An Giang Châu Đốc

[An Giang] Châu Đốc có gì vui không – Ngày 1

Gần đây mình có thai nên không thể đi du lịch xa được, kiểu hạn chế đi máy bay ah. Mà tính 2 vợ chồng mình ham vui, thích đi chơi nên không chịu nổi cảnh nằm ở nhà 😦 Sau khi xem lòng vòng review thì quyết định đi An Giang Châu Đốc để thăm quan.

Do mình không đi xa được nên tụi mình di chuyển từ SG xuống Tân Lập – Long An để nghỉ ngơi, hôm sau mới đi từ Long An xuống Châu Đốc. Ở khu này thì hình như có mỗi làng nổi Tân Lập là ở được nên tụi mình chọn ở đây luôn.

Khách sạn ở đây nằm trong khu di lịch Làng nổi Tân Lập luôn nha, giá phòng cao ah, mình thấy phòng đơn ~500-550k, còn phòng đôi ~800k. Tụi mình đặt trên booking thì có giá 580k cho phòng đôi ah. Giá này bao gồm 1 đêm phòng + 2 vé buffet sáng + tour tham quan khu du lịch + xe điện.

Phòng ở đây khá ổn, chắc ~15 18m2 ah, sạch sẽ, cũng đủ tiện nghi. Quan trọng nhất ở mấy khu này là sạch sẽ thôi

Tối ở đây cũng có nhà hàng luôn nha, giá cũng tương đương khách sạn 3 4 sao ah, từ 150k/ món. Do mình ở thì nguyên khách sạn có mỗi phòng mình nên tiếp tân gợi ý mình đặt món trước luôn, sau đó mình lên phòng nghỉ ngơi, ~30’ thì xuống ăn thôi. Ở đây có 1 điểm trừ là siêu siêu nhiều muỗi, ai xuống ăn nhớ dặn phục vụ đốt nhang muỗi trước nha

Phần ăn của tụi mình nè, hết 475k, ban đầu lúc gọi món mình nghĩ mắc vãi, sau đem đồ ăn ra mình hết hồn luôn. Để review chi tiết nha @@

Cá tra kho tộ 140k

Tộ này nguyên con cá luôn, không phải 2 3 khứa đâu. Ở đây nêm nếm ăn ổn, chủ yếu là vị ngọt nhiều hơn mặn (chuẩn miền tây luôn =))) Cá tra mình khá thích do nhiều mỡ, ăn ghiền luôn, mà thịt cá hơi tanh mùi cỏ, này đặc trưng của cá đồng rồi 😦

Bò lúc lắc khoai tây chiên 150k

Bò hơi dai, xào chua chua ngọt ngọt vừa ăn, khoai chiên giòn. Nói chung món này cũng khá chuẩn, giống đa phần các nhà hàng VN trên SG ah :v

Canh chua cá lóc 170k

Cái này phải là cái nồi chứ không phải cái tô @@ Ở đây phần nào cũng là 1 con chứ không bán khứa, ăn no xỉu luôn 😦 Canh chua ở đây nấu với tắc, thơm, cà chua chứ không phải nấu me như trên SG, ăn kèm với rau muống, bắp chuối, kèo nèo, bông điên điển, bông súng. Mình thích kiểu rau trên SG hơn, bù lại nước lèo siêu ngon, chua chua ngọt ngọt mà nêm vừa ăn lắm, ăn miếng cá kho húp miếng canh siêu đã >v<

Sau khi ăn xong tụi mình lên phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau đi tiếp xuống An Giang Châu Đốc chơi

Châu Đốc ngày 2

Châu Đốc ngày 3

Châu Đốc ngày 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: