Quận 1

La Brasserie – Nikko -Buffet 5 sao nhiều món nhất Sài Gòn

235 Nguyễn Văn Cừ Q1

Giá tầm 1tr2/người (nếu mình không nhớ lầm :v)

Lại buffet :3 Sau bao nhiêu cái buffet nổi tiếng ở các khách sạn đến buffet bình dân thì mình đã để ý Nikko, cái hài nhất là Nikko lại đối diện với trường mình mà mình lại chả để ý tới nó :3 Nghe nói 5* này của Nhật, chả biết phải không nhưng thấy không ấn tượng lắm

Ở trong nhìn cũng bình thường, có vẻ gì đó không sang trọng như Sheraton hay huyền bí ảo ảo như Market 39, Park Hyatt…

Chỗ này dạng bar – cafe thì phải 😕

Đây, nhà hàng buffet :3 Khi vô thì nhân viên sẽ hỏi xem đặt bàn chưa này nọ, nói chung thủ tục bình thường. Nhưng ở đây làm nhìn… thấy quá :v Kiểu như có gì đó rất quan trọng, cỡ vài chục khách thì ok, chứ khách đông nghẹt như bên Windsor chắc phục vụ kiểu này bó tay -_- Mình thì thích kiểu nhanh gọn lẹ như bên Windsor hơn, bên nước ngoài thấy làm cũng nhanh gọn lẹ chứ không màu mè, hỏi rồi đứng từ từ lật sổ như ở VN :v

Rồi bắt đầu vô trong, bên này nhìn cũng rộng rãi, chắc chứa được hơn 100 khách 😕

Bắt đầu với quầy đồ lạnh trước, ở đây thì khá đơn giản, hàu thấy còn nguyên vỏ @_@ Nhìn vui vui, chắc để cho đẹp @@

Tôm + vẹm New Zealand đông lạnh

Gỏi :3 Thứ duy nhất mình chả bao giờ ăn khi vô buffet mặc dù nhìn rất ngon mắt :v

Cái này cơm gì đó hột nhỏ xíu :v Phải couscous không ta..

Sà lách không ngon, nhưng cái ly nhìn đẹp :3

Lại sà lách :3 Mà này trộn với phô mai :v

Không biết gì luôn…

1 quầy đồ nguội + sà lách rất ư là dài….

Thịt xông khói, một trong những món rất ế :3

Phô mai, nhìn mấy cục này mình nhớ tới phim Tom n Jerry :))

Cá ngừ nướng tái, có trứng cá ở trên nữa 😀 Này ăn cũng được, không đặc biệt lắm, chắc tại mình ghét cá…

Món này mình thấy ở nhiều chỗ rồi, mà chả hiểu nó có gì ngon…

Này gỏi gà thì phải 😕

Bánh gì đó :v Ở trên có lớp “kem” ăn mặn mặn béo béo cũng được…

Series các món gỏi/ salad tiếp :v Đây là phiên bản khổng lồ của cái ly bên trên :v

Lại thịt nguội…

Bánh mì thịt cũng có luôn :))

Này bò bía ah :3 Mà dở ẹc :v Chắc tại cái tương không ngon, mình ăn thấy chiếm 50% vị ngon của bò bía/ gỏi cuốn/.. là tương 😥

Này bánh tráng nướng :v Bá đạo luôn, 5* cũng có bánh tráng nướng :v Nướng bằng trứng gà luôn nha, mà có vẻ thua so với bên ngoài làm

Salad tự trộn

Rồi, tới quầy thịt nướng tảng :3 Mình thì không ăn kịp nên không biết ra sao… Nhưng nghe anh mình chê thịt bò nướng ở đây dở lắm….

Nhìn mấy sốt này tự dưng mình nghĩ tới cơm trộn của HQ…

1 trong các quầy ế nhất: quầy bánh mì ==”

Cái này là súp lạnh ah :)) Cái màu xanh là súp bông cải 😛 Uống thì lạ lạ chứ mình không hạp lắm

Vô đồ mặn nah 😛 Đầu tiên là phở/ mì, mình không thích ăn phở (dù là người VN ==”) nên không thử, nhưng mì cũng được, không dở lắm

Chế biến ở trong nhìn sạch sẽ 😀

Này là quầy xào, có ốc nữa mà thấy không tin tưởng vào 5* xào cho lắm nên thôi 😥

Quầy đồ sống (đúng nghĩa còn sống nha :v), cua này là cua biển nên thịt chắc, cứng, vỏ thì thôi khỏi nói ==” Cá nhân mình không thích ăn cua biển kiểu này vì thịt cứng, không ngọt, vỏ thì quá cứng -_- Mình thích cua cốm hơn :3

Này đồ nướng, mà không có cừu T^T

Tôm hùm nhìn đã chưa nè =P~

Cảnh báo trước :v Lần đầu tiên mình thấy buffet mà có cua sống vầy luôn ah, mấy buffet kia toàn ghẹ không ah >.<

Chỗ này là nấu mì bún với cua, cua này nhân viên luộc sẵn, ăn với nước lèo na ná canh chua. Chua chua cũng dễ ăn, cho ai muốn ăn liền chứ không muốn đợi luộc

Các loại sốt để ăn, đủ thứ luôn, cái gì cũng có @@

Tôm hùm sau khi đã nướng, nhìn là chảy nước miếng liền 😥 Chỉ tiếc là ở đây chỉ có nướng vầy chứ không có đút lò này nọ 😥 Ăn nhiều dễ ngán 😥

Còn này là tôm hùm với cua luộc, nhìn con cua nó vĩ đại dã man @_@ Mà gỡ vỏ ra cực quá, ăn 1/2 con xong mình bỏ cuộc luôn, vừa đau tay vừa ăn dở T.T

Sashimi, sashimi ở đây cũng tươi, trang trí nhìn cũng đẹp, mà so với ngoài nhà hàng thì không tươi bằng… Trong hình là cá hồi, cá ngừ, cá trích ngâm giấm, cá chẽm với bạch tuộc

Sushi cuộn, có thể yêu cầu cuộn theo ý thích nha 😀

Sushi cuộn tập 2 :3

Bò nướng, bò nướng tái nhưng dai, cũng không mềm hay juicy gì hết 😥 Buồn ơi là buồn T.T

Súp gạch cua, ăn siêu béo, ngon cực kỳ luôn ah >.< Cái ở giữa là phô mai mình bỏ vô thêm, mẹ cha ơi nó ngon 😥 Mà ăn 1 tô xong ngán luôn  -_-

Thành quả của mình :3 Canh chua cua >O<

Nước lèo nấu mì ăn cũng được, hơi mặn, không ấn tượng lắm

Mì ý, lúc mình làm mì ý thì có chút trục trặc nhỏ… Khi đầu bếp làm xong đưa mình thì có ngửi lại, thấy có mùi chua lạ, ngửi cái hộp đựng thịt bò thì hình như bị thiu nên phải bỏ luôn. Nói chung thì không có vấn đề gì, chỉ là mình không hiểu bếp bảo quản thực phẩm ra sao mà để bị thiu như vậy 😦 Nếu đầu bếp đưa mình luôn thì sao chời ==”

 Xong, giờ tới tráng miệng :3 Thiệt ra còn nhiều món lắm, mình chưa thử hết thôi 😥 Bánh bên này quá chời quá đất, mà nhìn nào cũng ngon :3

Bánh trà xanh ở đây siêu ngon :3 Dùng bột trà Nhật chứ không phải bột trà Đài Loan đâu, bánh mềm, ăn ok lắm 😀

Bánh Dorayaki ăn hơi chán, bột khô quá

Quầy bánh crepe :3

Nhiều chưa @_@

Cafe có máy sẵn luôn, khách muốn uống thì tới lấy, khỏi cần gọi phục vụ 😀

Kem đủ thứ :3 Ăn cũng khá 😕

Phần ăn của mình đây :3

Nhìn chung ở đây đồ ăn khá, nhưng so với cái giá hơn 1tr thì mắc quá 😥 Ăn cho biết thôi, nhưng nếu có dịp ăn lại 5* thì mình chọn Nikko 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: