Quận 5

Buddha Chay – Nhà hàng chay của sao showbiz

5 Nguyễn Chí Thanh Q5

Nhà hàng chay này của ca sĩ Phi Nhung ah, mình thấy mở lâu rồi, cũng được 2 3 chi nhánh gì ah. Xưa mình có ăn với bạn 1 lần, thấy cũng thường hà. Nay gia đình rủ đi ăn lại nên mình đi thử xem có gì khác không.

Không gian quán cũng bình thường, cũng không đặc biệt lắm, nhân viên cũng bình thường luôn, thấy có hơi không niềm nở lắm…. Quán rộng lắm, tới 1 trệt 2 lầu lận, tha hồ mà đi đông người hen 😀 Quán cũng có lượng khách nhất định, dù mình đi ngày thường mà cũng đông quá chời luôn. Trong hình là mới 5:30 nên vắng ah, ~6:30 là bắt đầu dân chúng ùn ùn kéo vô :v

Hoành thánh phô mai 90k

Món này…. sao ta, bếp cho nguyên 1 cục phô mai ở trong luôn, là ở trong chỉ có cục phô mai, bọc lớp vỏ hoành thánh rồi chiên giòn thôi =)) Hoành thánh vỏ mỏng, chiên giòn, ở trong có cục phô mai con bò cười nữa, ăn 1 cục thì ok, cục thứ 2 là ngán rồi…. Mà món này làm vậy là ngon hay dở ta 😕

Chả giò buddha 85k

Chả giò nhân đậu xanh ăn khá ngán, điểm cộng là vỏ mỏng, ăn giòn rụm, mà cũng như hoành thánh ah, ăn 1 cục thôi, cục thứ 2 là ngán rồi 🙁

Phá lấu khìa nước dừa 80k

Món này khá ngon, ‘phá lấu’ khìa thấm vị, ăn ngọt ngọt bắt cơm lắm 😀 Món này nên gọi nếu vô đây ăn cơm nghen >O< Gia đình mình gọi thêm thố cơm 20k ăn không hết luôn

Đậu bắp sốt chua ngọt 80k

Đậu bắp xào với cà chua, ăn chua chua ngọt ngọt dễ ăn, món này ăn ổn nè, không bị mùi đậu bắp nồng quá 😛

Đậu hũ chiên sả ớt 85k

Đậu hũ chiên dở ghê luôn, ăn chả thấm gì hết, đậu hũ chiên dai nhách, món này không nên kêu, ở nhà tự chiên còn ngon hơn 🙁

Khổ qua kho nấm 80k

Món này cũng…  bình thường, nấm rơm kho thấm nè, mà khổ qua không thấm, kiểu luộc sơ rồi bỏ vô thôi nên khổ qua còn giòn, nhưng mà không thấm gì hết. Chắc ở đây chỉ có nấm kho ngon thôi. Mà thiệt ra nước kho cũng không bắt cơm lắm… Ăn chơi thôi chứ ăn cơm thì không bắt lắm 🙁

Mì xào giòn 85k

Má ơi món này nó dở kinhhhhhhhhhhhhhhhhh. Mì chiên siêu cứng, dù đã trộn với sốt rồi vẫn siêu cứngggggggggggggggggg. Rau củ ăn kèm cũng ít ~~ Nói chung là dở nha, nội cái mì cứng thay vì giòn là fail lòi rồi T______T

Bún gạo xào Singapore 85k

Món này thì ngon hơn nè, bún gạo xào thấm, mà đồ ăn ít quá so với giá 85k, toàn thấy ớt chuông không hà ~~ Nhưng được cái xào thấm, thành ra dù ít đồ ăn kèm nhưng vẫn vớt vát lại được :v

Cơm chiên nấm chà bông 75k

Món này cũng…. không ngon luôn…. Cơm chiên thấm vị, nhưng mà khô cứng vãi luôn, ăn có 1 muỗng cơm mà mình cảm giác nuốt không muốn trôi luôn T____T Không kiểu cơm cháy ah, mà hạt cơm khô + rời rạc, trộn với chà bông với nấm. Nói chung mình chỉ thích cơm dẻo thôi, thà cơm chiên khô mà không cứng còn đỡ, này cứng vl cứng….

Lẩu thái 280k

Món này thì điểm trừ đầu tiên là giá, chời ơi nồi lẩu chay có gì đâu 280k, còn mắc hơn đồ mặn 🙁 Điểm trừ thứ 2 là quán bỏ bột năng vô lẩu…. Nước lèo lẩu mà sệt sệt bột năng ghê vl ghê ~~ Mình cũng không hiểu sao lại bỏ bột năng vô làm gì… Nước lẩu nêm nếm cũng ok lắm, mà cái bột năng làm mình tuột mood luôn… Đồ ăn cũng nhiều, chắc ~3-4 người ăn nồi này ah.

Xôi xoài 70k

Chốt lại bữa ăn bằng món xôi xoài, ăn cũng bình thường hà, xôi cũng không dẻo lắm, xoài ngọt, nước dừa ok, là nước cốt dừa chứ hem phải sữa béo =))

Nhìn chung quán ăn cũng được, có món ngon món dở, mà mình không hạp với đồ chay, thành ra thôi không ghé lại đâu =)) Giá thì cũng bình thường, không rẻ cũng không quá mắc, có cái quán này toàn mở nhạc của chủ quán hơi tếu =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: