Nhật Bản

[Ký Sự Nhật Bản] Trải nghiệm cảm giác lạ tại Odawara

Thành phố tiếp theo của Nhật mà tụi mình tới thăm là Odawara, đây là một thành phố nằm khá gần với núi Phú Sĩ. Ở đây nổi tiếng nhất chắc là thành cổ Odawara với suối nước nóng ah :v Từ Shizuoka lên Tokyo có nhiều thành phố để dừng chân , tụi mình chọn Odawara là vì ngay kế bên Fuji-san và có món sashimi thịt ngựa :V Sau này lên Tokyo mình mới biết trên đó đầy quán thịt ngựa :))

Sau 1 đêm ở Shizouka xong thì tụi mình di chuyển tới Odawara, đi cũng khá xa nha, tụi mình xuất phát từ 8:45AM mà tới 1:15PM mới tới ah, hên là dạo này có truyện để luyện nên đỡ chán T^T Tới ga tụi mình tới Hakone travel centrer mua 2 cái Hakone pass , ai mà có nhu cầu đi núi phú Sĩ ăn trứng đen núi lửa thì phải mua cái này nha , tính tới tính lui chắc chắn mua pass rẻ hơn là trả tiền từng cái nha. Đây là link thông tin , không mua online được nhé , nếu đi từ Tokyo thì có thể mua ở Tokyo. Gía 5700 yên /2days nha , huhu ở Nhật cái gì cũng mắc vl T_T

https://www.odakyu.jp/english/passes/hakone/

Đi tới Odawara tụi mình nhanh chóng về khách sạn bỏ đồ, ai dè nhân viên kêu tới 4Pm mới cho lấy phòng… Haiz thiệt mệt mà T____T Anw một số hình ảnh đường phố của Odawara <3 Thành phố này nhỏ mà xinh dã man ah 😀

Khách sạn tụi mình ở là Toyoko Inn Odawara-eki Higashi-guchi nha , từ station đi bộ tầm 5p là tới , rất rất gần rồi nhé.

Phòng ở đây rộng rãi mà thiết kế dễ thương lắm, đầy đủ đồ đạc xịn xò nha, giường cũng siêu rộng hehe

Khách sạn này có bao gồm buffet sáng trong giá phòng luôn nha, ăn cũng ổn áp ah

Tempura Tendon Tenya

Đói quá rồi nên tụi mình thẳng tiến tới bao tử thôi ^O^ Quán tụi mình chọn là Tempura Tendon Tenya, quán tempura nhỏ thôi mà đông lắm, hơi giống kiểu sukiya ah.

Tụi mình cũng tính ăn đại gì cho buổi trưa thôi, mà dòm menu cũng hấp dẫn nên tụi mình gọi liền 2 tô tempura heo hầm vs tempura thập cẩm. 2 tô hết 1670 yen. Điểm hơi không thích là tempura bị rưới sốt lên nên hết giòn 🙁 Điểm cộng là hải sản trong này chất lượng luôn. Tôm to tươi, mực bự mềm, lươn cũng bự. Có trứng lòng đào chiên nữa. Heo hầm thì chiên qua rồi nên bớt ngấy. Tóm lại mình thấy ngon rẻ ế :v Mấy món bình thường có khoảng 500-600 yen/ tô thôi. Mà giá này bao gồm 1 súp miso rồi ah 😀

Thành cổ Odawara

Ăn xong tụi mình tới thăm cổ Odawara, đây cũng là điểm chính mà tụi mình muốn ghé Odawara ah ^___^ Đây là một trong những tòa thành cổ lớn nhất ở Nhật luôn ah. Trên đường tụi mình đi tới thành cổ thì thấy rất nhiều cục gạch dưới đường vẽ thành cổ này, nhìn xinh dã man luôn >x<

Trong lúc đi tới đây tụi mình bị 3 thành viên của 1 giáo phái nào đó chiêu dụ, ghê vkl….

Thành cổ nè, tráng lệ chưa, y chang trong manga luôn >”< Phí vào cổng là 500 yen/ người nha. À , trong Hakone pass có bảo cover luôn phí vào cổng nhưng không có nha….

Top 10 thành cổ cao nhất ở Nhật

Đền Hotoku Ninomiya

Sau khi thăm thành cổ xong tụi mình đi tiếp tới đền Hotoku Ninomiya, 2 điểm thăm quan này nằm kế nhau luôn ah. Khu này mùa xuân hoa anh đào nở rộ đẹp lắm lắm luôn, mà mình đi lúc mùa hè nên toàn thấy màu xanh thôi T___T Hẹn Nhật 1 mùa hoa anh đào vậy huhu

Shiromachi cafe

Đi mệt rồi tự dưng mình thèm matcha quá, đi tìm lòng vòng trên google thì thấy quán này có vẻ cũng ngon nên ghé thử

Gía thì mình không nhớ, mà mình nhớ có gọi 1 matcha + 1 tiramisu, ăn được thôi hà, chứ không bằng Kyoto T^T Matcha Kyoto đúng số dzách luôn ah T^T

Tụi mình sau khi ăn uống xong thì về lấy phòng khách sạn, ngủ nghỉ tới tối xong đi ăn thôi. Nói chung là bữa này nhẹ nhàng thôi hen =))

Umakamon

Lúc tụi mình ở nhà research thì có thấy vùng này được quảng cáo có món sashimi thịt ngựa ngon lắm nên tụi mình quyết tâm phải thử cho bằng được. Quán mà được khen khá nhiều là quán này nè, quán trong hẻm, nhỏ xíu xiu, không có bảng hiệu tiếng anh luôn, tìm mệt nghỉ 🙁

Quán cũng không có menu tiếng anh luôn, mà nhân viên cũng nhiệt tình, lên web cho tụi mình lựa món, tại web thì có tiếng anh hehe 😀

Do cũng lạ quá nên tụi mình gọi thử vài món ăn thôi, có gì lỡ không ăn được cũng không sao =)) Đầu tiên là gan ngựa sashimi 1480 yen, cảm giác trải nghiệm món này liều mạng lắm luôn ah =)) Gan ngựa đem ra sống nhăn, hơi đen tí, nhìn cũng hơi… Lúc bỏ vô miệng nhai thì sựt sựt, chấm với dầu mè vs muối (giống chấm gà hấp muối ế :v), chắc để khử vị tanh trong miệng. Ăn ban đầu không sau, nhai kỹ nó bắt đầu hết vị dầu muối + bắt đầu hơi nhớt nên bắt đầu hơi ngại miệng… Thử nhiêu đây đủ rồi T^T

Sushi ngựa 190 yen/ cục, món này thì dễ ăn hơn gan nhiều. Do phần thịt không có mỡ, chỉ hơi dai nên ăn không ớn miệng. Thêm phần cơm phụ trợ nữa :v Ăn khá lạ, với lại mình cũng ăn steak sống quen rồi nên cũng ổn :))

Mình có gọi steak ngựa nữa, mà chả biết nhân viên nghe ba chớp ba nháng sao mà chả ghi lại, tụi mình cũng chán nên ra kiếm quán khác luôn… T____T

Odawara Oden Honten

Món tiếp theo tụi mình search thấy quảng cáo nên ăn là oden, mà mọi người biết tụi mình rồi đó…. Đi bộ từ quán thịt ngựa sang đây cũng khá xa, cũng khó tìm y chang luôn 🙁 Mặc dù quán nhỏ xíu nhưng đông khách lắm nha. Tụi mình tới là lượt cuối rồi mà quán vẫn đang full 80% rồi ah

Nhìn chuyên nghiệp vl luôn. Ông chủ có 3 nồi oden chà bá, ăn gì thì lựa, hoặc chọn set như tụi mình.

Tụi mình chọn set 5 món 880 yen, nhìn chung mình cũng không ấn tượng với oden nhiều như các món khác của Nhật. Nhưng mình vẫn khuyên đến đây ăn thử để cảm nhận oden thiệt ra sao, nước lèo thơm đậm đà, các thành phần bên trong có vẻ homemade nên khá ngon :v Phong cách quán ngầu lòi nữa :)) Nói chung ăn xong không tiếc như ăn thịt ngựa (xd)

Ăn xong tụi mình về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 1 ngày mai ‘sóng gió’ nữa :v

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Mình để cái map ở đây cho các bạn dễ hình dung route tụi mình đi, bắt đầu từ Odawara. Sáng hôm sau tụi mình đi thăm khu bảo tàng ngoài trời Hakone, vé vào khá cao nha, tới 1600 yen/ người ah. À , ở đây bạn sẽ được trải nghiệm xe lửa ảo lòi để lên được tới đây , đi  đi sẽ biết :V Ở trong chủ yếu đi bộ + xem mấy tượng nghệ thuật từ năm 199x ah. Mình thấy đi đáng đồng tiền bát gạo ah, mọi người tới Hakone nhớ đi thử bảo tàng này nha

Hakone Sightseeing cruise

Thăm quan xong tụi mình đi ra bến tàu để bắt tàu Hakone Sightseeing Cruise, mà trước khi lên tàu làm 1 xiên chả cá nướng Kamaboko truyền thống của Odawara cái đã :v Này là cái miếng trắng trắng hồng hồng trong tô ramen ah, ai coi naruto chắc biết =)) Mà ở VN làm món này max dở, toàn bột với bột, lúc sang đây ăn thơm nồng mùi cá, ăn xong thèm hoài luôn…

Thật ra từ bảo tàng ra được đến bến tàu là phải đi 3 chặng cáp treo lên đỉnh núi Okudani ăn trứng gà đen , mà hôm tụi mình đi có cảnh báo núi lửa nên không được đi, chỉ đi vòng qua ngả khác đến bến tàu 🙁 Trước khi lên tàu ngắm cảnh thì tụi mình đã nghiên cứu, thấy nếu qua bờ bên kia thì giá đồ ăn sẽ siêu siêu đắt nên tụi mình chọn ăn bên này trước, ngay quán Togendai View Restaurant tại bờ hồ. Có pass ở Hokane được off 5% nha =)) Giá đúng là rẻ hơn nha, tầm 1300 yen đổ lại thôi. Qua bờ bên kia là toàn 1500 – 2500 yen chưa thuế ah…

Tụi mình gọi 1 cơm bò burger + 1 cơm gà chiên, món nào cũng ngon ah. Bữa này khoảng 2600 yen nha.

Cơm bò burger thì hơi mềm, kiểu bò bên này cứ mềm mềm sao ah, chắc do không trộn heo… Ăn với sốt giấm chua chua ít ngán.

Cơm gà chiên thì chấm với sốt cà, gà cũng ngon luôn, da giòn rụm :v Điểm mình thích nhất ở đây là cơm siêu siêu dẻo, thật sự là không nhà hàng nào ở SG mình từng ăn mà cơm ngon vầy luôn ah… Thấy ăn không vẫn ngon huhu T^T

Ăn xong tụi mình lên tàu “hải tặc” đi ngắm vòng hồ Ashi ngắm, nếu hên hên còn thấy được núi Phú Sĩ ah, mà tụi mình thì khá xui….

Cái cổng giữa hồ này nổi tiếng lắm nè 😀

Đúng hơn là thấy núi Phú Sĩ ở đây nè huhu T.T

Qua tới bờ bên kia, lại do cơn thèm matcha bất chợt nên mình la làng, đòi chồng cho ăn matcha parfait (trùm ăn vạ luôn haha), mình thấy quán này ngay bến thuyền nên tấp vô ăn luôn nè

1 phần như vầy là 861 yen đã tính thuế + được off 5% hay sao ah. Matcha bên này ngon lắm, ít ngọt mà thơm, không hiểu sao từ ngày mình bắt đầu tập cardio là mình gần như chả muốn đụng vô đường luôn ế, ăn đường nhiều khó chịu ghê 🙁 Nói chung là này ngon lắm lắm ế

Đền Hakone

Xong tụi mình trèo đèo vượt suối vô thăm đền Hakone, đi cạnh hồ thì dễ đi, ai thích thì đi xuyên Hakone Cedar Avenue nha. Cấm chỉ định các thể loại giày cao gót váy ôm bla bla nha :v

Hình như này là ông địa thì phải….

Plan là tụi mình sẽ chụp hình với cái cổng tori giữa hồ này, mà tới nơi thấy lượng người xếp hàng….. thôi bỏ luôn T_________T

Cầu treo Mishima

Chắc sẽ có bạn thắc mắc sao tụi mình không ghé núi phú Sỹ , do năm 2017 tụi mình đã đi tour lên đó rồi , đẹp lắm nha , nên muốn khám phá hết khu này phải dành 2 ngày nhé. Điểm cuối cùng ở Hakone của tụi mình là cầu treo Mishima, cầu treo dài nhất Nhật Bản với độ dài 400m nha. . Mọi người nên đi thử, không sợ đâu (cwl) Không có màn kính trong rồi la hét nhưng bên khựa đâu (cwl)

Ở đây còn có trượt zip line , xe đạp địa hình , rồi leo trèo vượt chướng ngại vật trên cây như Đà Lạt á , có thể dành ra cả ngày ở đây nhé.

WagyuYa

Tới Nhật mà không ăn bò Wagyu là 1 tổn thất lớn ơi là lớn nha, không cần phải ăn tới kobe đâu, mọi người cứ ăn thử bò wagyu là đã thấy 1 trời 1 vực với bò Mỹ bò Úc này nọ rồi ah. Vì trên Tokyo giá bò Wagyu cực mắc, có thể cả chục ngàn yen/ phần bò wagyu nướng, thành ra tụi mình chọn mấy thành phố nhỏ này để ăn, đảm bảo chất lượng không thua mà giá rẻ hơn nhiều hehe ^^

Ở đây 1 set bò 450gr có giá từ 4000-8000 yen ah, ăn được từ 2-3 người. Tụi mình chọn 1 set 6000 yen + 1 phần ruột non 590 yen. Ở đây nói tiếng anh cũng bập bẹ hà, chủ yếu là dùng GG để translate là chính =)) Phục vụ lịch sự + đẹp trai nha (dream) Bò phải nướng than mới chuẩn :v

Set bò 6000 yen nè, cũng nhiều chứ hổng ít đâu nghen. 6k yen là ~1tr3 ah, quá rẻ luôn. Ở VN bạn muốn ăn set này thì phải >3tr nha

Phần ruột được be bé vầy thôi =))

Các loại nước chấm, mình nhớ có tare với wasabi nước tương với muối tiêu =)) Mà do bò này quá ngon, thành ra cảm giác ăn với cái gì cũng ngon luôn, khỏi chấm cũng ngon nữa hehe

Bò siêu siêu ngon, cái mùi bò wagyu đặc trưng trời ơi nó thơm, ngửi cái biết Wagyu liền hà. Ăn vô thì mềm tan, mỡ chảy ra ngập cả miệng. Đã lắm luôn ah. Ở SG đa phần là Wagyu Úc thôi, mình chưa thấy chỗ nào nhập Wagyu Nhật luôn ah, chắc tại mắc quá… Đồ lòng ăn cũng mềm béo nữa T____T

Mà ăn xong phần này là ngấy mỡ luôn, hết ăn nổi nữa. Mà chẳng lẽ ăn xíu vầy no… Vậy là 2 đứa xách đít qua nhà ga, chui xuống làm 1 vòng nào là sushi, tim gà nướng, bánh ngọt, quẹo qua family mart làm thêm 2 ly súp miso nữa rồi về khách sạn quẫy tưng bưng, vậy mới đủ ah. Mà nhìn hình tè le vậy chớ có 290k hà, rẻ lắm luôn @@ Đồ ăn thì tươi không cần tưới nha :v

Siêu thị bên này cũng bán bò xịn nè, nhìn mình thòm thèm muốn hốt hết luôn, mà về khách sạn đâu có lò nướng hay nồi lẩu đâu, buồn dã man T___T Chẳng lẽ lần sau mướn chung cư để chế biến ta….

Lươn nướng

Ăn xong 2 đứa ngủ thẳng cẳng tới mai là bye bye Odawara luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: