Quận 1 Sài Gòn

Đức Bảo – Quán Đức lâu đời ngay trung tâm

34-36 Đồng Khởi Q1

Lần đầu tiên mình biết tới Đức Bảo là đâu đó ~2008 2009, lúc mình bắt đầu viết blog á. Lúc đó Đức Bảo mắc dã man luôn, chung mâm với mấy nhà hàng soang chảnh như Amigo rồi khách sạn Majestic này nọ. Tuy nhiên tới giờ mình mới có cơ hội ăn thử, 1 phần do nhà hàng có chương trình set ăn trưa chỉ 179k 😀

Theo tìm hiểu của mình thì Đức Bảo được thành lập từ 1992 rùi, tới giờ là 31 năm, quá lâu cho 1 nhà hàng tây luôn @.@ Nhà hàng chung chuỗi vs các nhà hàng khác của VTP: Ngân Đình, Amigo, Central cafe,… Amigo thì mình có review ở đây nè: review Amigo. Ngân Đình cũng có review luôn mà ở Q5 nha :v Review Ngân Đình ở đây nha

Nhà hàng nhìn chung là cũ kỹ nha, kiểu nhà hàng mix với quán bar á. 1 điểm trừ siêu to ở đây là dù thu VAT rồi phí gì tè le mà không cho trả thẻ, chỉ trả tiền mặt thui?? Cảm tưởng nhà hàng vẫn sống ở thời 1992 hay sao á. Ở đây chủ yếu là khách tây nên dịch vụ cực tệ nha, cảm giác tào lao và không có ý phục vụ khách Việt lắm. Tệ hơn so với Amigo nha. Mà thiệt ra tệ hơn các hàng xóm xung quanh như Ngân Đình, 6 sao hay Noodles Noodles luôn =))

Xúc xích bê 180k++

Ở đây có 2 khẩu phần xúc xích: phần ăn chính và phần khai vị. Mình chọn phần khai vị nên ít hơn á. 1 cây cũng nhỏ, thiệt ra mình ăn thấy cũng giống xúc xích bên Nadu á, giá bên kia thì chắc bằng 1/3 1/4 gì bên này à… Nói chung cũng được thui chứ hem ấn tượng lắm

Set ăn trưa 179k++

Một set ăn trưa ở đây có 3 món nha: 1 khai vị salad hoặc súp, 1 món chính và 1 tráng miệng. Còn tặng kèm nước ngọt hoặc nước suối nữa. Tính ra set ăn trưa ở đây giá cũng khá ngon á 😕 Tụi mình chọn súp Lentil, món này là súp đậu lăng ăn vs xúc xích á. Mà ăn ngán lém T__T Mà món này nhà mình làm ăn cũng ngán =)))

Món chính mình chọn bò “kho” ăn kèm gnocchi nướng. Bò khá cứng, bù lại nước sốt ngon, gnocchi ở đây làm cũng ngon nữa, không ngán nha. Ăn vs sốt bao phê luôn :v

Cổ heo hầm sốt bia 280k++

Tụi mình thử thêm 1 món chính trong menu là cổ heo. Phần cổ được cắt như steak vậy á, xui là thịt khá khô chứ không được juicy.. Bù lại gnocchi vẫn ngon, sốt vẫn ngon và bắp cải tím ngâm vẫn ngon :v Mà 3 món này sao lại có giá 280k++ nhỉ…

Bánh bông lan trong tủ lạnh ăn khá chán, tại có sẵn trong set lunch nên ăn thui. Tóm lại với giá này thì mình chọn set lunch ở Bờm nha, hoặc Seoul Galbi thấy đáng hơn :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: