Quận 7 Sài Gòn

Enza – Nướng Nhật giá phải chăng

138 Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng P.Tân Phong Q7

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Ở SG thì chỗ mình ăn thấy ổn nhất chắc là Phổ Đình, mà giá nó cỡ nào thì ai cũng biết rồi ==” Với lại sau này có vài chi nhánh không chơi nướng than nữa, mình thì ghét trò nướng điện/ gas ghê hồn luôn =”= Thành ra chúng ta chia tay từ đây :)) Sau này mình cũng có ăn vài chỗ nhưng chưa tìm được chỗ ưng ý, lúc ăn enishi thấy quảng cáo đây nên ghé luôn 😛 Tại menu trên mạng giá cũng không mắc quá 😛

Bên trong bàn ghế vầy, khó chịu là bàn với ghế khá sát nhau nên để chân mỏi lắm

Phòng riêng có luôn

Mới vô nhân viên sẽ đem khai vị salad lên :v Nước lọc ở đây free hen, khăn free luôn, nói chung thoải mái xài, trả tiền đồ ăn thôi 😀

Gia vị trộn với sốt tare

Như mình nói ở trên, điểm mạnh ở đây là nướng than, mà than không khói mới chịu hen :3

Set thịt nhỏ 350k+

Nói nhỏ chứ bự tổ bố nha @@ Theo nhân viên nói thì từng phần trong này là 100gr ah, tức là 400gr thịt + rau củ :v

Thịt thăn bò ít mỡ cho bạn nào ăn kiêng 😛

Sườn bò thì nhiều mỡ hơn, bù lại ăn béo hơn :3

Thịt gà

Với ba rọi heo

Điểm mạnh ở đây là thịt ướp rất vừa ăn (có vẻ hơi ngọt), thịt mềm, ăn lên ăn juicy chứ không khô khốc như các buffet, thậm chí 1 số nhà hàng Nhật mà nướng vẫn dở ~~ Heo ở đây không biết sao ăn thấy dai, không bị khô và ngán như thịt heo HQ :v Mình thiệt chả thể nào nuốt được thịt heo của HQ, ăn chán vãi luôn =.= Gà thì cũng được, mà so với heo + bò thì không bằng

Liên sườn bò sốt miso 120k+

Phần này 100gr nha, trang trí ở đây có vẻ tệ, nhìn như quăng đại lên vậy =.= Bù lại ướp ngon, thịt cũng khá tươi, ăn cũng ổn, mà phần này có vẻ ngon hơn thăn bò :v

Tóm lại chỗ này ăn ổn, giá cả so với Phổ Đình thì mình thấy rẻ hơn, chất lượng không thua kém, chỉ là món hơi ít 😦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: