Thụy Sĩ

[Ký sự Thuỵ Sĩ] Thụy Sỹ ngày 6 – Tạm biệt Thuỵ Sĩ

Sáng ngày cuối cùng ở Thụy Sỹ , tụi mình tính đi tham quan công viên gấu – Vâng , ngay trong thành phô có hẳn 1 cái công viên gấu các bạn à . Bern = Bear :)) Muh lịch trình ngày hôm nay tụi mình phải đi 1 đoạn đường khá dài để dùng bữa tối ở nhà hàng ở khá xa , nên thôi chuyển qua đi ngắm cảnh từ trên cao. View từ phòng mình nè

Sáng ra ngày trước cửa nhà có boss canh sẵn, yêu vcl =))

Mùa thu Thụy Sỹ….

Xung quanh Bern có rất nhiều định núi , nhưng tụi mình đi cái gần nhất cho kịp giờ. Đến nơi thì đi cáp lên , sáng cũng không đông , giá 10.5CHF/2 chiều , ai khỏe thì đi bộ lên, tầm 1g30p :))

Đỉnh núi này tên Gurten , từ trên đỉnh trải dài ra các cánh đồng cỏ siêu rộng , view siêu phê @@

Hiking trail thơ mông vãi luôn

Đồng cỏ siêu bao la @@

Cây cô đơn…

Dạo 1 vòng đã tụi mình xuống check out , rồi đi train về khách sạn. Lưu ý cho ai book khách sạn gần sân bay Zurich , có nhiều chỗ rất gần sân bay nhưng từ trạm bus /train cuối đi tới khách sạn là đi bộ 20p nha….Mình kiếm 1 hồi được khách sạn Hotel Welcome INN , khác san khá mới , rất gần train và có shuttle bus tới sân bay.

Lấy phòng xong tụi mình lập tức khởi hành tới Fürstenau . Mục đích tới đây là vì tụi mình đã book bàn ở nhà hàng 3 sao Michelin thứ 2 của Thụy Sỹ – Schauenstein. Cảnh trên đường đi cũng khá đẹp

Tụi mình dừng chân ở thành phố Chur để kiêm đồ ăn nhẹ . Ổ đây cũng nhỏ , vùng này là vùng đông bằng nên cũng không có cảnh sắc gì nhiều . Vài cảnh chụp vòng vòng thành phố

Đây có mấy con bựa vãi

Thành phố nào của Thụy Sỹ cũng có tháp đồng hồ nhỉ

Mô hình TP đẹp vãi

Đến giờ thì tụi mình bắt train tới Fürstenau , từ đầy nhà hàng cho người ra rước. Lần đầu trong đời mới thầy chiếc xe có cái màn hình tràn nguyên xe đẹp vãi lúa cac bạn ạ @@

Vâng, đây là cái lâu đài mình ăn nè các bạn =))

Tụi mình là mất hết note về bữa an này rồi nên không RV được , thôi xem hình đỡ buồn nhé. Cũng may vợ mình đã RV xong nhà hàng Cheval Blanc , mà Cheval Blanc ngon hơn ở đây nên đợi RV cái đó nhé 😉

Ăn xong tụi mình được tặng 1 hộp bánh khủng khiếp vậy mang về nè =)) Này đúng ra là ăn tại chỗ , mà tụi mình phải đi về som cho kịp chuyến train cuối cùng nên nhà hàng gói đem về luôn

Bữa tối tại Schauenstein cũng là lời chia tay của 2 vợ chồng với đât nước xinh đẹp Thụy Sỹ . Điểm đến tiếp theo là Amalfi huyền thoại , ai chưa xem thi xem ở đây nhé

https://smtluoi.wordpress.com/2019/10/15/ky-su-chau-au-y-ngay-1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: