Quận 10 Sài Gòn

Bún quậy Kiến Xây – Chi nhánh mà ngon hơn quán gốc

402 Điện Biên Phủ, P4 Q10

Ai mà từng đi du lịch Phú Quốc chắc sẽ biết món bún quậy hen, đặc biệt là bún quậy Kiến Xây. Mình thì từng ăn ở Sài Gòn trước, sau đó mới ra Phú Quốc ăn thử lại thấy mắc mà không ngon bằng. Lần đầu gặp trường hợp vầy luôn á :v

Kiến xây chỉ có 1 chi nhánh ở SG thui, mà đông lắm nha. Mình ghé lúc 6h mà muốn kín hết bàn luôn. Giá thì từ 45-75k/ tô tùy số lượng món nha.

Sau khi gọi món, thanh toán xong thì nhân viên sẽ phát cho mỗi người 1 máy rung, kiểu highland á. Khi nào máy rung thì tới quầy lấy đồ ăn nha 😀

Nước chấm thì quán để sẵn 1 quầy đủ thứ, ai ăn gì thì tự pha luôn. Mình pha vật vã ra mà thấy cũng trớt quớt huhu, chấm ngon thì chan vào nước lèo không ngon, mà chan vào nước lèo ngon thì chấm dở hơi T___T

Nước mía 10k

1 ly 10k mắc nha, có chút éc à. Mình hút tầm 5 6 lần là hết chơn T.T Uống cho mát với đỡ ghiền thui T.T

Bún quậy mực, bò vs chả tôm 75k

1 tô như hình là 75k nha, được 2 con mực + 1 miếng chả tôm + 1 mớ bò tái. Nước lèo ở đây khá lạt nha, chỉ là nước ngọt từ trụng thịt với hải sản thui. Mỗi người sẽ tự pha 1 chén nước chấm, sau đó sẽ tự nêm nếm nước lèo nha. Món này dựa vào người ăn rất nhiều nha, ai pha nước chấm ngon thì nước lèo ra ngon, ai pha dở thì nước lèo ra dở… Mình lại rơi vào trường hợp 2…

Chả tôm ở đây siêu ngon luôn, mềm dai ăn đã lắm. Mình thấy chắc chả tôm là ngon nhất á. Thịt bò tái thì ăn bình thường, cũng mềm mỏng khá ổn

Mực được 2 con to bự, ăn tươi giòn khá ngon. Nói chung là trừ cái nước lèo dựa trên nhân phẩm ra thì mình khá thích đồ ăn ở đây á 😀 Gía tiền thì khá chát ha.. Mà vẫn rẻ hơn bún rạm mực 120k =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: