Quận 4

Bún Thái chay Lê Quốc Hưng – bún thái cho ngày chay

150 Lê Quốc Hưng Q4

Mỗi ngày bán bún mắm + hủ tíu, mùng 1 + 15 âm lịch hàng tháng bán bún thái, bún mắm, cà ri chay

Bán khoảng 7g – 10g sáng

[UPDATE]

Update lần 3 nè :))) Mình ghiền này dã man, cứ tới ngày là tới ăn thôi :v Mặc dù các chỗ khác vẫn lên giá khí thế thì đây vẫn 20k/ tô làm tới hen :v Còn hoành thánh thì vẫn 1k/ cục :3 Rất rẻ :3 Nước lèo dạo này có vẻ hơi ngọt, vắt thêm miếng chanh, cho thêm miếng sa tế cho đậm đà hen :3 Vô đây nên gọi bún thái hoành thánh + bò viên, 2 đó là ngon nhất rồi :3 Rau nhúc ăn ngon hơn rau muống, nên ăn rau nhúc hen :3

Dĩa này 10 cục 10k hen :3 Có nước mía nữa, 5k/ ly. Uống cũng được

____________________

Ăn này cũng lâu lắm rồi mà có cái bún mắm chưa bao giờ thử, hôm nay thử nên up lên cho đủ bộ :v

Bún mắm ăn khá vui , lạ lạ, tất nhiên là không thể giống bún mắm mặn được, nhưng món chay mà ăn vậy cũng ok. Nước lèo thơm thoang thoảng mùi mắm, không biết lấy gì nấu. Ăn thử 1 lần cũng ok, mà ăn hoài như bún thái thì không được :v

____________________________

Quán này mình ăn lâu rồi mà giờ mới viết bài, nói chung là tại “3 phần bận 7 phần lười” (này copy của anh huba :v). Quán bán chắc phải hơn 10 năm rồi, từ ngày xưa ơi là xưa chồng mình còn học cấp 3 =)) Quán này thì dạng quán bình dân thôi, chứ không phải nhà hàng sang trọng hay quán trong tiệm nên giá cả phải chăng và vệ sinh cũng tương đối phải chăng :))

******

Rau rợ trên bàn sẵn, mình ăn thì mình nhờ trụng chứ không dám ăn sống, dạo này đồ ăn ngoài đường ghê quá ăn rau sống dễ đau bụng lắm, chín cho chắc ăn :-s

Nhìn rau thì cũng sạch mà ớn quá T_T

******

Bún thái chay 20k, thêm 1 cục hoành thánh = 1k, nước lèo ở đây chua vừa phải, không quá chua như lẩu thái đâu. Chồng mình ăn thì vắt thêm chanh, còn mình thì cứ vậy mà quất :)) Mà điểm yếu là không hiểu sao nước lèo rất mau nguội, để 1 lát là nguội ngắt 😦 Trong tô có tôm chay (mình không biết làm bằng gì mà ăn cũng được, sực sực) + cá viên chay (mình chẳng biết nó tên j nên mình gọi là cá viên chay :)) chắc 1 tô được 2 3 cục gì đó, ăn sực sực vui vui chứ chẳng có vị gì :)) Mà mình khoái mấy cái sực sực =)) ) + hoành thánh chiên (này mình không thích nên không ăn, chồng mình thích nên ăn => tả: Bên trong là nhân khoai lang bằm nhuyễn thì phải, không rõ nữa, ăn nó ngọt ngọt. Mình thích ăn kiểu nhúng vào tô nước lèo cho nó thấm nước, thấm vừa phải để vỏ bánh vừa mềm ra bỏ nguyên 1 cái vào miệng thật là tuyệt vời 😡 Cái nhân ngọt ngọt kết hợp với vị chua nhè nhẹ của nước lèo, tạo thành 1 thứ rất khoái khẩu 😀 Nếu bạn thích ăn hoành thánh giòn, nó sẽ y chang bất cứ viên hoành thánh chiên giòn nào khác, không có gì đặc biệt. Nếu bạn để nó thấm nước quá lâu, nó sẽ nhão nhoét ra không còn mùi vị gì. Nên tùy bạn, thích ăn kiểu nào thì ăn :)) ) + củ cải trắng (củ cải nấu mềm lắm, ai ghiền mềm như mình chắc chắn không thể bỏ qua :3). Đại khái là có nhiêu đó ăn, ăn 1 tô độn thêm rau cũng được, không đói đâu :)) 1 tháng tới đây ăn chay 1 lần khá ổn á 😀 Dành cho mấy bạn thích bún thái mà không kiếm ra chỗ bán vào ngày chay :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: