp 70k+

Ở đây có vài set rau, mình thấy set nào hấp cũng ngon. Ăn thịt không ngán lắm, thêm tí rau vô cho da dẻ mịn màng nè 😛

Cá giòn hấp gừng 125k+

Hồi trước mình nhớ món này ngon lắm, mà sao giờ ăn thấy hơi tanh. 😦 Cá vẫn giòn sực, mà do mùi tanh nên độ ngon giảm luôn 😦

Dẻ sườn non bò 135k+

Dẻ sườn mềm mà hơi mỡ vs mùi bò hơi nồng, mình thì thấy ngon. Nhưng ăn nhiều có vẻ hơi ngán. Mà sao mấy nhà hàng nướng, phần dẻ sườn không thấy nồng mùi bò vầy nhỉ 😕 Mà mình thích mùi bò lém nên khá ưng =))

Mấy cái hấp này cũng nhanh lắm nha, nhân viên tới bảng điều khiển chỉnh 3-5 phút là xong 1 món rồi 😀 Cỡ 30′ hấp là no è luôn =))

Mực ống đại dương lồng chả cá 135k+

Món này không ngon, mình thấy chả cá không ngon mà mực cũng không ngon luôn =)) Kiểu nó cứ bở bở sao á, chán lắm

Tôm “nhảy” 125k+

Ban đầu mình tưởng món này có gì đặc sắc lắm, ai dè là tôm thẻ còn sống đem hấp thôi… Hơi hụt hẫng chút 😦 Tôm tươi ăn ngon ngọt, mà này ở nhà làm cũng được =))

Sò điệp sốt hoàng kim 135k+

Sò điệp con bự, sốt thì hổng đặc biệt lắm mà sò điệp bự ăn ngon. Mong bếp nghiên cứu lại sốt hoàng kim cho đậm đà chút. Mình ăn thấy hổng có vị gì đặc biệt luôn á >.<

Tóm lại ai thích ăn đồ hấp thì ở đây là best luôn, nhân viên cũng ổn. Có 1 điểm trừ là ghế em bé ở đây không có cái bàn đi kèm, khó ăn lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: