Quận 7

Plan K BBQ – Thịt nướng Hàn phong cách khác lạ

66S Lý Long Tường, P. Tân Phong, Q7

14A5 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q2

Trước giờ phong cách nhà hàng nướng Hàn là vô xem menu, gọi thịt nướng tương ứng với số người, xong nhân viên sẽ đem 1 bàn panchan ra :v Sau này sinh ra 1 loại khác, là panchan thu tiền + gọi món giá rẻ hơn. Giờ mình giới thiệu 1 phong cách mới lạ tiếp, cũng trả tiền panchan, nhưng ra siêu thị mua thịt về nướng luôn =)))

Đầu tiên mỗi người đóng 70k để ăn tầm 10 món panchan như hình + rau sống + súp tương đậu + trứng hấp + khăn lạnh + nước lọc 😀

Các loại kim chi

Khoai tây ngào đường, ăn cũng lạ lạ :3

Khoai nghiền với nho khô

Này ăn giống súp kim chi lạnh, ăn kỳ lắm 🙁

Súp tương đậu ở đây có ghẹ nữa :)) Mà ghẹ bé lắm, ăn thấy cũng y chang mấy chỗ khác

Rau trộn giấm, mình ghiền cái rau này lắm nha, chả hiểu sao nó đơn giản mà ngon hơn hẳn rau trộn giấm của VN 🙁

Trứng hấp

Fresh rib eye steak 899k/ kg

Phần trong hình là ~600gr, giá 534k. Không tính thêm VAT hay phí gì hen 😀 Gía bằng ngoài siêu thị luôn. Gía này thiệt ra mắc hơn bên Đỉnh Phong, bò cũng không bằng, nhưng thôi ăn tận nơi, khỏi mua về làm cho cực :v Mình thấy giá này ổn, tính ra cũng rẻ hơn các nhà hàng khác 😛

Muốn ăn loại nào thì ra quầy thịt lựa, được phép gọi tầm 200-300gr nha, ngoài quầy không có thì cứ order nhân viên cắt cho 😛 Thịt tươi không ướp gì hết, ribeye nên có vân mỡ nè :v

Có nhân viên nướng thịt cho luôn, mình chỉ cần ngồi ăn thôi

Nhìn chung nhà hàng ổn, giá cũng không cao hơn các nhà hàng HQ khác. Điểm trừ chắc là nhân viên khá hời hợt, kiểu cái gì cũng phải hỏi, chẳng niềm nở giới thiệu 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: