Quận Phú Nhuận

Buffet thịt nướng Rokoko

288 – 290 Trường Sa P.2 Q.Phú Nhuận

Trưa: 199k+ (chưa gồm 10% VAT và nước)

Tối: 299k+ (chưa gồm 10% VAT và nước)

Buffet đồ nướng ở SG gần như bão hòa rồi, giờ ăn chất lượng giá phải chăng chỉ còn là cuộc chơi của Sumo BBQ – King BBQ – Hana BBQ. Giờ kiếm nhà hàng nào cạnh tranh lại 3 thằng này chắc khó quá. Chỗ này thì mình cũng tới thử thôi, so ra thi thua Hana về cả giá lẫn chất lượng lẫn phục vụ :v Bắt đầu vô xem hen.

Mình tới lúc gần 7h, quán cũng hơi đông, thức ăn lên khá chậm, order tầm 10p mới lên 1 đợt đồ ăn 🙁 Có 2 món order riêng mới có, menu không ghi, nhân viên cũng giấu luôn, đó là hàu sống với sashimi cá hồi :v Qúa vãi :)) Panchan thì mặc định mang lên dù mình không order

Ăn rau đỡ chờ món, ban đầu là gần 20p mới có than vs đồ ăn nha…

Buffet không biết có ai ăn rau sống hông ta :v

Salad trái cây, trái cây trộn với sốt mayonnaise thôi hen, dễ làm dễ ăn dễ ngán =))

Rau củ nướng, có đầy đủ từ bí ngòi, cà tím, đậu bắp tới khoai lang. Nhưng hình như chuẩn bị cái này khó lắm hay sao ah, hay đây là món giới hạn 1 bàn 1 dĩa, mình order 2 3 lần vẫn không được cho thêm =)) Tưởng đang ở trời tây, rau mắc hơn thịt =))

Ở đây là pha Hàn Nhật Việt gì tá lả luôn :)) Nước chấm 1 bên của Hàn 1 bên của Nhật (loại nước chấm trong nhà hàng Hàn, Nhật)

Nước tương với muối ớt xanh có luôn :v

Hàu sống, hơi tanh chút, dù mình đã nướng qua rồi đó, ăn sống chắc nuôi sán trong người luôn ==” Này mới vô cho sang thế thôi, sau cho 2 con rồi tịt ngòi luôn…

Sashimi cá hồi, cá không béo, cắt cũng mỏng lét, nói chung hổng ngon gì đâu, đừng ham hố :))

Tới phần quan trọng nhất nè: thịt thịt thịt :3 Thịt ở đây ướp chủ yếu na ná nhau, bò phần thịt không có mỡ hơi dai, ăn cũng được, này ba chỉ bò

Cổ bò (đoán thế :v Ở đây phục vụ mang lên chả bao giờ nói này là thịt gì ==”)

Dẻ sườn (mà mình nghĩ này thăn quá, dẻ sườn gì ngộ vậy :v)

Sườn heo ướp, phần ăn ở đây hơi ít + lên chậm, 1 lần nên order từ 8-10 dĩa luôn :v Mà không nên để nhân viên nướng, còn sống nhăn >.<

Cổ heo

Này gà, mình không gọi nhưng nhân viên vẫn mang khống lên, mình hỏi thì lơ lơ không trả lời, nói chị có gọi =)) Qúa vãi lều cho người nông dân :v

Sò huyết nướng than :)) Ở đây được cái nướng xong nhân viên đem lột vỏ giùm luôn 😀 Mà mình khuyên nên tự lột, nhân viên lột xong nguội hết rồi, ăn dở ẹc

Cá lăng ướp tiêu đen ăn ổn, thịt dai, ăn không bị tanh. Xa xa là xúc xích siêu dở :))

Tôm sú ngon, con to mà tươi cực kỳ, vì ngon nên ăn được 1 lần hết cho ăn nữa =))

Cơm trộn ăn cho no, chờ hoài không no phải kêu thêm cơm trộn ==” Buffet đầu tiên mình ăn mà phải độn thêm cơm :)) Mà điểm cộng là ăn ok nha, hiếm chỗ nào ăn cơm trộn mình khen ah :v Mà thiệt ra tại mình chả ăn cơm trộn ở đâu hết =))

Lẩu chua cay phút chót, ăn cũng chán chán, kiểu húp cho có nước thôi :'(

Ăn lẩu thì không được ăn thêm tôm bò gì hết huhu 🙁 Tóm lại quán vớ vẩn, giá này vô Sumo hay Hana sướng hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: