Quận 5

Lẩu cá Thuận Kiều

149 Phú Hữu, Phường 14, Quận 5 (DC cũ: 90 Hồng Bàng, P12, Q5)

Mở cửa: 7am – 11pm

08. 9556131

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH PHÍ PHỤC VỤ 10%, GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO 

Nhà hàng này hình như mở lâu lắm rồi thì phải :-s Giờ mình lạc hậu mới biết ==” Ban đầu mình chỉ tính đi ăn lẩu cá Châu Văn Liêm, mà do ngại bụi bặm, thấy chỗ này cũng ok nên ghé vô ăn luôn. Hình như nhà hàng này với Lẩu Hong Kong là chung chủ… Đây là 1 góc của nhà hàng, nhà hàng khá rộng, mà bên trong hơi lu xu bu @@ Nói chung tới ăn tối gia đình thì ok chứ đãi khách thì mình thấy không hợp lắm :-s

Nhìn cái quầy treo gà vịt hơi bị nản đời…

Nhà hàng lu xu bu dễ sợ ==” hễ ở đâu có người tàu là ở đó ồn ào ==” Nhân viên ở đây rất đông, có cảm giác mỗi bàn 1 2 nhân viên vậy @@ Dù khách có vẻ nhiều nhưng mình xin cái gì là 1p sau có liền *.*

“Khai vị”, thấy nhà hàng tàu nào cũng có này thì phải

Bồ câu quay 140k/ con

Nhà mình không ăn “khai vị” của nhà hàng nên gọi khai vị khác là bồ câu quay, giá có vẻ không rẻ gì so với các nhà hàng tàu ngoài khu Q1, bồ câu ở đây quay chín, da giòn rụm, 1 con cũng khá mập, nói chung là cũng được, không có gì để chê, nhưng cũng chưa tới mức vượt qua các nhà hàng tàu khác 😕

Đây là mấy em bồ câu trước khi lên dĩa :3

Hủ tiếu xào hải sản (nhỏ) 100k

Món “khai vị” thứ 2 là hủ tíu xào hải sản, hủ tíu có áp chảo sơ rồi xào, ăn khá thơm, nước sốt hơi lạt, hải sản cũng được, không quá tươi cũng không quá ươn, nói chung chắc tầm 6 – 7d 😀

Mì xào thập cẩm 200k

Và món chính xuất hiện :> Mì xào thập cẩm, mì xào ở đây y hệt nhà hàng lẩu Hong Kong… 1 gốc ra có khác…, ai muốn biết nó tởm cỡ nào thì vô xem review lẩu Hong Kong nha, mình không muốn làm người ác, suốt ngày quán nào cũng chửi T^T

Lẩu cay Tứ Xuyên

Dĩ nhiên nếu vô nhà hàng lẩu mà không ăn lẩu thì rất ư làm xàm xí, và mình thì không phải người xàm xí nên mình đã ăn lẩu :3 Ở đây thì tính nước lẩu theo đầu người, nước lẩu 1 người 10k, muốn ăn nước lẩu nào cũng được, châm thêm thả ga, còn cái thì phải mua riêng, mình chọn nước lẩu cay Tứ Xuyên, và đây là em nó :>

Đậu hủ non 35k

Hủ tiếu 35k

Mình thấy ở đây cho hủ tiếu cũng khá nhiều, không như nhiều chỗ kêu mì hay hủ tíu gì mà cho chút éc >.<

Nấm thập cẩm 60k

Này thì mình thấy mắc :)) bên Ba Con Cừu  ê hề mà có 52k, nói chung là nấm thì mình thấy đâu cũng như nhau thôi, chẳng có gì khác biệt…Viết xong mới để ý bên này có nấm đông cô, bên kia không có, chắc tại mắc cái nấm đông cô..

Tàu hủ ki 45k

 Mắc mà ngấm dầu quá chời 🙁 ăn này mình lại nhớ lẩu HK…

Mì trứng 35k

Rau tần ô 35k

 1 thố rau nhìn vậy chứ cũng nhiều lắm á

Bao quát tất cả các dĩa

Lầu thập cẩm hải sản nhỏ 280k 

Này như combo vậy á, kêu luôn 1 phần để thử mọi thứ 😛 1 dĩa bao gồm 1 con cua + 4 con tôm sú + mực + thanh cua + cá viên + nghêu + cá chình (hình như là lươn hay chung họ với lươn @@ mình hơi có vấn đề với mấy con cá này *.*) + miến .  Nghêu nhỏ, ăn bị cát, cá chình thì cũng được, mà sao mình ghét cái mùi của nó ghê gớm :< ăn cho biết chứ không bao giờ thích được >.< Cua giành không lại T_T  Mà thấy chắc là cua thịt chứ không phải cua gạch 😕 Mực không tươi lắm, bù lại thì tôm sú rất tươi, to bự nữa :3

Nước lẩu cay là 1 lựa chọn khá sai lầm, nước lẩu chỉ có đúng 1 vị cay, ăn siêu ngán, mà khá dầu mỡ nữa. Mình không dám húp nước luôn, nước gì mà dầu lênh láng 🙁 Nói chung nước này cho ai thích ăn cay thôi chứ mình chạy luôn T_T

Đây là cá chình, nhìn giống lươn :-s

“My name’s mr. tôm sú” (~ – v -)~

Dưa hấu tráng miệng :3

Ở đây nói chung thì ăn cũng được, sạch sẽ hơn bên lẩu Hong Kong, ai thích ăn lầu Hong Kong mà muốn sạch sẽ thì qua đây, thấy phục vụ cũng chu đáo hơn, giờ muốn kiếm ra lẩu có nước na ná cái lẩu cá Dân Ích ở Châu Văn Liêm khó ghê 🙁 mà ăn ở lẩu cá Dân Ích thì lại ngại cái nồi củi lâu sôi quá…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: