Quận 1 Sài Gòn

Dì Út – Quán bình dân nâng cấp lên nhà hàng

19 Lê Công Kiều Q1

Sau quán Bia Sệt thì nay mình lại giới thiệu thêm 1 quán nhậu cho mọi người tham khảo nữa nha 😀 Thiệt ra thì mình ăn cũng nhiều á, mà nhiều khi đi ăn do đi với đồng nghiệp này nọ nên không tiện chụp review á :v Dì Út mình ăn lâu rồi, mà cái lúc nó còn ở khu bờ kè á. Sau nghe bạn mình nói dời sang đây rồi, sang chảnh các thể loại nên mình ghé tới thử. Quán siêu đông nha, đi mà không đặt bàn là dễ ngồi chờ lắm á

Quán nâng cấp lên từ quán nhậu bình dân thành nhà hàng rồi nha, giá cũng cao chót vót luôn 🙁 Giá này là ngang mấy kiểu Warning Zone hay The Gang này ọ á, chát ghê… Bù lại ở đây món nào mình cũng cảm giác nhiều á 😕

Gỏi bò dì út 175k

Gỏi bò gồm bò tảng xắt miếng mỏng, củ hành, khế, chuối chát, cà pháo, tắc vs rau thơm. Thịt bò trong gỏi mềm, đồ ăn nhiều. Có cái là gỏi làm mình thấy hơi ngọt nên ăn hơi ngán, chua chua thêm chút sẽ ngon hơn.

Sò huyết tái sốt thái 175k

Sò huyết làm còn máu nha, đúng gu mình hehe. 1 dĩa quá chời đất, mình ăn hoài không hết luôn ~~ Mà giá 175k thấy hơi chát ha… Sốt sò huyết chua chua cay cay, mà cay trong mức chịu được nên cũng ổn hehe. Món này ăn ổn, rủng rỉnh có thể gọi

Gầu bò nướng sốt quế chanh 190k

Mình nghĩ gầu bò thì phải mềm béo, ai dè quán đem ra thấy giống thăn bò nướng ghê… Do thịt bò cắt cũng nhỏ nên ăn mềm nha, sốt cũng được nhưng chưa ấn tượng lắm. Món này ăn lai rai thôi chứ hơi chán

Ếch chiên mắm 140k

Ếch được chiên nằm dưới đống “rơm”, mà rơm chỗ này hổng ăn được =)) Ếch chiên cũng thấm mà không giòn, mình nhớ món này hồi bên bờ kè ngon hơn.. Ếch chiên mà không giòn ăn chán lém 🙁

Ốc bươu nướng tiêu 110k

Ốc được nướng vừa tới nên vẫn còn “mọng nước”, mà mình ăn ốc toàn ăn chín à, ăn còn mọng vầy hơi ghê răng =)) Sốt ăn cũng được, mà mình do hơi ghê nên ăn có 1 2 con gì à

Rau muống xào tỏi 75k

Dĩa này nhiều á, rau xào giòn, làm giống nhà ăn =)) Vô ăn thịt nhiều quá nên gọi dĩa rau cho đỡ ngán thôi hehe

Đùi vịt nướng chao 195k

Món này mắc nhất mà dở nhất. Dĩa vịt siêu nhiều, nhưng quán làm dở nên vịt còn siêu hôi. Mình ăn được vài miếng dội ngược nguyên dĩa luôn….

Chốt lại là: quán không ngon bằng thời xa xưa khi còn bình dân, tuy nhiên ăn cũng không tệ nha. Ghé đây quan tâm bia bọt thôi, ít để ý đồ ăn thì chắc cũng ổn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: