Quận 3 Sài Gòn

Cơm gà Thượng Hải

21-23 Võ Văn Tần Q3

[UPDATE]

Sau 7 năm mình đã quay lại đây, giờ quán trang trí sửa lại thấy đẹp hơn nè. Giá thì vẫn mắc y chang =)) Do mình đi cũng ít người hà nên ăn vài món thôi

Gà sốt tiêu xanh 118k

Này gà luộc chan thêm sốt tiêu xanh lên thôi, ăn mình thấy lạc quẻ vô cùng, không nên gọi nha. Gà cũng không ngon, thấy khô lắm, 1 dĩa vầy được ~100gr gà hà, chắc cỡ 1 người ăn là vừa 🙁

Heo quay 120k

Ăn cũng bình thường hà, không có gì đặc biệt….

Gà luộc 115k

Gà luộc chấm muối tiêu chanh ăn ngon hơn gà tiêu xanh gì gì nè =)) Ít ra dễ ăn hơn =)) Mà mình thấy ăn cơm gà ngon thì nên chọn Đông Nguyên ah, giá cỡ bên này mà gà thấy ngon hơn 😀

Cơm gà thố 23k

1 thố chắc ~2 chén cơm đầy ah, mình thấy 1-2 người ăn 1 thố là vừa. Cơm dẻo, thơm, cơm này thì ngon nè

Rau muống xào tỏi 62k

Bếp xào vừa ăn, cũng không có gì đặc biệt. Bên Q11 có quán cơm gà xối mỡ, có rau muống xào ngon lắm, để có dịp mình review 😛

Lẩu đầu cá hồi kim chi củ hủ dừa 274k

Món này 7 năm trước mình cũng gọi, giờ vẫn gọi =)))) Điểm cộng là sau 7 năm quán đã làm nước lèo ngon hơn, ăn thấy chua đậm đà hơn, không bị lạt phèo như xưa. Mà món này lưu ý làm hơi bị lâu nha, cỡ 30′ mới có ah 🙁 1 phần đầu cá nhiều lắm, lẩu này chắc phải 3-4 người ăn ah, mình ăn 3 người không hết luôn ~~ Cá tươi, cho quá chời. Mà không hiểu sao cá hồi mà thịt hổng cam cam ta, ăn thì cũng không hẳn là giống cá hồi, mùi cũng na ná mà cứ thấy khác khác ở mấy quán Nhật sao ah…. 🙁 Hay cá của VN nó vậy?

____________________

Quán này tuổi đời cũng không nhỏ, phải trên 5 năm là ít. Ngày xưa nhà mình cũng hay tới đây ăn cơm gà với sâm bổ lượng (gia đình cuồng gà). Nhưng cũng lâu rồi mình không ăn lại do chất lượng giảm sút, nay thấy quảng cáo là đã đổi mới nên mình liền đi thử 

******

Đồ chua, không rõ là ăn có tính tiền không tại mình không ăn

******

Chụp vài tấm menu

******

Cơm chiên dương châu 102k, cơm không quá khô nhưng cũng không ướt át, nêm nếm không đặc sắc lắm. Nguyên liệu bên trong cũng bình thường

******

1/2 con gà luộc 254k, mình khá sốc với cái giá này, đây chỉ là 1 quán cơm tầm thường mà bán bằng nhà hàng luôn!!! Gà ở đây khá dai, chưa bao giờ mình ăn gà nào dai như ở đây, kể cả gà ta!!! Ở đây ai thèm đầu hành quá cũng ráng nhịn nha, không như những chỗ khác, ở đây tính 10k/dĩa đầu hành, rất vl

******

Bò trộn rau càng cua 64k, bò Việt Nam nên khá dai, quán trộn cũng được. Món này 30k thì được chứ 64k thì mắc quá, vì chất lượng món ăn không đáng cái giá đó

******

Cá bông lau kho tộ 66k, cá kho hơi ngọt, không hiểu quán kho sao mà cá cứng ngắt, mỡ cá cũng biến mất hết, 1 món nhảm nhí

******

Lẩu cá hồi kim chi hủ dừa 277k, nghe nhân viên quảng cáo là cá hồi Nauy, mình cũng không biết phải không @@ nước lẩu ăn giống lẩu Thái, mà lạt lạt, mình thích nước lẩu đậm đà như bên kichi hơn, cá cũng nhiều, bún cho khá ít, 2 người ăn thì được chứ 5 người ăn là quá thiếu T______T cái lẩu vầy mà 5 người ăn đủ, không hiểu nhân viên nghĩ gì…

******

Chè khúc bạch 29k, món này bản chất là mình không thích rồi nên mình không bình luận về nó

******

Sâm bổ lượng 26k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: