Quận 1 Sài Gòn

Nhà hàng Nhật pha trộn Ý Wainosuke – Độc đáo spaghetti và tráng miệng

Địa chỉ: 37 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08.3821.4016

Một ngày đẹp nắng ấm cuối tháng 7, mình và vợ hẹn gặp nhau ở nơi lần đầu gặp mặt. Cảm xúc ngày xưa bỗng dâng trào mạnh mẽ, nhịp tim nhanh lên, HA tăng vọt, khiến tụi mình đói rã rời. Vì vậy cả 2 đã nhất trí sẽ đi ăn, mừng cho cuộc gặp mặt sau nhiều năm xa cách. Địa điểm được lựa chọn là nhà hàng nhật ý Wainosuke, vốn đã nhận được khá nhiều lời khen trên mạng, khiến tụi mình ấp ủ dự định đi thám thính từ lâu

Nhà hàng có thực đơn trưa riêng, ko thể gọi các món trong thực đơn tối được. Thực đơn chi tiết các bạn có thể xem ở đây: http://www.wainosuke-vn.asia/index.php?section=lunch&la=vn

Khung cảnh nhà hàng

Tầng trệt là các “ô” được ngăn cách riêng biệt và có rèm che lại, đảm bảo cho bạn sự riêng tư tuyệt đối. Nội thất trong từng ô được thiết kế như 1 căn phòng nhỏ, rất ấm cúng. Mình và vợ đã trải qua những giây phút tuyệt vời và lãng mạn bên nhau

Trước tiên bạn sẽ được mang ra các món ăn chơi

Mỗi khách sẽ được free 1 ly trà đá, 1 dĩa salad và 1 ly… canh. Salad mình không ăn nên không rõ. Canh nấm, hình như canh hầm với nấm, thịt nhưng không biết thịt gì, ngọt lắm. Canh đựng trong tách uống trà làm bạn có cảm giác thích thú, không biết có phải vì vậy mà mình thấy canh rất ngon

Dài dòng nãy giờ, đến món chính nè

Spaghetti sốt kem tươi và cầu gai 198k+ 

Cầu gai

Spaghetti sốt kem tươi, thịt cua và cà chua 180k+

Vợ mình khen sợi mì ở đây ngon. Mình thì không rành. Spaghetti sốt cầu gai rất béo nhưng lại không ngán, thịt cầu gai ăn hơi hăng hăng nhưng ai ăn quen sẽ rất thích. Mình đã từng ăn cháo cầu gai ở Nha Trang, mà lúc đó chế biến kỹ nên mất sạch mùi. Ăn ở đây vẫn còn giữ lại mùi đặc trưng của cầu gai, rất thú vị. Mấy cọng đen đen là rong biển khô, ăn ngon lắm. Món này ăn thử thì ok, nhưng lần sau ăn lại thì chắc là không

Spaghetti cua thì bình thường . Giống mì ý sốt bò bỏ con cua lên thôi. Mà hình như cái này là… ghẹ. Thịt ghẹ tươi, chắc và rất ngọt, ghẹ đã được làm mềm hết vỏ, ko cần kẹp vẫn có thể cắn bể vỏ dễ dàng. Mà ăn ngồi lột oải quá, mình nhờ nhà hàng lột giùm, đem ra được 1 chút xíu thịt. Quên chụp lại dĩa thịt ghẹ lột được rồi, con ghẹ bự vậy được dĩa thịt chút éc, ăn vui vui. Nói chung món này không nên thử, quá tầm thường

Kết thúc bữa ăn no càng hông, vợ vẫn chưa thỏa mãn, nhất quyết đòi ăn thêm. Tụi mình kêu 2 món tráng miệng

Tiramisu matcha 70k+

Kem sệt mức dâu 68k+

Đây chính là điểm độc đáo nhất ở nhà hàng. Tiramisu đảm bảo bạn không tìm được 1 chỗ nào giống như vậy. Ăn cứ như.. bánh đậu xanh bảo hiên rồng vàng. Rất lạ, rất khác biệt, nếu đánh giá 1 cái tiramisu thì quá dở, nhưng nếu không xem nó như tiramisu thì đây là 1 cái bánh khá ngon và lạ, đáng để thử

Kem sệt mứt dâu thì giống như bột sữa đông có vị.. yogurt. Ăn chua chua mà hăng hăng mùi rượu, 1 chút mùi gì đó lên men, nói chung là rất ngộ

Kết thúc bữa ăn, đây là thành quả

Tụi mình tiếp tục lên xe đi ăn lẩu mắm, để lại sau lưng những ấn tượng tốt đẹp về Wainosuke. Hẹn gặp lại 1 ngày không xa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: