Quận 1

Ciao Bella – Pizza ngon nhất Sài Gòn

11 Đông Du Q1

Facebook

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH PHÍ DỊCH VỤ 7% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Nhà hàng Ý ở Sài Gòn nói ít thì không ít, nhưng chất lượng thì hơi khó tìm. Hiện tại chỗ mình đánh giá cao nhất là Romeo & Juliet. Nhưng giá ở đó khá chát nên khó mà quay lại nhiều lần 🙁 Ciao Bella cũng là nhà hàng Ý ngon ở Sài Gòn theo nhiều người review, nay tụi mình ghé thử luôn. Phải thử mới biết ngon thiệt hay không 😛

Quán cũng nhỏ thôi, có 1 trệt 1 lầu. Nhìn mở cửa vậy chứ bên trong có máy lạnh nha 😀 Nhân viên ở đây thì nam niềm nở chứ nữ thấy có vẻ khó chịu, mặt đăm đăm?

Mình thấy người nước ngoài có xu hướng thích ngồi mấy bàn gần cửa như vầy, mặc dù ngồi ngoài này thì khá nóng ‘_’

Mới vào ông chủ sẽ ra mời mỗi người 1 ly sparkling wine để tráng bụng trước 😀 Loại này khá nhẹ, dễ uống hơn vang nữa :v Dành cho mấy bạn không biết uống ah :3

Bánh mì khai vị, bánh mì khá cứng, không nóng

Trên bàn có sẵn dầu oliu với giấm balsamic để ai thích thì ăn

Mà quán cũng chua đáo cho sẵn nước chấm luôn thì cũng không cần dùng 2 cái kia đâu 😀

Menu ở đây không nhiều món lắm, nhưng các món đều ghi tiếng Anh với Ý nên khá khó khăn cho người Việt. Nhân viên thì không giải thích chu đáo, kiểu bị ép giải thích. Lúc mình hỏi về posh carbonara thì (nữ) nhân viên nhìn mình ái ngại, kiểu chắc con này đách có tiền trả đâu ‘_’ Trước tiên là điểm trừ phục vụ nhé ‘_’ Lúc mình hỏi về nguyên liệu thì:

À đây là món đặc biệt của quán

Có trứng chần phải không chị?

Có trứng LUỘC, thịt, sốt (?!!)

==” Nghĩ sao phán có trứng luộc vậy chời, nếu mình không biết đọc tiếng anh thì mình đã không gọi món này rồi ==” Mà nghe chị nhân viên tả carbonara bình thường là BÓP VỤN trứng luộc rồi trộn với mì nên mình té gấp :v Thôi vấn đề nhân viên ở SG nói vài chục trang cũng không hết nổi :v

Posh carbonara 335k+

Món này chủ quán sẽ “chế biến” tại chỗ hen 😀 Đại khái là trộn mì với phô mai, sau đó cho thêm dầu nấm truffle đen với tiêu vô rồi gấp ra dĩa. Cuối cùng là cho trứng chần và thịt giăm bông proscuitto lên 😀

Thành quả đây :3 Cọng mì ở đây làm theo kiểu Việt nên mềm, dễ ăn chứ không sượng như kiểu Ý. Thật ra mình cũng hơi ngạc nhiên sao quán Ý mà làm kiểu Việt ‘_’ Mình thấy người nước ngoài cũng khen ở đây, chả lẽ người nước ngoài cũng ăn kiểu Việt :-s Dầu truffle cực thơm luôn, đem dĩa ra thơm nức mũi luôn ah. Mình thì cực thích cái mùi nấm này nên phải nói là sướng như tiên :)) Điểm mạnh ở đây là làm không bị ngán, mình ăn hết dĩa cũng chưa ngán. Đa phần các chỗ làm pasta mình không tài nào nuốt hết nổi 1/3 dĩa carbonara vì quá ngán :v Thịt bên trên ít mặn, mềm mại :3 Mà mình cũng chả biết mấy cái thịt này ==”

Trứng chần ở đây làm hơi chín quá, cắt ra thì chắc tầm 10% còn nước thôi, mình thích lòng đỏ còn lỏng nhiều hơn, chưa đạt yêu cầu của mình :v Trứng chần mình thấy làm ok chắc có khách sạn Palace ngoài Đà Lạt ah, có dạo mình ra đó ngày nào cũng 1 dĩa salad với 2 phần trứng ==”

Ciao bella 225k+

Ở đây dạng pizza đế mỏng, vỏ giòn (hơi cứng chút). Mặc dù đã rắc cả đám phô mai lên trên nhưng mình vẫn thấy chưa đủ phô mai ‘_’ Lớp phô mai bên dưới nhiều nhưng không béo, gà xé thì lại quá khô. Mà ăn pizza mình không thấy đem lên chai dầu ngâm ớt như các chỗ pizza Ý khác? Thành ra mình phải gọi tương ăn kèm ==”

Tiramisu 150k+

Cuối buổi mình chọn tiramisu làm tráng miệng. Tiramisu ở đây bự, cực kỳ bự luôn @@ Bằng bàn tay luôn ah. Mà này bánh làm sẵn bỏ tủ lạnh, ai ăn thì lấy ra nên không tươi như bánh bên R&J. Mình thì thích kiểu ăn mới làm như bên kia hơn nên không đánh giá cao bên này :v

Cuối buổi tặng thêm 1 ly cocktail. Ly này nhìn nhỏ nhỏ chứ cũng hơi bị nặng nha, ai không biết uống nhớ né này ra :v

Tóm lại ở đây chắc mấy món pasta với risotto (chắc là) ngon, còn mấy món khác thì mình không rõ. Mà ở đây có cái special menu trên bảng đen là món đặt biệt ah, nên gọi theo đó 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: