Quận 1 Sài Gòn

Pachi Pachi – Buffet nướng kiểu Nhật

52 Mạc Đỉnh Chi P.Đa Kao Q1

Gía: 245k/ người bao gồm trà đá

Pachi Pachi khoảng 2 năm trước nổi lên nhờ lên 1 4rum ăn uống lớn, nhưng sau đó có vẻ như phục vụ tệ hại nên dân tình chê khá nhiều. Sau này mình thấy người ta khen lại nên cũng đi thử, mà chọn đi ngày thường chứ không dám đi cuối tuần 😦

Bên trong siêu nhỏ luôn, trang trí cũng được, nhìn có vẻ giống Nhật 😀

Ở đây được free trà đá, còn các loại nước khác với khăn thì tính tiền. Có 1 vấn đề khá hài là vầy, mình do có chuyện cần về sớm nên mình tính tiền lẹ, chị chủ nói vì mình dùng deal + không xài khăn nên không tính thêm gì hết. Lát sau mình đi về thì chị phục vụ tóc ngắn và anh phục vụ đeo kính có vẻ khó chịu, kêu mình chờ để ra bill, mặc dù đã ra bàn mình xem phải 3 4 lần nhưng vẫn xuất bill ra đòi mình tiền khăn? Hay chê xài deal không trả thêm gì nên ghét đì chơi? Sau khi không đòi mình được khăn thì cả 2 người đó nhìn mình với 1 con mắt đầy hận thù, dám ở đó mà có dao thì xiên mình liền quá @@ Đây là lý do làm mình cân nhắc không biết có nên quay lại để bị xiên không… ==”

Nước chấm có 2 loại: loại màu đỏ thì chua chua, loại màu đen là tare

Trên bàn có sẵn tỏi với ớt bột để pha với sốt tare

Còn hành với ớt tươi thì nhân viên đem ra

Bắt đầu vô ăn :3 Gọi khai vị kimchi 3 loại trước, kimchi làm cay nhiều hơn chua, mình thích kiểu kimchi HQ hơn

Súp bò cay khá dở, chỉ có vị cay chứ chả có vị gì khác, lạt phèo =.= Có súp kimchi nữa mà kimchi ở đây không ngon -> súp chắc cũng chả ngon nổi :v

Súp miso thì ok hơn, mà nghe nói có gói bột nấu súp miso thì phải 😕 Súp ở đây có vấn đề là chả có cái nào nóng sốt hết thì phải ‘_’ Kiểm ấm ấm thôi, mà đem ra cực lâu, cứ như đang nấu vậy ‘_’

Bánh xèo bột nhiều, bên trong chả có gì, ăn giống sumo 😕 Mà có vẻ ở đây cho mayonnaise nhiều, ăn thích hơn bên sumo chút :v

Salad dầu giấm, tô này 3 người ăn còn được ah ~~ Salad nhiều, giấm cho hơi ít nên không đậm đà lắm, mình thích kiểu salad với mayonnaise mà ở đây không có 😦

Sụn gà rang chấm với mayonnaise, sụn gà ở đây rang không chứ không thêm gia vị gì hết, ăn cũng được hà chứ không bằng bên Lâm Bô, nhưng ăn chơi cũng ok 😕 Được cái ít dầu với thịt cũng nhiều :v

Bánh tôm có vẻ bột nhiều hơn tôm, ăn y chang mấy cái tôm trong burger ah ==” Vỏ ngoài giòn rụm + không cứng nên cũng được

Nướng ở đây điểm cộng là nướng than, nhưng mà bàn gần lò than nướng nóng vãi luôn, làm dở hơn bên Sumo hay King ~~

Bò nướng 4 loại (từ trái sang): liên sườn, cổ hoặc vai, ba rọi, vai hoặc cổ. Bò ướp lạt, chấm với sốt tare ngon ah. Bò ở đây điểm mạnh là tươi nên ăn ngon, không như các tiệm khác, điển hình là lavastone =”= Không khen chứ chỗ này mình thấy bò còn ngon như Sumo :v Nhưng điểm trừ là nhân viên mang món lên chậm, mà 1 lần lại mang cả đống món lên, chả còn chỗ nào để thêm được nữa ~~

Tim bò dai, ăn hơi hôi, không thích =.= Mà thấy tim ở đây cắt dày nên nướng hơi lâu ah

Phèo thì ngon, này bạn nào mê phá lấu đảm bảo ghiền :)) Phèo không bị đắng hay dai, ăn thích lắm :3

Lưỡi bò mỏng, hơi dai, mình chả thấy chỗ nào món này làm ngon :v

Lá sách khá dai, có vẻ cũng lạt lạt

Nai nướng ngon, ăn thơm lắm, này chắc nai thiệt 😛 Hiếm chỗ nào bán thịt nai lắm :v

Hàu nướng phô mai, ở đây xài phô mai mozzarella nên nướng lên nó chảy ra dẻo lắm, hàu con bự tươi nữa, ngon lắm :3

Hàu nướng tare thơm thơm nhưng mình không thích bằng hàu phô mai

Bạch tuộc nhỏ, ăn lạt phèo

Ba rọi cắt siêu dày luôn, mỡ cũng khá nhiều, mà vấn đề là mình gọi ba rọi cuộn đậu bắp, nhân viên chả thèm nghe mình nói gì luôn, nghe phong thanh xong đem ra ba rọi + đậu bắp, chán chả muốn nói

Heo rừng nhìn chắc hàng thiệt, da khá dày, nhưng ăn không thơm như ngoài Đà Lạt mình ăn, chắc không phải hàng tươi

Đậu bắp

Kêu thêm dĩa mì udon xào, mình thì thấy xào nhiều sốt ngon, chồng mình thích ăn khô nên chê

Mình gọi thêm 1 lẩu đuôi bò mà chờ lâu quá không thấy, có chuyện phải về nữa nên chả kịp ăn luôn =.= Tóm lại ở đây các món khá lạ, nêm nếm ok, giá mua deal cũng không quá đắt. Điểm trừ lớn nhất là phục vụ quá chậm, bao nhiêu năm vẫn không thể khắc phục được, có lẽ vì sự dễ dãi của dân SG nên chủ cũng chả thèm khắc phục làm gì :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: