Quận 1

Latitude 10 – Nhà hàng tây tại khách sạn Le Meridien Saigon

3C Tôn Đức Thắng Q1

Chi phí: 400-700k/ người

Facebook

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Trong các nhà hàng của chuỗi Marriott thì Le Meridien Saigon mình thấy là trang trí tối giản nhất, mà phòng ốc mình cũng thích hơn Sheraton.

Đại loại là mình hay mua thẻ thành viên của Marriott mà giờ gần hết hạn rồi nên ráng đi lẹ. Plan là sẽ ăn bamboo chic cơ, mà lúc đặt bàn mới biết bamboo chic đóng cửa rồi, giờ chỉ còn Lattitude 10 thôi :(( Thôi có gì ăn nấy vậy….

Nhà hàng này mình ăn set trà chiều 1 lần rồi, thấy cũng ổn, mà đồ tây giờ mình mới ăn thử. Nhân viên ở đây lịch sự dễ thương, không gian thoáng đãng, nhạc nhẹ nhàng khá hợp ý mình 😀

Súp kem nấm 220k++

Súp kem nấm

Tô súp siêu bự, mình dùng từ tô ah @@ Má ơi tô này 1 người ăn xong là no đi về luôn ah =)))) Súp ăn cũng bình thường hà, ở trong hơi bựa, làm như ăn lẩu, có nấm bào ngư ở trong súp nữa =)))) Mà bựa hơn là ở đây phục vụ súp sau món chính, ăn 1/2 phần steak rồi mới có súp =))))

Rib-eye 280gr 590k++

Rib eye steak

Rib eye steak

Rất rất rất lâu rồi mình chưa ăn lại steak mà phải nuốt trọng như vầy, má ơi nó daiiiiiiiii. Dai vl dai luôn @@ Dù mình đã chọn medium nhưng vẫn daiiiiiii vl daiiiiiii :((( Bò dở thì mình mong sốt ngon, nhưng không…. Sốt blue cheese ăn bột nhiều, ít béo, chả khác gì ăn TiTi…. Khoai ăn không giòn như Thuận Tuấn, salad ăn cũng bình thường, nói chung là đừng gọi bò T___T

Mì ý hải sản 250k++

Mì ý hải sản

Mì ý ăn y chang vị cá hộp sốt cà 3 cô gái ah. Ai sợ ăn món tây ngán có thể gọi món này nè =))) Hải sản có cá hồi, tôm vs mực, nói chung chất lượng tàm tạm hà, không tươi đâu. Mình mới ăn jumbo xong qua đây ăn sốc v~ =))

Cá hồi áp chảo 450k++

Cá hồi áp chảo

Cá hồi mình chọn nướng tái, ăn tươi ngon ngọt, không bị khô. Da nướng giòn rụm, ăn kèm rau củ nướng vs sốt bearnaise, sốt chua chua béo béo ăn cũng ổn, ăn vs cá hồi ít ngán

Cừu nướng 440k++

Cừu nướng

Cừu nướng mềm, juicy dù là nướng well done. 1 phần được 3 cây sườn cừu, điểm trừ là bếp ướp muối quá tay nên khá mặn, bù lại chất lượng thịt ổn. Ăn kèm vs cừu là sốt vang đỏ vs khoai nghiền, sốt ở đây sốt nào cũng chán, có khoai nghiền ăn mịn ok

Spaghetti bolognese 220k++

Spaghetti bolognese

Món này cũng bình thường, dễ ăn. Cọng mì không bị quá mềm như lần trước, bolognese mình thấy hiếm chỗ dở lắm, miễn đừng làm quá chua + thịt bằm nhiều là ngon hà =))

Lava cake 180k++

Lava cake

Lava ăn ngọt qué, mà socola bên trong không chảy sao gọi là lava :(( Kem không thơm mùi vani, cũng quá ngọt :(( Huhu quớ chán :((

Trio cream brulee 160k++

Cream brulee

Cream brulee 3 vị: vanilla, xoài vs đậu phộng. Mình thấy ăn cũng ổn, không tệ như lava, mà có đậu phộng thì mình thấy lạt quẻ không thích lắm

Nói chung là mình thấy ai hoặc ở khách sạn, hoặc cần chỗ yên tĩnh để nói chuyện thì tới đây, chứ đồ ăn thì ngoài kia nhiều chỗ ngon hơn =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: