Châu Âu Pháp

[Ký sự Pháp] French Riviera – Tham quan công quốc Monaco

.Gía khách sạn ở đây đã bao gồm buffet sáng rồi nên mình ăn luôn, thiệt chớ sáng bên EU không biết ăn cái gì luôn ah 🙁 Đồ ăn nói chung là khá chán, có bánh mì, croissant, thịt ham, cà chua dưa leo phô mai này nọ, mình nhớ ~15 20 món gì hà, ít lắm

Ăn xong tụi mình qua làng cổ Eze để chơi, từ đây qua đó đi bus ~20′. Mình đi chuyến bus 82 ah, 1.5 euro/ người ah. Mình không rõ day pass có áp dụng để qua Nice không nữa.

Lý do tụi mình chọn đi thăm Eze vì đường từ Nice -> Monaco sẽ ghé ngang Eze, tiện thể ghé luôn. Mình nhớ từ Monaco về lại Nice có 1 chỗ để ghé nữa, mà tại mình cũng hết thời gian rồi, do xuất phát khá trễ nên mình không ghé.

Eze là một làng cổ nằm ở trên đồi, ở phía nam của Pháp, giữa Monaco với Nice. Làng này nổi tiếng nhờ cảnh đẹp từ trên dòm xuống vs kiến trúc đặc trưng của mình French Riviera. Từ Nice tới Eze chỉ có 1 hay 2 chuyến bus gì thôi, tìm cũng hơi vất vả ah, mình tìm cả tiếng mới ra trạm bus 🙁 Nản gì đâu…. T____T Và đây là Eze

Do khá mất thời gian trong việc di chuyển nên tới nơi cũng trễ, tầm 12h thì phải, nên mình và bạn ăn trưa luôn. Tụi mình ghé tiệm Le Pinocchio, thiệt ra ở đây cũng không nhiều lựa chọn lắm đâu…. Mình nhớ có 1 2 tiệm ăn gì hà… Có 1 nhà hàng Michelin nữa thì phải. Quán có view cũng khá đẹp nha, nhân viên lịch sự

Mình cũng không nhớ này nước gì, mà nhớ là không ngon =)) Có nước lọc free nữa

Bánh mì free ăn lúc chờ món

Vẹm nướng bơ tỏi vs tôm sú hấp 14 euro, tôm ăn ngọt, bự, vẹm tươi. Nói chung là ngon hơn ở VN =)) Giá mình thấy cũng không đắt, mà có cái mình thích nướng như bên Ý hơn…. Nướng than ah

Pizza cá hồi xông khói 15 euro, pizza ở đây dạng đế cứng mỏng chứ không phải đế mềm, cá hồi xông khói cho quá chời, mỗi người ăn nửa cái mình thấy ok ah.

Sau khi ăn xong mình lên đỉnh của Eze để ngắm toàn cảnh, đi dọc dọc lên là phố cổ đẹp lắm.

Nhờ nằm trên đồi cao nên Eze có những góc nhìn khá đẹp về toàn cảnh biển Địa Trung Hải cũng như Cote d’Azur

Một trong những điểm thu hút của Eze là kiến trúc ở đây, làng này ngày xưa là pháo đài, thành ra kiến trúc khá là lạ mắt ah. Luc đi này mình nhớ tới đi Ravello ở Ý ah, mà có cái Ý ăn ngon hơn =))))))))

Hình như vùng biển Địa Trung Hải chỗ nào cũng na ná nhau…. Thấy cứ kiểu núi đồi rồi xây nha như vầy …..

Ở trong mấy nhà cổ thì người dân cũng trưng dụng làm nhà hàng hoặc cửa tiệm, nói chung là giống Ravello ah, mà ở đây du lịch đông lắm. Mình toàn phải canh mới chụp được không có người ah, chứ người 1 nùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nhà nguyện (chapel) cổ nhất ở Eze: Chapelle de la Sainte Croix, được xây từ những năm 1300 rồi, mấy trăm năm luôn. Mình không nhớ lắm, mà hình như lúc mình đi đang bảo trì hay gì mà nhà nguyện này không cho vào tham quan ah

Ngắm xong phố cổ thì mình cùng bạn mình bắt xe sang Monaco, bình thường sẽ có chuyến bus 112, đi thẳng tới Monaco luôn. Nay không có, làm mình phải đi bus 83 vs train, chuyển hơi cực, mà cũng vui. Mà train bên này máy bán siêu cùi, không có nút cảm ứng mà phải xoay cái vòng để điều khiển, quá xá cùi :((

Có 1 điều lưu ý cho mọi người là sim Châu Âu sang Monaco không bắt được sóng nha :(( Mình thấy qua Eze xài được, nghĩ là Monaco cũng ngon lành, ai dè không được, phải đi hỏi đường tè le :((

Từ Eze qua Monaco là 1 thế giới hoàn toàn khác luôn ah =)) Cảm giác bên này sang chảnh hơn nhiều, mà có cái mình không có mạng 3g, cũng chả có bản đồ hay gì luôn, thành ra kiểu đi lòng vòng thôi, chứ kiếm được mấy chỗ nổi tiếng là không ra 🙁

Hên nhất là sau khi đi lọ mọ thì tụi mình cũng kiếm ra casino de Monte Carlo, đây là casino nổi tiếng nhất thế giới luôn, được xây từ năm 1893. Bên ngoài casino vô cùng tấp nập với 1 loạt siêu xe luôn :v

Sau đó tụi mình cứ đi dọc dọc xuống tiếp thôi, mấy chỗ nổi tiếng như nhà thờ Monaco hay cung điện hoàng gia thì tụi mình chịu, không tìm ra 🙁

Đặc sản của Monaco là ở đâu cũng có rất nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuu siêu xe với du thuyền, kiểu nhiều mà choáng luôn ah, đâu đâu cũng thấy luôn. Bên này cũng 1 nùi trai xinh gái đẹp =)) Mà đi bộ chắc tầm 3-4h là chán rồi, muốn ở đây lâu thì phải đi bus + chịu chi chút, ăn mấy nhà hàng soang chảnh hay vô casino này nọ may ra mới không chán

Tụi mình cũng xui vì không research trước mà lại đi ngay ngày chủ nhật, bên này chủ nhật đóng cửa sạch sẽ, thành ra mấy cái shopping mall hay nhà hàng quán xá này nọ đóng hết rồi 🙁 Bình thường đã chán, nay còn chán hơn….

Từ Monaco có bus 100 về lại Nice, chỉ 1.5 euro :v Trước khi kịp về Nice thì mình có thử kem của Monaco, tiệm Rossi. Ăn cũng ổn, có cái cream pistachio vs nutella có vẻ ok.

Sáng hôm cuối cùng tụi mình dạo lòng vòng phố cổ rồi về lại Stockholm. Kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở French Riviera. Ai có nhu cầu đi chơi ngắn ngày ở Pháp có thể tham khảo đi thử hen <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: