314 Trần Phú Q5
Mình ăn bên này cũng 1 2 lần, thấy chất lượng ok nên review mọi người biết luôn 😀 Tân Hào Phong thì quá nổi tiếng trong Chợ Lớn rồi, tới mức đi taxi chỉ cần nói tới Tân Hào Phong là tự biết tới luôn :v Nhà hàng lúc nào cũng đông đúc từ trưa tới tối, mình có dịp ghé luôn cả 2 buổi :3 Mà đại khái là mình không biết giá, mình có post menu lên thì mọi người tham khảo hen
Không gian bên trong, ở đây hình như có 3 4 sảnh gì ah, mình ngồi sảnh này thôi, mà thấy cũng na ná à, không sao :v
Nhìn cũng sang trọng hen :v Mà điểm trừ là ồn =.=
Đậu phộng ăn chơi, mình cũng chả biết giá nhiêu ==” Nghe nói rang với ngũ vị hương, no idea :v
Súp bong bóng cá cua
Súp hơi mặn, mình ăn toàn thấy bong bóng cá, chả thấy cua đâu :v Ăn bình thường hết sức, mà bột ngọt quá chời, ăn xong xây xẩm luôn =.= Này 1 thố múc ra nha, cái thố hơi gớm :v
Cua lột rang trứng muối
Mình đoán là dĩa lớn, mà không biết ở đây tính theo kg hay theo dĩa… Cua con cũng bự, chấm với nước xí mụi mới vừa ăn, ăn không thì chán lắm. Trứng muối ở đây ăn y chang trứng chiên @@ Chả biết có lộn không @@
Tôm viên bọc sò điệp
Ăn không thấy rõ mùi tôm lắm, ở trong có chút sò điệp. 2 vợ chồng mình thấy không ngon, nhưng phụ huynh thì khen :v
Khai vị quay 3 món
Phần tính ra cũng nhiều lắm, dù mình chả hiểu tại sao gà luộc lại được tính là 1 món quay :v Dĩa này là dĩa lớn cho 10 người ăn ah, có vịt quay, heo quay, gà luộc
Heo quay, heo quay ngon, da giòn rụm mà không dầu nhiều, ăn siêu ngon luôn, có nhiêu heo quay mình quất hết :v Món này ngon, nên gọi khi ghé ❤
Vịt quay thì ăn bình thường như mọi chỗ khác, được cái da cũng giòn
Nước chấm kèm nước chấm xí muội
Gà luộc thì cũng bình thường luôn, gà cũng ổn, thịt chắc da dai :v Nói chung như bao nhà hàng Hoa khác :v
Cho gà là dầu gừng
Bắp bò xào gân nai
Thiệt ra mình cũng chả biết nó phải gân nai không, mà ăn khá ngán, cứ béo béo lợ lợ sao ah
Bồ câu quay
Bồ câu ăn cũng giòn mà không giòn rụm, thịt còn bị hôi. Mà dù sao vẫn hơn gân bò
Tôm rang muối ớt
Hỏi mình phần này nhiêu tiền mình cũng bó tay, mà thấy cũng nhiều, chắc cũng nửa kg hơn. Tôm không quá to nhưng được cái tươi, thịt chắc, rang muối ớt mà không thấy cay gì hết, hơi nhảm :))
Cá tai tượng chưng
Cá tươi, ăn cũng được, vị chưng hơi lạt, không bằng bên Hoằng Long, mà nghe nói giá rẻ hơn.
Hải sâm hầm nấm công đô với cải
Hải sâm làm mềm ghê luôn, mềm mà sựt chứ không phải mềm èo nha, nấm với cải thì mềm, ăn thấm, món này trong bàn ai cũng khen ngon 😛
Mì xào tam tơ
Này mì xào xá xíu thôi, mì xào khô, ngọt ngọt, ăn cũng ổn. Món này ăn được nè.
Mì xào hải sản
Món này thì ăn dở, mì xào thấm nước nhiều quá nên ăn nhão, hải sản chỉ có tôm là tươi, còn lại toàn gì đâu không, thua xa mì xào tam tơ, nói chung tào lao, không nên gọi
Xôi nếp bát bửu
Xôi ăn ok, xôi dẻo, ở trong có lạp xưởng rồi nấm đông cô, thịt heo gì tùm lum, có xá bấu nữa thì phải :v Ăn ngon hơn mì xào, món này ăn được, bàn mình ai ăn cũng khen ngon 😛 Còn gói đem về luôn 😛
Cuối buổi hình như có free trái cây thì phải. Không thì ăn rau câu, rau câu ăn cũng bình thường, không có gì đặc biệt
Tóm lại nhà hàng ăn ok, giá cũng được, tính ra đồ ăn nhiều hơn Ocean hay Hoằng Long, giá cũng rẻ, sẽ quay lại ăn tiếp :v