Châu Âu

[Ký sự Latvia] Làm gì với nửa ngày ở Riga – Latvia

Nếu ai sang Stockholm mà ở lâu (cỡ 1 2 tháng trở lên ah) mà muốn đi du lịch cuối tuần thì có thể tham khảo các chuyến tàu đi cuối tuần sang các nước láng giềng: Phần Lan, Latvia, Nga,… Hình như bên này cũng có nhiều hãng tàu lắm, mình không rõ, mà mình đi của hãng Tallinn, tàu này dạng du thuyền ah, giá cũng vô chừng, tùy vào cabin mọi người ở nữa. Mọi người có thể tham khảo tại trang này nha: https://www.tallinksilja.com/book-a-cruise.  Mình chọn đi chuyến giá rẻ, cabin 4 người, khởi hành vào chiều t6 và về lại Stockholm vào chiều t7.

Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 5h chiều ở Stockholm, đi tới 11h sáng ở Latvia là tới. Thuyền mình đi là kiểu du thuyền, có 2 tầng là hầm để xe hơi, 4 tầng là chỗ khách trọ + ăn chơi nhảy múa 😀 Tầng càng cao thì càng mắc thì phải =))) Mọi người lưu ý là đường đi từ trung tâm Stockholm tới bến tàu cũng hơi bị xa nha, mọi người ráng chú ý đi sớm, mình cũng không nhớ đi mất bao lâu, mà ~1-1:30′ ah

Tầng mình ở, nhìn y chang khách sạn vậy ah. Phòng ở đây có cái cùi là cái cửa cực kỳ dày => không thể nhận được wifi, nhưng mà cách âm thì siêu cùi, phòng kế bên ăn chơi xập xình là nghe được hết =))

Boong tàu nè, lúc mình đi là cuối tháng 3 nên má ơi trời nó lạnhhhhhhhhhhhhhhhhhh, mình nhớ là có 2 3 độ gì ah, thêm gió buốt nữa @@ Tàu chạy rất là êm, thành ra ai say tàu không sợ nha, y chang trên đất liền vậy đó, mà có cái lạnh quá….

Do trên tàu cũng khá lâu thành ra cũng sẽ có đủ đồ ăn chơi cho mọi người, mà đa phần người ta đi tàu này để mua rượu thôi. Khi tàu đi ra khỏi địa phận của Thụy Điển thì sẽ bắt đầu bán rượu miễn thuế, giá rẻ lắm, nên thay vì phải đi máy bay qua nước khác thì mọi người chỉ cần đi tàu này là đã mua được 1 mớ rượu giá rẻ rồi =))

Tàu này có bán member card nữa, ai đi nhiều mua member card là discount điên khùng luôn ah =)))))))

Phòng mình là phòng hạng cùi nhất, vé khứ hồi là 655k/ người, phòng 4 người, mọi người tự nhân tiền lên hen =)) Phòng khá nhỏ, không có đồ gì đâu hen. Mọi người phải tự mang theo bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm các kiểu nha. Này giá của năm 2019 rồi, mọi người lên web để xem giá mới nhất nha. Trong hình là 2 giường, còn ở trên có 2 giường được gập lại nữa ah

Ở đây ngoài mua sắm ra còn có 3 nhà hàng: Grande Buffet, Romantika À LA CARTE (món Nga) vs Grill House (dạng steak house). Mình thì thử nhà hàng Nga, tại steak thì bình thường quá, buffet thì….mình để sáng ăn rồi =)) Nhà hàng trang trí khá sang trọng, nhân viên cũng rất là lịch sự 😛 Mình ăn cũng gần cuối giờ mà nhân viên không đuổi ra =)))))))

Nước chanh Gardu Rhubarb 3 euro, nước chanh của Latvia luôn, có gas, vị cũng được lắm, nhiều gas, ít chua

Bánh mì đen vs bơ ăn trong lúc chờ món, nhà hàng có cho thêm dưa chua (pickle) ăn kèm vs cream nữa. Mình cũng chả ấn tượng lắm, mà chắc là không dở =))

Chicken Kiev 23 euro, món này giống gà lăn bột chiên ah, mà ở trong là có nhân kiểu rau thơm ah. Ăn vs sốt như sốt BBQ, khá ổn. Dễ ăn, có khoai nghiền ăn kèm nữa

Lamb Shashlik 26 euro, cừu xiên nướng ăn vs ketchup, món này cũng ổn, dễ ăn, mà mình tưởng có sốt gì special, ketchup hơi cùi T^T

Do mình và bạn ăn cũng khá trễ, thành ra ăn xong về phòng tụi mình nghỉ ngơi luôn. Sáng hôm sau sẽ tới Latvia. Mọi người lưu ý là nếu đi sang Nga thì cẩn thận xem coi sim có xài được không nha, mình sang Latvia thì sim Thụy Điển vẫn xài được. Mà hình như còn tùy gói data mọi người mua nữa thì phải

Sáng hôm sau tụi mình dậy thì chọn ăn sáng buffet, giá 13 euro/ người lớn. Thật ra mọi người có thể mang đồ ăn làm sẵn (sandwich, …) lên tàu để ăn, mình vs bạn thì chỉ có mì gói thôi, mà trên này không có nước sôi, thành ra….. 🙁

Trong này cũng khá nhiều món: pancake, bmi, herring, xúc xích, bacon, đậu, sữa chua, trái cây, thịt viên,… Nói chung là nhiều món lắm, 300k/ người mình thấy cũng ko quá đắt. Có cái buffet kế bên, ngay grill house ah, tới 18 19 euro/ người lận, ảo lòi. Mà món ít hơn nữa chớ @@

Mọi người có dịp sang Thụy Điển nhớ thử món herring nha, siêu siêu ngon (Cá nuâ nâu trong tô trắng, kế cá hồi xông khói ah). Mình ghiền món này vãi =)) Ăn kèm với kem chua siêu đã >x<

Có trà với cafe các loại luôn

Bữa sáng chất lượng vãi =)) Có meatball các kiểu nữa

11h trưa mình tới Riga, đây là thủ đô của Latvia ah, 5h chiều thì tàu khởi hành về lại Stockholm =)) Do thời gian quá ít thành ra chỉ đủ để đi lòng vòng chút thôi chớ không đi được nhiều. Mà do cũng không có thời gian nên mình và bạn chỉ chọn đi phổ cổ thôi, chứ vô thành phố đi lòng vòng sợ ra không kịp 🙁

Riga là thủ đô của Latvia, là thành phố đông dân thứ 3 Latvia luôn ah. Thiệt ra mấy quốc gia nhỏ nhỏ Latvia, Estonia này nọ cũng ít dân du lịch tới lắm, chủ yếu là mấy nước láng giềng qua chơi thôi, chớ xa xa chắc không ai tới 🙁

Từ cảng biển mà đi bộ vô phố cổ cũng hơn 30′ ah, đi cũng khá xa, mình nghĩ hình như mua vé xe bus cũng được, mà tại mình…. không mua…..

Kiến trúc ở đây cũng na ná bên Thụy Điển nè

Bên này phương tiện công cộng là xe điện, dây nhợ chằng chịt trên đầu, nhìn này giống ở thành phố Gothenburg của Thụy Điển ah 😛 Lên Stockholm thì không tìm thấy mấy xe điện này đâu

Đây là bắt đầu vào phố cổ Riga nè. Nơi đây từng được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1997, và được bình chọn là thủ đô văn hoá châu Âu năm 2014, nhỏ mà có võ nha :v

Mình thấy nhà thờ này cao lắm nè, mà tên gì thì mình không biết, cũng không phải nhà thờ nổi tiếng nhất ở đây =)) Mà nhìn nổi bật lắm hehe

Mình thấy phố cổ bên này đẹp mà đậm chất Châu Âu trung cổ hơn là ở Stockholm, mà phố cổ bên này bự lắm nha, mình đi hết thời gian luôn vẫn không hết được phố cổ ở đây (drunk) Nếu có xe đạp để đi chắc là ok hơn….

Mặc dù là cuối tháng 3 nhưng bên này nắng đẹp hơn ở Stockholm, tại sao thì mình không biết =)) Mà ở đây có 1 điểm cộng rất rất lớn là rượu ở đây SIÊU RẺ, chỉ từ 1 euro/ chai rượu vang thôi. Ngon dở thì mình không biết, mà qua đây mua rượu về làm quà là hết ý luôn :v

Ở đây có cái khách sạn Sherlock, bên trong trang trí như nhà của Sherlock Homes vậy :v Cũng khá thú vị

Ra tới quảng trường này hình như là bắt đầu vô trung tâm thành phố thì phải 😕

Do sáng mình ăn trễ nên tới gần 4h mình mới ăn trưa. Trưa mình với bạn ăn tại Zviedru varti, thấy nhiều người khen chỗ này lắm. Điểm trên tripadvisor cũng cao

 Bên trong trang trí đẹp hơn ở ngoài, giống mấy quán ăn trong cổ tích =))

Mình nhớ giá cả ở đây cũng không đắt đâu, trung bình 8-10 euro/ món hà. Bắt đầu bữa ăn, nhân viên sẽ đem bánh mì lên mời ăn, và mình nhớ là nó không ngon lắm =))

Súp cừu 5.5 euro, súp có 2 cục thịt cừu viên, ở trong có cơm nữa =)) Súp ở trong có khoai tây vs cà rốt, thì là. Ăn ngon, lạ lắm, mà dầu nhiều quá T^T

Veal 14.5 euro, thịt bê bên này làm hơi khô xíu, ăn cũng ổn, ăn vs sốt tiêu vs giấm balsamic, vs rau củ nướng. Nói chung là không thích bằng gà tối qua =))

Pasta hải sản 7.5 euro, pasta đây ngon nè, mình hiếm thấy chỗ nào làm pasta hải sản ngon luôn ah, mà đây làm ngon. Kem không quá béo, ăn vừa miệng, không bị ngấy, hải sản nhiều, mặn mà. Nhìn chung là ngon, recommend thử món này hehe

Kem Thuỵ Điển 5.9 euro, ban đầu mình nghĩ mắc, mà đem cây kem ra chà bá lửa, 2 đứa ăn không hết luôn, với 1 đống topping nữa. Thôi thua luôn. Kem thì hình như socola vs vanilla thôi thì phải, được cái ly bự + topping cũng ổn.

Ăn xong mình ra lại tàu rồi về lại Stockholm, kết thúc chuyến thăm quan Riga của mình hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: