Quận 1 Sài Gòn

Am Dang Typhoon – Ăn món Thái bình dân ở nhà hàng “5 sao”

23 Đồng Khởi Q1

Review ăn tối: https://vochongluoi.com/sai-gon/quan-1-quan-1/am-dang-typhoon-lan-dau-an-tom-cang-song-cua-thai/

Lần trước mình ăn tối ở Am Dang Typhoon thấy cũng tàm tạm, không ấn tượng lắm. Mà bây giờ thấy nhà hàng có bán thêm set lunch giá “mềm”. Tính ra 88k ở 1 nhà hàng Thái nổi tiếng ở Q1 thì cũng được ha, tụi mình ghé ra thử liền =))

1 set sẽ bao gồm 1 trà + 1 món ăn chơi + 1 món chính. Hề nhất là mình ghé tầm 12h45 mà đã hết đầu tôm chiên, chỉ còn mỗi bắp cải =)) Không hiểu là hết kiểu gì khi đây là 1 món có trong menu a la carte =)) Chắc thấy lỗ nên chuyển qua bán bắp cải thôi ehehe

Bắp cải xào

Bắp cải xào vừa chín, thơm mùi áp chảo. Ăn còn giòn ngọt, okela nha

Hủ tiếu thái thịt heo

Món này khá nhảm, mình thấy nước lèo không đủ độ chua cũng như độ cay. Nó kiểu cứ nửa nửa á, tính ra không bằng quán hủ tiếu Thái haha nữa :v Tô này toàn là thịt heo nha: thịt bằm, gan, phèo non vs thịt nạc. Có thêm 1 cục cá viên mềm mềm nữa. Tóm lại là chán, không nên ăn

Pad thái tôm

Pad thái thì ngon hơn, dù khá nồng mùi hắc xì dầu, nhưng vẫn đậm đà ngon hơn hủ tiếu thái. Còn có con tôm nữa =)) Điểm trừ là dĩa này siêu nhỏ, ăn không biết sao no…

Cà ri gà xanh ăn với cơm trắng

Món này ngon nhất nè, mình thấy nước lèo thơm béo, gà hầm mềm thấm vị, ngon ngon. Điểm trừ là siêu cay nha, ai không biết ăn cay nhớ dặn bếp :'<

Nói tóm lại là set lunch ở Am Dang nếu với cái giá thì bình thường, không đắt. Mà thương hiệu vầy làm đồ ăn dở thì cũng… Chưa kể phục vụ cũng sida lắm, dắt mình đi lòng vòng mới vô bàn ngồi được nhảm vãi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: