Thụy Sĩ

[Ký Sự Thuỵ Sĩ] Thuỵ Sĩ ngày 2 – You can’t get enough of Switzerland

Sau một giấc ngủ dài từ 6g tối đến 7g sáng (kinh chưa :)) , hôm nay tụi mình đã sạc full nặng lượng cho 1 chuyến hành trình còn dài hơn hôm qua :v

SCHAFFHAUSEN

Tụi mình tới Schaffhausen vào chiều ngày thứ 1 , từ ga đi qua 1 đường dẫn nhỏ , lúc ra ngoài  thị trấn cổ Stein am Rhein hiện lên cứ y như trong phim thời Trung cổ ấy @_@

Cuối mùa du lịch rồi nên khá vắng khách

ở đây được giữ nguyên kiến trúc và cách quy hoạch như mấy thị trấn thời trung cổ trong phim ah, sáng sớm dậy lúc tháng 11 là y như trong truyện cổ tích luôn, nhà cổ cổ, sương mờ mờ >.<

Trong này thỉnh thoảng có mấy người kéo đàn accordion nữa, mặc đồ y chang thời xưa luôn, vui lắm >O< Mà mình không có chụp hình lại.. T___________T Lo đứng nghe quên chụp luôn T______________T À mà mình kiếm ra video rồi =)))

Nhà cửa ở trấn này trang trí nhìn mà mê luôn, này mình chụp đại khái thôi, chứ ở ngoài nhìn đã mắt lắm nha (*^.^*)

Hình mình chụp là do mình đi cuối mùa thu + điện thoại khá dìm, chứ bên ngoài nhìn còn ngất ngây hơn vầy nữa T^T Này chắc được 50% vẻ được bên ngoài hà T_________T

Khách sạn thì tụi mình ngủ tại Hotel Zak Schaffhausen, chi phí ở đây tính ra là rẻ nhất ở khu này :v Với lại tại tụi mình chỉ ở tạm 1 đêm rồi đi nên tìm nào ở tạm thôi, khách sạn này là xấu nhất trong nguyên chuyến đi của tụi mình luôn T______T

Phòng này ~55$/ đêm ah, có thể chênh lệch tùy vào mùa. Phòng chỉ có 1 giường + bồn rửa mặt trong phòng như vầy, phòng tắm + toilet thì dùng chung nguyên lầu. Nói chung là giá rẻ nên phải chấp nhận vậy hen T^T Nhưng phòng này lý tưởng ở chỗ, từ đây đi ra ga tàu mất ~5′ thôi, cực kỳ gần luôn, đi ra ngay khu phố cổ nữa 😀 Mình thì mình thấy ở 1 đêm cũng ok ^_________^

Lấy phòng xong thì tụi mình lăn ra ngủ luôn lập tức , do vậy không trải nghiệm được nhị sống về đêm của Stein am Rhein , buồn 5ph T___T

Ở đây các tiệm ăn mở cửa khá trễ, nên sáng tụi mình chỉ tìm thấy được McDonald’s để ăn thôi, ly capu này là thành quả còn lại sau khi tụi mình đã oanh tạc hết 2 set ăn sáng :)) 1 set ~12chf, được 3 loại bánh mì + cafe/ chocolate/ trà + 1 viên chocolate (đặc sản Thụy Sĩ rồi hen, đâu cũng thấy món này :D) với mứt/ nutella. Set này 1 người ăn hết xong no luôn ah, giá cũng không phải rẻ, bù lại cafe ngon cực, bánh cũng rất ngon, thiệt sự là qua đây mình thấy cafe với bánh (dạng croissant hay baguette) là ăn đứt ở sg ah 🙁 Sài gòn không hiểu sao làm mấy bánh này không có được độ giòn xốp như bên này T_T Mà điểm trừ là phục vụ ở McDonalds khá chán, mà có vẻ phục vụ ở Thụy Sĩ mình cảm giác không friendly lắm, chuyên nghiệp thì khỏi bàn rồi 😀

NEUHAUSEN RHEINFALL

Có 2 lý do để tụi mình ở lại Schaffhausen: 1 là vì Stein am Rhein, 2 là vì Thác Rhine. Đây là thác nước lớn nhất ở Thụy Sĩ cũng như là lớn nhất Châu Âu. Từ Schaffhausen tụi mình bắt train sang Neuhausen Rheinfall cũng không xa lắm, hơn 30′ thì phải. Đường từ trạm xe mà xuống thác, 2 bên yên tĩnh, chim hót líu lo, trời se lạnh, thiệt là thiên đường mà T________T Mình không biết đi vào mùa xuân thì có đông hơn không, chứ lúc mình đi thì chả có ma nào hết =))

Nhìn thơ mộng hen, như trong truyện luôn ah >.< Mấy bạn nào thích sống ảo, qua đây chắc ở 1 chỗ này thôi cũng chụp nát máy rồi =))

Thiên đường đây T^T Trời ơi đẹp lắm lắm luôn ah, tại chụp không lên thấy rõ, chứ ở ngoài nước xanh xanh, thêm cây xen vàng đỏ đẹp dã man, nổi bần bật luôn >.< Sâu 150 mét, thác Rhine (Rheinfall) tại Schaffhausen là thác lớn nhất ở Trung Âu. Thời gian tốt nhất để đến đây là tháng Sáu và tháng Bảy khi tuyết trên núi tan ra, và khối lượng nước tại thác tăng lên đáng kể và tràn qua một mỏm đá cao 21 mét của đá vôi Jura. Du thuyền trên sông Rhine cung cấp một tầm nhìn tuyệt vời về vẻ đẹp hoành tráng của thác cũng như các quang cảnh cả hai bên bờ sông , mà tụi mình không có thời gian nên không đi.

Không hiểu sao ở đây có cả vịt lẫn thiên nga luôn @@ Không biết người ta nuôi hay bỏ hoang, mà thấy cũng đông ah =)) Nhìn cưng lắm, mình thấy con thiên nga lội ngược dòng, mình tưởng nó bị té, phải ráng bám lên, ai dè mẻ nhảy xuống cho vui thôi, chơi đã bả nhảy lên bờ như thường luôn @@

Trên đỉnh tháp là pháo đài Munot , có nhà hàng view toàn cảnh tháp luôn. Đúng ra tối hom qua theo plan tụi mình sẽ an tối ở đây và thưởng thức trình diễn ánh sáng ở thác nước , nghe đồn đẹp lắm , mà tụi mình quá mệt nên ngủ luôn huhuhu T______T

Chup hình dưới chân chán chê , tụi mình đi lên Munot để xem view toàn cảnh. Đường đi rất dễ , có 1001 view sống ảo :)) Nhìn tư trên cao mối thấy thác mạnh cỡ nào

Đường để hiking đẹp tuyệt vời , leo lên đến đường ray trời ơi như film ấy các bạn à T_____T

Trên cao nhìn xuống nè, đẹp nức lòng luôn ah T____T Mình đi nhiều nước lắm rồi, mà thật sự chưa có nước nào mà mình nhìn thấy đẹp tới như vầy. Quan trọng là ở đây trời đã đẹp, mà còn vắng, nghe được tiếng chim tiếng suối luôn, yên tĩnh lắm luôn, cảm giác như hòa mình vào không gian luôn ah >.<

Cứ muốn đứng mãi tại  chỗ không thôi , mà plan còn nhiều lắm nên đành đi tiếp. Đi ngược đường ray một hồi thì tụi mình tới được Munot

Tính vào xem để lên đỉnh pháo đài ngắm cảnh mà giá mắc quá nên tụi mình bắt xe lửa đi về luôn, nghèo đúng là một cái tội mà T__T Xe lửa từ Schaffhausen tới Munot nè, cái đường ray xe lửa thôi cũng thấy đẹp >__<

Sau khi thăm xong thác, tụi mình về lại khách sạn để trả phòng. Nghe đồn ăn siêu thị có thể <10 euro/ bữa nên tụi mình ăn thử =)) 2 món này khoảng 6$ ah, ăn cũng ổn, không tệ, mà điểm trừ là khách sạn phải có microwave thì mới mua được nha. Siêu thị ở đây không có lò vi sóng như ở mấy chỗ 24h ở VN đâu nha.

LUZERN

Lucerne (Luzern)  là một trong những thành phố cổ xưa hấp dẫn nhất của Thụy Sĩ, nằm giữa những quả núi phủ đầy tuyết, được bao quanh bởi một hồ nước tuyệt đẹp và được tô điểm thêm bởi những dòng nước trong vắt của sông Reuss chảy từ trên núi xuống. Lucerne là cửa ngõ đến miền trung Thụy Sĩ với tất cả phong cảnh tuyệt vời của vùng núi Alps, một địa điểm du lịch chính ở miền trung Thụy Sĩ, nơi sinh sống của khoảng 70.000 người.

Từ Schaffhausen, tụi mình khởi hành lên Luzern, cách 2h đi train ah. Đi train ở Thụy Sỹ chán ko nổi luon á , nhìn đâu cũng đẹp @@

Luzern không giống Schaffhausen, lên tới đó sầm uất hơn hẳn luôn ah. Cảm giác đông gấp 4 5 lần ah, dù đông nhưng vẫn thấy trật tự, không bị lộn xộn nha :3 Nhìn trạm xe lửa nè, hú hồn chưa :-s

Không biết xe đạp bên này là của người dân chạy luôn hay nhà nước cho thuê nhỉ 😕 Mình biết có dịch vụ cho thuê xe hơi ở mấy nước châu âu, còn không rõ xe đạp có cho thuê không 😕

Trong số cảnh quan của Luzern, dĩ nhiên đặc sắc nhất phải nói tới là cầu gỗ Chapel >.< Cầu gỗ Chapel giống như linh hồn của thành phố Luzern ah, đây là cây cầu gỗ lâu đời nhất Châu Âu luôn ah.

Bên trong cây cầu là được treo hàng loạt các bức tranh vẽ tuyệt đẹp từ thế kỷ 17, miêu tả các sự kiện lịch sử của Luzerne. Nhiều bức tranh và bộ phận chính của cây cầu bị hủy hoại trong một trận hỏa hoạn năm 1993. Tuy nhiên, nó đã được xây dựng lại với tổng kinh phí lên đến 2.1 triệu đô la và mở cửa chào đón du khách vào ngày 14 tháng 4 năm 1994.

Cầu bắc qua sông Reuss, tại mình đi vào mùa đông nên nhìn nước đục, chứ mùa hè bạn mình nói nước xanh lục luôn ah :'(

Các bức tranh trong cầu nghe nói được vẽ lại theo lịch sử của Luzern luôn ah, dù đẹp nhưng mình lại chả hiểu gì hết T^T

Qua cầu tụi mình đi vào trong thành phố để thăm quan, do chỉ có 1h để thăm quan nên chủ yếu là đi lòng vòng ngắm phố phường hoy huhu T_T

Mình cũng muốn miêu tả lắm, mà có mỗi chữ siêu đẹp thôi :(( Kiểu thành phố nào ở Thuỵ Sĩ cũng đẹp dã man ấy.

Đi 1 hồi tụi mình vào quán Heini uống 1 ly chocolate nóng, trời lạnh + chocolate = Tuyệt hảo ^o^ À mà có 1 chuyện mác cười , tụi mình theo thói quen là quăng hành lý vô 1 góc rối đi dạo , lúc quay lại thấy 2 anh cảnh sát đang đưng xung quanh săm soi 2 cái vali =)) Chắc sợ ông nào quăng lại 2 quả bom đây mà , cũng may họ không hốt 2 đứa về đồn , không là cạp đất mà ăn thiệt :))

Từ Luzern tụi mình bắt xe lên Interlaken, đường đi đẹp dã man. Nhìn đồng quê thơ mộng lắm luôn. Mình đi cũng 1 2h gì ah mà không ngủ luôn, do đẹp quá nên toàn ráng ngồi dòm hoy 🙁

Cảnh đây như coi phim luôn, này đi mùa cuối thu chứ đi mùa xuân nhìn còn hút mắt hơn nữa ah >____<

Quá đẹp luôn ah mọi người huhu :((( Vừa review vừa muốn quay lại đây T^T

Sau cảnh cổ tích tới cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được chút nắng lên thấy rõ màu xanh ngắt của da trời với cụm mây bự bự phồng phồng, nhìn cưng dã man luônnnnnnnn Lúc nhìn thấy cụm mây này cả toa xe ai cũng mắt chữ A mồm  chữ O , ảo diệu vkl ấy @@

Do có trục trặc nên thay vì đi train thẳng lên Interlaken thì tụi mình phải đi 1 lần bus 🙁 Đi bus mình gặp 1 người VN max vô duyên, xe thì đông mà còn chen lấn, còn chửi tụi mình bằng tiếng việt nữa chớ , do tưởng tụi mình là Khựa =)) . Chồng mình nói lại thì im, đúng chất bà tám 😐

Ngoài bà VN vô duyên thúi ra thì tụi mình còn gặp 1 bác người Anh, dễ thương cực kỳ luôn, bác chia sẽ qua Thuỵ Sĩ nhiều lần rồi, mà bác chỉ đi Thuỵ Sĩ thôi chứ không đi mấy nước khác, do bác đi lại khó khăn, đi Ý này nọ phải đi bus khá phiền 🙁

Xuống trạm xe bus thì tụi mình lên Harder Kulm để ngắm toàn cảnh, đi bộ tầm 5′ hà, cũng gần.

Cảnh dọc 2 bên đường siêu siêu đẹp, nhìn lá vàng lá đỏ xen vào trời xanh nhìn sướng mắt lắm luôn ah >.<

Vé “xe” lên Harder Kulm nè 😀 tầm 16$/ vé thì phải.

Harder Kulm đây, trời ơi nó đẹp. Đẹp nức nở luôn ah :((

BIỂN MÂY….DÀI VÔ TẬN

Ở đây là đồng cỏ xanh ngát, trên là núi tuyết. Một khung hình gồm đủ thời tiết luôn, quá ….

Trên đỉnh có quán cafe , ngồi chill cả ngày cũng được nữa >_< Chụp choẹt đã đời tụi mình lại đi xuống , ánh mặt trời trải dài trên sườn núi như dải lụa vàng , đã lắm @.@

Sau khi chơi đã ở Interlaken rồi, tụi mình về Grinderwald để nghỉ ngơi. Khu này thì hình như do giá cả hơi cao hơn so với các vùng khác nên không có tour lên đây, toàn khách du lịch đi tự túc lên thôi. Thành ra trên này tương đối yên tĩnh hơn so với các chỗ mình đã đi qua ở TS ah 😀 Điểm trừ là từ ga đến các khách sạn chỉ có bus , mà bus 18g20 nghỉ nha các bạn…. Tụi mình ở Apartments Kirchbuhl, ở đây có 2 dạng: khách sạn và chung cư, tụi mình thì chọn chung cư. Khách sạn cho xe tới đón tụi mình tại ga 1 lần duy nhất , còn lại tự tuc nhé. Cho nên ai chọn khách sạn xa ga quá là đi bộ sml á , tại hàng quán khu vui chơi tập trung gần nhà ga ko nhé.

Đây là sảnh chính nè

Khu này có nhiều căn “biệt thự”, mỗi căn tầm 3-4 căn hộ ah. Đây là phòng của tụi mình nè

Có đầy đủ bếp núc dụng cụ để xài luôn

Sau khi lấy phòng xong tụi mình tính xuống khu trung tâm để ăn, mà đường tối quá, thấy không ổn nên thôi tụi mình ăn tại khách sạn luôn >___< Ở đây có 2 nhà hàng lận, 1 cái hơi giống fine dining ah, mình chọn cái rẻ hơn – Gilty Stibli.

Bánh mì ở đây vừa cứng vừa lạnh, ăn không hứng thú lắm, mình thích nóng và giòn cơ T^T

Beef carpacio

Món này ăn cũng được, nhưng mà không quá đặc sắc lắm, bò sống xắt lát ăn vs rau rocket và phô mai thôi. Mà thật ra mình cũng không biết mấy món đơn giản vầy muốn làm ngon thì phải làm sao nữa….

White wine soup

Súp này ăn thì ngon, mà có vẻ hơi ngấy, món này khá nồng vị rượu vang nha, ai mà nhạy mùi này thì né ra =))) Món này mình ăn tới muỗng t4 là ngấy rồi T_T Kiểu nó hình như do hơi nhạt + chỉ có vị béo không thôi nên làm dễ ngấy ah

Chuẩn bị tới món chính thì nhà hàng chuyển sang dĩa cute hơn =)) Nhìn cưng dã man luôn >V<

Cheese fondue

Ban đầu mình tưởng cheese fondue sẽ giống như 4P’s này nọ, ai dè phô mai ở đây giống như có rượu luôn ah, ăn hơi “xỉn”, vs lại mặn quá, mình ko chịu nổi cái mặn bên này luôn 🙁 Mặn gì mà mặn nhức đầu luôn T___________T

Cheese fondue ở đây ăn kèm với khoai tây luộc và bánh mì nha, mình thích ăn giống kiểu ở VN hơn huhu T^T

Venison steak

Steak ăn kèm với sốt blackberry, bắp cải tím với lê, đào, bắp cải mini các kiểu. 1 cục này ~300gr ah, thịt làm medium, ăn mềm mà thơm lắm. Mà thịt ở đây mềm kiểu ăn mấy nhà hàng steak ở VN ah, mềm chứ vẫn không so được vs mấy steak xịn :v Mình cảm giác mấy cái này mềm do có can thiệp bởi bếp ah, kiểu steak xịn, ăn mềm mà có độ chắc thịt, khác hẳn luôn ah. Thịt nai ăn thơm hơn thịt bò, mà mình thích bò hơn =)) Mà hình như đây là món signature của Thụy Sĩ thì phải, mình qua mấy nước khác ít thấy hơn ah…

Tổng bill là 100 CHF cho bữa ăn này ah, quá xá đắt =)) Qua đây mình recommend mọi người nên ăn đồ siêu thị hoặc đồ tàu ah, chứ nhà hàng ăn chém bay đầu á hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: