Quận 7 Sài Gòn

Hoa Việt – Ai ghiền ngửi nách nhớ vô đây

SA7 Mỹ Khánh 4, Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng Q7

Mình qua PMH đa phần toàn ăn mấy món nước ngoài, món kiếm đồ VN thì các quận khác ngon hơn. Bữa này qua PMH đi chụp hình xong ghé đại vô ăn tô hủ tiếu, bữa ăn cái quán hủ tiếu VN bao dở, nay chọn quán tàu cho ngon hơn chút :v

Quán có bàn ngoài trời

Có luôn máy lạnh trong nhà luôn. Mà nhân viên nam ở đây bao thúi, chắc quán phải tuyển dữ lắm mới ra được mấy nhân viên này ah @@ Mệt nhất là nhân viên cứ lượn lờ qua lại, làm mình chả ăn được gì, được có 1/3 tô mắc ói bỏ luôn ==” Thôi nói trước đừng ai ghé đây trừ phi khoái ngửi nách ==”

Bún xào Singapore 80k

Món này hình như được 1 con tôm với 2 3 miếng mực gì ah, thêm trứng chiên bên trên nữa. Bún xào khá ít, làm y chang ở nhà. Tóm lại khá lãng xẹt :v

Hủ tiếu mì thập cẩm 60k

1 tô cũng nhiều hủ tiếu, mà tôm tươi thôi chứ mực không tươi, đồ ăn chán, nước lèo kiểu không có nêm. Nói chung là khá dở :v Không nên ghé đây ăn :v

Cuối buổi có tặng cho dĩa cóc ăn cho vui :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: