Các tỉnh khác ở Việt Nam Vũng Tàu Hồ Tràm

Ebisu sushi, Vũng Tàu – Đỉnh cao mắc và dở…

17A Hoàng Hoa Thám, P3, Vũng Tàu

Điểm: 1/5

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH PHÍ PHỤC VỤ 5%

Lần này xuống Vũng Tàu không hiểu kiểu gì mà tụi mình lại muốn đi ăn món Nhật. Món Nhật dưới này thì 100% không chuyên như trên Saigon rùi, mà đọc review tụi mình thấy khen khá nhiều nên cũng ghé ăn thử. Nhà hàng Ebisu nằm trên đường Hoàng Hoa Thám khá tấp nập, nhìn trang trí rộng rãi cũng khá ưng mắt. Ở đây xịn 1 chỗ là ai tới ăn nhân viên sẽ đánh trống 1 cái, cũng hay hay (o´ ▽ `o)

Bên trong nhà hàng trang trí theo phong cách quán nhậu, làm mình nhớ tới hồi xưa đi Kyoto ghê

Có quầy bar nhìn bếp mở nữa nè, mà quán rất rất vắng luôn nên không có ma nào ngồi quầy bar cả…

Gừng chua, wasabi cũng đầy đủ giống các nhà hàng khác ha

Bạch tuộc trộn mù tạt 69k+

1 dĩa cũng nhiều, mà không biết do mù tạt dỏm hay quán không biết trộn, mà mình ăn thấy không có vị mù tạt gì hết. Ăn cũng tạm, mà không ngon như các quán trên SG.

Trứng hấp 69k+

Giờ xem lại hình mới thấy mình quên chụp trứng hấp rùi. Trứng ăn rất ghê, kiểu nó không phải 1 “khối” như các nhà hàng Nhật ở SG, mà nó bở bở nước nước nhìn rất ghê. Thật sự chưa bao giờ mình thấy chỗ nào bán trứng hấp mà nó bở ra từng cục rồi nước lềnh bền như ở đây luôn. Cho tiền mình cũng không dám ăn…

Súp miso 29k+

Súp được nấu với miso và xương cá, xu là cá tanh nên làm súp tanh mùi cá luôn….

Xiên ba chỉ heo 22k+/ xiên

Món này ngon nhất bữa nè, 1 xiên được 3 cục thịt ba chỉ dày, nướng muối thôi, ăn ổn áp. Mà quán không cho sốt nào ăn kèm hết, chắc quán tính làm món này để uống bia nên không nghĩ ra sốt

Xiên da gà 22k+/ xiên

Tính ra da gà mà bằng giá ba chỉ heo luôn, mắc ghê 🙁 Da gà có chút xíu, nướng siêu siêu mặn luôn, mà không được giòn. Món này ăn ở Torimitsu ở Lê Thánh Tôn ngon hơn nè :v

Khoai lang tempura 69k+

Khoai lang hơi cứng, ăn cũng được. Mình thấy bột dày vs hơi cứng chứ không mỏng kiểu tempura đâu

Cuộn cá hồi chiên 89k+

1 phần được 8 cục á, sốt thì ăn ngọt ngọt ok. Tuy nhiên cơm làm siêu chua, cảm giác bếp không “control” được lượng giấm á, chưa kể rong biển cuộn bị dày nên ăn khá dai. Làm ăn khá là mất ngon (dù thật ra có món nào ngon đâu =]]])

Mì udon bò 110k+

Món chắc là ngon nhất bữa này á. Mì làm dễ ăn, thịt cũng nhiều, nước lèo thiên về vị ngọt, có 1 trái trứng chần nữa. Vô đây nên gọi món mì này nha, vì món nào gọi cũng dở nên hãy ăn mì hoặc đừng ghé =]]]

Cảm thấy rất may mắn vì trước khi tới mình có xem review trước, cảm giác hơi nghi nghi nên mình chỉ gọi món chính thui. Tới đây ăn món sống chắc khỏi về nhà (cwl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: