Quận 5 Sài Gòn

Baoz dimsum – Nay đã có món mặn

86-88 Nguyễn Tri Phương Q5

Giờ bán: 6:30am – 14pm ; 16pm – 23pm

Review dimsum

Baoz dimsum thuộc thương hiệu Thọ Phát thì quá nổi rồi, mình cũng có review quá chời món dimsum rồi ah 😀 Giờ mình review món mặn mới ra nè 😛 Tại thấy ở đây rẻ mà đồ ăn cũng ổn 😀

Mình ăn lúc 2/9 nè, full bàn luôn :v Mới 7g @_@

Cảnh ở lầu 3 nè 😀 Có mấy bàn nhìn xuống dưới hơi bị được :3

View ở trên nhìn xuống nè 😀

Này phòng VIP, 15 người thì được đặt phòng VIP hen :3

Bắt đầu vô ăn nè :3

Trà bông cúc 45k/ bình

Trà pha hơi bị ngọt, thấy ở đây gì pha cũng ngọt thì phải ~~

Cải HK xào 40k

Rẻ dễ sợ :3 Cải cũng nhiều, xào vs dầu hào mình thấy vừa ăn, chồng mình thì chấm thêm nước tương :v

Tôm kim sa 168k

Cỡ 10 con tôm ah, tôm cũng bự. Trứng muối làm lỏng, ăn thấy lạt lạt, không biết bếp làm ít trứng muối hay sao. Tôm tươi ăn cũng ổn, mà mặn chút nữa mới ngon, thấy lạt quá

1 dĩa nhìn xa nè

Tôm trái thơm 168k

Được cỡ 10 con tôm to ah, tươi lắm. Sốt mayonnaise thấy hơi chua chua, chắc có trộn thêm thơm @_@ Mà bột hơi dày, cũng giòn mà ăn nhiều dễ ngán. Mình nghĩ mỗi người 1 con là vừa ah…

Nhìn gần tưởng nhỏ chứ phóng xa ra cũng bự lắm nè 😛

Vịt bắc kinh 600k/ 3 món

Mình thấy rẻ ghê chứ 😀 Mặc định là da cuốn bò bía, thịt vịt xào mì, xương xào tỏi ớt. Lúc mình ăn ngày lễ thành ra đông quá, sau 15p thì nhân viên mới rảnh mà cắt vịt, thành ra da vịt mềm èo, bánh tráng mềm èo luôn, ăn dở kinh khủng. Bỏ quá chời 🙁

1 cuốn thì cũng chất lượng, mà tránh ngày lễ ra ~~ Ngày thường chắc ăn ngon hơn ah

Nói xương rang muối chứ cũng có thịt thà ah, 1 dĩa quá chời đất =.= Rang chưa đậm đà lắm, vs chưa được giòn lắm. Mà nói chung tại lễ nên đa phần các món khó ngon ==” Mà cái lạ vậy nè, mấy món mặn không ngon chứ dimsum thì ngon ah :v Món nào mình ăn cũng ngon ah :v Có thể mấy món mặn mới ra nên bếp chưa quen lắm

Mì xào thịt vịt lại ngon nè, cọng mì xào thấm vị, vịt không quá khô 😛 Điểm trừ duy nhất là nguội quá =.= Mà mình order 1 dĩa mì, 1 dĩa cơm, pv đem ra 2 dĩa mì, mặc dù cũng có xin lỗi tới tấp (thấy tội luôn ah >.<), mà ăn tiệc vậy mất ngon phần nào 🙁

2 dĩa xa xa nè, bự thấy sợ ~~

Này mọi người biết gì không 😛 Nồi lẩu ah :v Thọ Phát tài trợ nồi lẩu :3

Lẩu thủy mộc 299k

1 phần lẩu có rau, mì vs thịt thà luôn 😀

Dĩa đồ ăn vầy có gân heo, gà, bò, tủy bò, bào ngư, nấm, sà lách son

Bào ngư nè, nghe đồn bào ngư úc 200k/ con ah :v Mà này cắt ra chút éc ah =.=

Mì ăn kèm luôn 😀

Nước lẩu là nước hầm thuốc bắc ah, thơm lắm, mà sao mình ăn thấy hơi chua chua… Chả biết quán có lộn gì không :-s

Xà lách son ở dưới nè, cũng nhiều :v

Chén của vợ lười :3

Nhìn chung các món khá rẻ. Nhìn vậy chứ mình ăn 10 người, kêu quá chời mà có 2tr9 ah. Mà chắc 1 phần tại không có mấy cái hải sản tươi sống như cá này nọ nên rẻ. Menu nè 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: