Ý

[Ký sự Ý] Ý ngày 4 – Florence , đi để nhớ mãi

Sáng Naples chia tay tụi mình = 1 cơn mưa xối xả, chắc ông trời cũng khóc cho tụi mình T^T Giữa 3 thành phố Milan, Florence và Rome , tụi mình chọn Florence làm điểm đến cuối cùng trước khi rời Ý. Rome thì nhiều người bạn của mình  đã đi và chê xấu + dơ, Milan thì mình nghe bảo ai thích đi shopping thì hãy đi. Vì vậy mình chọn Florence , săn dịp trải nghiệm ẩm thực vùng Tuscany luôn.

Tụi mình đi tàu sang Florence, đi 3 tiếng mới tới. Tàu tụi mình đi là loại express, giá khá đắt, >35 euro/ ng nên có phục vụ ăn nhẹ + nước uống. Lưu ý là tàu ở Ý bạn có thể đặt vị trí ngồi luôn , nhưng buồn cái là không biết hướng ghế cùng chiều hay ngược chiều tàu chạy. Tàu từ Napoli sẽ chạy tới Rome , xong từ Rome chạy tiếp lên Florence , và tàu sẽ quay đầu theo hình chữ U ở Rome nên lúc mình tới Rome là cùng chiều tàu chạy,  nhưng từ Rome quay đầu lại lên Florence là ngược chiều tàu nên ngồi mắc ói quá trời.

Cái đường ray phía xa là để quay đầu lại chạy tiếp lên Florence đó.

FLORENCE

Florence , thủ phủ của vùng Tuscany , là 1 cái tên có lẽ không ai không biết tới . Thật ra mình đã rất muốn tới Florence từ khi chơi game Assassin Creed rồi , và càng tìm hiểu về nơi này mình càng quyết tâm. Florence là cái nôi của kiến trúc, hội họa, lịch sử thời Phục Hưng , và gắn liền với thiên tài của mọi thiên tài – Leonardo da Vinci.

Sau 3 tiếng vật vờ tụi mình cũng tới nơi , từ Napoli tới Florence giống như từ địa ngục quay về lại thiên đường. Tới florence là 1 cảm giác khác liền, thoải mái hơn, cổ kính hơn , dù vẫn có mấy ông da đen ngồi vật vờ nhưng ít hơn hẳn.

Tụi mình chỉ ở 1 đêm ở Florence và khách sạn mình chọn là C-Hotels Club . Chỗ này cách station có 2p đi bộ thôi , giá lại rất ok, mình thấy không có 1 khách sạn nào có thể tốt hơn. Đường phố ở Ý toàn đá cục như thời trung cổ ấy , ko phải đường tráng nhựa láng o nên đẩy vali đi rất cực, ở gần station là tiện nhất.

Ở đây lobby có salon và ổ cắm rất nhiều , ngồi đợi rất tiện.

Phòng mình ở đây , cũng nhỏ gọn thôi , nhưng có nước suối để uống. Hình như chỗ duy nhất ở Ý cho mình nước suối free…

Nghỉ ngơi xong , băt đầu khám phá thành phố thôi nà

Florecence không hổ là….Florecene. Mọi ngóc ngách , mọi con đường đều rất “art”. Bạn có thể sống ảo ở đây ca đời mà vẫn chụp hình không hết. Những thương hiệu đồng hồ vài trăm ngàn euro , những túi xách vài ngàn euro được bày bán trong những tòa nhà cổ kính , bên cạnh những xe đẩy bán thức ăn vặt tạo nên sự tương phản thú vị.

Đền đài , tượng , nhà thờ cổ đầy rẫy trong thành phố .

Cảm giác len lỏi giữa những con phố nhỏ , 2 bên là những tòa nhà cổ kính , thỉnh thoảng lại có một chút mưa phùn , rất rất đã và không thể quên được.

Đi dạo 1 hồi tụi mình ghé tiệm pizza Gustarium để ăn. Quán siêu siêu đẹp hén

Chỗ này được đánh giá rất cao trên tripadvisor , hơn nữa ở đây bán pizza theo gram ko ah, cool vãi. Bà chủ mời tụi mình 2 ly vang trc khi ăn pizza, mà tụi mình đói + sợ xỉn nên ko uống

2 miếng tụi mình ăn là 12 ơ, thêm chai nc ngọt fanta chanh thêm 2.5 ơ. Bên vùng này nổi tiếng chanh lắm, nghe nói vùng positano chanh trồng ngon nhất tg :-s

Pizza vỏ dài, ăn cũng dc, mà ko có ketchup ăn hơi ngán.

Florence ngập trong những bảo tàng và những thánh đường đồ sộ , bạn sẽ lạc trong mê hồn trận những rieview nơi “khách du lịch phải đến”. Tuy nhiên 2 nơi không thể không tới và cũng là 2 nơi đắt đỏ nhất là  Bảo tàng Galleria dell’Accademia – nơi trưng bày bức tượng chàng David khỏa thân và nhà thờ chính tòa Cattedrale di Santa Maria del Fiore.  Hôm nay tụi mình book lịch thăm Santa Maria buổi chiều nên đi lòng vòng khám phá thành phố trong lúc đợi đến giờ.

Florence rất nhỏ , bạn đi 1 hồi là hết những nơi nổi tiếng. Tụi mình đi hướng ra sông Arno, nơi có cây cầu Ponte Vecchio nổi tiếng , nhưng trước đó cũng đi ngang Piazza della Signoria , với open-air museum đặt bức tượng David

Ở Florence có 3 phiên bản , 1 bản ở đây và 1 bản ở quảng trường Michelangelon. Tuy nhiên hàng real thì chỉ có ở bảo tàng Daviv mà ngày mai tụi mình sẽ ghé thăm.

Phong cách nghệ thuật ở đây khá khó hiểu….

Đi 1 hồi cũng tới sông Arno , trời mây mù xấu vãi

Đây là hình cây cầu Ponte Vecchio

2 bên cầu giống như 2 khu phố buôn bán đồ giá rẻ, cũng không có gì đặc biệt nên tụi mình cũng lười chụp hình. Vợ mình kiếm được cửa hiệu mỹ phẩm của Lush, nv nice khủng khiếp, thử cho mình tè le hột me, tư vấn tá lả. Mua xong còn tặng sample toner nữa T^T Mua xong thì lại….đói , tiếp tục ghé vô Amorino ăn waffle vs gelato

bánh giòn dã man, kem chocolate thơm thơm, sang đây ăn gelato mún tiểu đường luôn T.T

Ở Florence rảnh thì chỉ có đi bảo tàng với nhà thờ thôi =)) Tụi mình tiếp tục thăm nhà thờ Santa Maria Novella , giá 9 euro/ ng thì phải . Ko có đạo cũng nên đi cho bik , mà hoành tráng dã man. Đẹp lắm

Trước nhà thờ có quảng trường rộng lắm , mà gió thôi vù vù lạnh teo :)) Mình sẽ không được vào cửa chính mà đi lối nhỏ bên hông ấy

Hoành tráng chưa nè

Qúa đẹp , thời Phục hưng dể lại cho loài người những di sản đỉnh cao.

Ngắm bên trong đã tụi mình ra ngoài , có cái đường vào hầm mộ gì đó mà không cho vào

Tính đi tiếp mà trời mưa to quá nên tụi mình về khách sạn trú , đợi đến 4g ra khám phá phức hợp tòa thánh chính của Florence.

Il grande museo del duomo

Tòa thờ chánh Florence là 1 bộ phận của phức hợp nhà thờ – bảo tàng , bao gồm Cathedral , Dome , Baptistry , Bell Tower , Crypt và Museum. Để được vào tham quan, bạn có thể đặt tour hoặc tự mua vé , đây là link

https://grandemuseodelduomo.waf.it/en/cumulative-ticket-great-museum-of-the-cathedral-of-florence

Nếu bạn đặt tour , bạn sẽ được dắt vào 1 ban công bí mật đi dọc tương bên ngoài của tòa thánh , ko cho khách thường vào , từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh . Tụi mình chọn tự mua vé , do tour xuất phát vào buổi sáng 9g30 , lúc đó tụi mình còn chưa tới nơi…. 1 vé 18 euro có giá trị trong 48g , cho phép bạn vào tham quan 1 lần cho mỗi chỗ . Riêng để lên được DOME – mái vòm nổi tiếng, bạn phải book giờ , không thì không có cách nào để lên.

Tèn ten , nó đây rồi

Đông quá trời đông

Đây là Cathedral , bên phải là Bell Tower

Sau khi tìm hiểu thì tụi mình quyết định bỏ Bell Tower và Crypt. Bell tower leo khá cao mà view ko đẹp bằng Dome. Tụi mình ghé vào Baptistry xem chút , thấy bên ngoài vắng hoe thấy lạ, thì ra do bên trong nó chả có cái quái gì cả…..Xong quay ra tính vào Cathedral mà thây xếp hàng dài vcl nên thôi bỏ luôn , dù sao nhà thờ xem cũng nhiều rồi. Bỏ gì bỏ chứ Museum không bỏ được, nghe nói siêu đẹp.

Sau khi qua cổng soát vé tụi mình đi dọc 1 hành lang rất đẹp dẫn vào museum

Ở trong đây có 3 tầng thì phải, cổ vật rất nhiều và đẹp , mọi người xem ảnh chơi

Tượng

Sách

Tranh

Đồ vật liên quan đến Giao hoàng

Các cổ vật lấp lánh rực rỡ

Mô hình Duomo

Trên tầng thượng, bạn có thể nhìn ké qua Duomo, mà xấu òm :))

Xong xuôi thì đến giờ book rồi , tụi mình háo hức quay lại Duomo. Lý do mình chọn 17g là vì nghe nói đường đi lên rất nóng , đi vào buổi trưa rất ngộp , với lại ngắm view ban đêm cho vui. Lúc tụi mình tới thì mưa , mọi người vừa xếp hàng vừa che dù , khổ vãi

Ở đây làm ăn chán quá, book 5h mà 5:20 vẫn chưa dc vô ~~ đứng mưa nữa chớ, vừa gió vừa lạnh 🙁 Sau 1 hồi tìm hiểu mình mới biết là 17g nhưng những người 16g còn chưa được vô…. Có gia đình Hồi giáo 1 chục người xếp hàng trước mình , tới phiên họ thì mới biết mấy ông này book tận 18g30 nhưng tính an gian vô trước , cuối cùng bi đuổi cổ thẳng =)) Đợi đến gần 18g thì tụi mình cũng được vô.

Vào bên trong thì nhà thờ cũng đẹp nhưng ko khac biệt lắm , tụi mình bỏ qua đúng là sáng suốt. Bắt đầu leo 463 bậc thang thôi

Dọc đường đi có những trạm nghỉ , có để tượng giáo hoàng

Trần Duomo ne, đẹp lắm

DUOMO của Florence từng là mái vòm lớn nhất thế giới , hiện nay nó vẫn là mái vòm bằng gạch lớn nhất. Hệ thống bậc thang leo bên trong phức tạp vkl , hình này là tụi mình chụp từ bậc thang đi vòng phía trên cao gần đỉnh của mái vòm , từ đây sẽ đi vòng ra bên ngoài để leo lên chóp.

Bậc thang nè

Nữa nè , má ơi nó dốc chắc 80 độ =))

2 hình trên mình copy nha , chứ lúc leo mệt vkl ai mà chụp nồi =)) Trời ơi leo cái này vui vãi nồi , nhớ thử nha các bạn =)))

Xong , lên tới nơi rồi , má ơi nó đẹp , mà ban đêm nên chụp hình không thấy được.

Mình nghĩ là lên vào lúc hoàng hôn hoặc buôi sáng chụp hình sẽ đẹp hơn , các bạn nhớ canh giờ để đi nhé. Ban đêm thì chụp hình không thấy gì , mà thôi kệ , được cái mát mẻ sướng lắm :))

Sau khi leo lên sml mấy trăm bậc thang, tụi mình xuống đi ăn.  Bistecca alla fiorentina – Món ăn huyền thoại của Tuscany , ai mà chưa ăn là coi như chưa tới. Chính là cái cục sườn bỏ chữ T ấy , và tất nhiên sau 1 buổi leo thang sml thì có gì tuyệt bằng 1 bữa ăn đầy thịt.

Tụi mình chọn ănn tại nhà hàng I’Tuscani 3, đây là 1 chuỗi có 3-4 cái gì đó trong Florence.

Khai vị nhà hàng mời là thịt nguội, phô mai + mứt hành.

Ăn khá ổn, thịt nguội ăn ok, cắt mỏng ăn mềm chứ ko bị quá khô, phô mai chắc cheedar vớ vẩn hoy, mà ăn vs mứt hành ổn, mứt ngọt dịu, thơm nhẹ mùi hành

Tụi mình gọi 1 cục tbone chà bá + 2 side dish.

1kg bò được đem ra, chời ăn 2 vc mình ăn xong no xỉu luôn T.T Bò cũng mềm nhưng ko juicy lắm, vẫn hơi khô dù làm medium, ăn hem có sốt hơi chán 🙁 mà giá này cũng ổn, rẻ hơn nhiều ở Việt Nam ấy.

2 món side dish chán kinh, khoai nghiền thì ko mịn, rau củ nướng = rau củ làm chua ==“ Phí charge là 2.5 euro/ ng. Tính ra là 2tr160k/ 1 kg bò + 2 side dish thì cũng ko đắt quá nhỉ 😀

Ăn xong tụi mình về khách sạn lăn ra ngủ , mai là bữa cuối ở Ý rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: