Ý

[Ký sự Ý] Ý ngày 1 – Amalfi huyền thoại

Gần đây thấy Ngọc Trinh đăng ảnh đi Amalfi , mình nghĩ chắc nhiều người sẽ bắt đầu lên plan đi nên viết bài này share kinh nghiệm cho ai cần. Trinh đi kiểu có tiền không nghĩ ngơi gì, chứ đi tự túc tiết kiệm thì cần phải lưu ý nhiều lắm nha :

Amalfi Coast là tên chung của 1 khu vực gồm nhiều thị trấn nhỏ dọc biển , nhìn bản đồ các bạn có thể thấy 1 đầu là Sorrento , 1 đầu là Salerno , khúc giữa dọc núi gồm các thị trấn nhỏ như Positano , Ravello, Minori, Maori, Amalfi … . Có 2 route để đi , các bạn nhìn map nhé

  • Route 1 : thường ai đi từ Pháp qua sẽ đi Rome – Naples – Sorrento – Amalfi  . Ngoài biển cách Sorrento 30p đi tàu có đảo Capri là điểm nổi tiếng ai cũng đi .
  • Route 2 : tụi mình từ Thụy Sỹ qua nên sẽ đi Naples – Salerno – Amalfi – Sorrento. Tụi mình chọn đi từ Salerno vì ở đây có 1 khu di tích ở Paestum và món ăn mình muốn thử , nếu đi từ Sorrento đầu tiền thì không kịp ở lại Salerno do thời gian eo hẹp.

Vấn đề lớn nhất khi đi Ý là phương tiện công cộng khá lộn xộn , khó tìm thông tin. Dọc cung đường này chỉ có bus của cty địa phương , một ngày cũng không nhiều chuyến nên lỡ miss là đơi 1g đên 2g mới có xe khác. Một cách khác để di chuyển là đi tàu , có 3 cty khai thác nhưng bến dừng khác nhau , công ty mình thấy thuận tiện nhất là TRAVELMAR , tàu của nó dừng tại tất cả các bến (xuất phát từ Salerno). Nếu bạn chọn Sorrento làm base thì nhiều lựa chọn hơn.

Vấn đề thứ 2 là trong thị trấn KHÔNG hoặc  có rất ít bus. 2 nơi hay được ở nhất là AMALFI và POSITANO ,  Amalfi mình không ở nên không biết, chứ Positano chỉ có đúng 1 chuyến bus chạy 1 vòng thị trấn , lịch chạy thì ráng google , ngay xưa mình kiếm loi mắt mới ra mà xóa mất tiêu rôi. Cho nên khi minh chuyển từ bus chạy dọc biển (cung đường chính – BUs này bị CẤM  chạy vô Positano) sang bus nội bộ của Positano , mình không cách nào tìm được bến đỗ của nó nên đành cắn rắng đi taxi đến khách sạn. Đến khách sạn xong mình mới biet khách sạn của mình nằm ngoài rìa – trên cung đường chính , cho nên thật ra xài bus chính cũng được =)) Vì đây là khu núi nên kéo Vali đi chỉ có chết nha , hơn nữa nhiều đoạn là bậc thang kéo cái vali 20KG lên núi thì…..

Thôi vô vân đề chính , sáng 5:40 tụi mình xuất phát từ ks ra sân bay Zurich, 7h tụi mình bắt đầu bay qua Ý. ~8h20 tụi mình tới Naples, ở đây xấu cực, nhìn vừa nghèo vừa dơ vừa lộn xộn T_T hic chán kinh.

Zurich

Napoli

Vé xe bus từ Napoli -> Salerno là 5.7 ơ/ ng nha, đi train mình ko rỏ rẻ hơn ko mà lâu hơn ah.

Trước khi tới Ý, mình không biết tới sự tồn tại của Amalfi luôn, và mình tin là rất nhiều người cũng không biết tới nó. Ở VN khi nhắc tới Ý, mọi người sẽ nhớ ngay tới các quảng trường ở Rome, tòa thánh Vatican hoặc tháp nghiêng Pisa, mình rất ít nghe ai nhắc tới vùng biển phía Nam của nước Ý :'( Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi dọc bãi biển Amalfi luôn, bắt đầu từ Salerno, đi tới Minori, Ravello, Amalfi, Positano và dừng chân tại Sorrento >v<

Salerno

Điểm đầu tiên để mình tìm hiểu bờ biển này là thành phố Salerno – 1 trong 2 đô thị chính của bờ biển Amalfi (Costiera Amalfitana). Cảm nhận đầu tiên của mình về Salerno là sầm uất và nghèo, đây là thành phố thứ 2 của Ý từ khi mình từ Thuỵ Sĩ sang, cảm giác hơi sốc T.T Nhưng ở đây cảm giác đông đúc vui nhộn lắm, xe cộ chạy liên tục, chỉ cần ngồi ở 1 quán cafe nhỏ ven đường dòm người thôi đủ xỉu rồi, y chang VN =))

Khoảng 10:30 tụi mình tới salerno, chỗ này giống Vũng Tàu nhưng đường xá nhỏ hẹp hơn nhiều, xe nhích từng chút mà còn có người đi bộ nữa.

Tụi mình chọn ở homestay Casa Castagna,  phòng view đẹp mà rộng lắm , tuy nhiên cái thang máy trong chung cư  siêu cùi , mà ở Ý hình như chung cư thang máy nào cũng cùi, đi ghê lắm…  Tụi mình mướn 1 phòng trong chung cư để ở thôi, mà cũng khá rộng ah. Phòng này mình đoán phải >30m2 ah, chắc tầm 40m2. Trong phòng có sẵn bếp luôn, có phòng ngủ nằm cách biệt luôn. Chị chủ nhà còn để sẵn rất nhiều thứ trong tủ lạnh chung: mứt, sữa, nước trái cây đóng hộp, trái cây,… Nhìn chung ở đây khá ổn, trừ cái thang máy ghê quá, đi vô cái nó lắc đùng đùng rồi mới bật đèn, như chuẩn bị sập ấy ==”

Gía phòng mình book hình như 80 euro , mà bếp hư r, ko có breakfast nên còn 67 euro. Được cái là free trái cây, sữa, ngũ cốc, trà…….ăn bao nhiêu thì ăn.

Lấy phòng xong tụi mình đi dạo và kiếm gì bỏ bụng, nhịn từ 7g sáng đến giờ quá vã. Ở Ý nhà hàng mở rất trễ tầm 12g hơn, khoảng 11h là không có quán nào mở cửa đâu, tụi mình đi dọc biển vật vã cũng không tìm ra gì để ăn.

May mắn tìm thấy tiệm này Stuzzikebab. Đây là tiệm của Thổ Nhĩ Kỳ, bán kebab, burger và pizza miếng. Giá cả ở đây khá ổn, 1 miếng pizza tầm 1-2 euro thôi, giá ok phết. Như tụi mình ăn 2 miếng pizza + 1 ly coke thì 5 euro (coke ở đây mắc lém, gần 3 euro cho 1 ly đấy 🙁 ) Cảm nhận thì cũng khá ổn cho giá này, bánh cũng nướng lò các kiểu chứ chả chơi, farcito hơi bựa, rắc khoai chiên + xúc xích lên trên, mà khoai chiên từ kiếp nào nên mềm yểu rồi, quan trọng là do quá đói nên mình ăn j cũng thấy ok =))

Xong tụi mình đi dạo lòng vòng rồi ghé Gran caffe moca để ăn 1 cây gelato. Hình như 3.6  euro 1 cây hay sao ah. Ăn cũng dc mà hơi ngọt, mà bên này ng ta hem nói tiếng anh, mình phải vật vã mơi order dc 1 cây kem, khổ ghê T_T

Sau đó tụi mình về ks nghỉ ngơi tới 1h hơn thì ra bến tàu đi chơi. Do ngày mai theo plan sẽ bắt tàu đi Amalfi, nên tụi mình muốn đi thử coi dễ đi không. lúc trước đi Bali đi tàu lớn gấp đôi tàu ngoài bến Bạch Đằng mà mình ói lên ói xuống , bởi vậy nếu đi tàu này không ổn thì tụi mình sẽ bắt bus tới Amalfi.

Gía tàu 7euro/người , tụi minh chỉ đi tới Minori thôi , nếu đi xa hơn thì giá cao hơn. Trước khi tới Minori thì tàu sẽ ghé Maiori , các bạn nhìn bản đồ là thấy.  Hôm mình đi biển động, trời mây mù quá trời , nước biển tạt lên khắp nơi trên tàu , dân tình chạy qua chạy lai né vui lắm :))

Nếu bạn yêu biển và chán coi di tích, có thể tới Maiori và Minori để thăm quan. Có thể bắt bus từ Salerno tới Minori hoặc đi tàu sang, mình thỉ trải nghiệm được 1 lần tàu =)) Mình vừa đi xong là biển động, tàu dẹp luôn nguyên tuần…..

Maiori là nơi có bờ biển dài nhất ở Amalfi luôn, còn Minori thì ngắn hơn. Nhưng lý do tụi mình chọn Minori là vì tiệm bánh Salvatore De Riso – tiệm bánh nổi tiếng nhất ở Ý. Được mở cửa từ năm 1989, sau vài năm hoạt động, đầu bếp “Sal” De Riso trở nên nổi tiếng là thợ làm bánh ngon nhất nước Ý, và quan trọng nhất, cũng như là nguyên nhân khiến tụi mình đi tàu hơn 30′ để tới ăn: bếp trưởng ở đây từng phục vụ cho Đức Giáo Hoàng John Paul.

Ở đây thì ngồi lại thay vì tính phí trên đầu người như các chỗ khác, thì sẽ tính phí theo bánh. Bánh mang đi thì đồng giá 5 euro/ miếng, còn ngồi lại ăn thì giá khác.

Ngồi 1 lúc thì bánh cũng đem ra nè 😀

Babamisu thì 6 euro, không biết do bánh ăn bình thường hay tại không hợp mà mình thấy không ngon lắm, kiểu cỡ R&J ở sài gòn thôi, mình mong nó ngon hơn vậy cơ 🙁

Ricotta e pera 7 euro là bánh đặc trưng của tiệm này, bánh cheesecake ricotta ăn cùng với lê, bánh ăn cũng được, không quá ngọt cũng không quá béo, mà dừng ở mức được thôi, chưa phải perfect

Xui cho tụi mình là lúc đi thì tụi mình đi tàu , mà lúc về biển động thuyền ko chạy, phải đi xe bus, bus ở đây chạy cũng chậm, mà đường nhỏ quá nên tài xế vừa chạy vừa cầu nguyện hơi kinh…

Paestum

Ở Salerno bạn có thể đi lòng vòng chơi, hoặc như tụi mình, bắt train lên Paestum,đây là một khu đô thị thuộc Salerno luôn, mà hẻo lánh lắm. Paestum là thành phố rất cổ, được thành lập vào tk 6 trước công nguyên bởi người Hy Lạp, nên ở đây vẫn còn lại các di tích cũ của người Hy Lạp khá nhiều. Đi train từ Salerno lên Paestum cũng khá xa, tầm 1h đi xe ah , hết 11,2 euro/2ng/2 chiều 🙁

Ga chinh Salerno

Tới nơi rồi, cổng chào bằng đá từ thế kỷ nào không biết…

Bảo tàng tại Paestum là nơi mọi người đều phải tới thăm khi tới khu này, giá vào thăm quan tầm 9.6 euro ah. Giá này bao gồm thăm quan các di tích cũng như đền thờ cổ bên ngoài và bảo tàng bên trong luôn.

Điểm nhấn của khu di tích này là 2 đền thờ: Hera và Athena.

Ngoài ra thì còn các tàn tích cũ như hồ bơi, nhà hát này nọ, mà tàn tích thôi =))

Vào trong bảo tàng thì có lưu giữ lại các đồ cỗ khai quật được, nếu không có cơ hội sang Hy Lạp thì xem này đỡ cũng được =))))))

Giống game Hercules không =))

Ở Paestum cũng có một chỗ bán buffalo cheese (phô mai sữa trâu) khá nổi tiếng: Masseria Lupata, từ khu đền thờ mà đi vào đó tầm hơn 2km, mà lưu ý là quán chỉ phục vụ ăn tại chỗ buổi trưa thôi, chiều tối thì bán mang đi thôi T^T Nghe đôn (lại nghe đồn) buffalo cheese ở vùng này ngon nhất Italy nên tụi mình cũng ráng lết đi thử , mà khu này hẻo lánh ko có taxi nên chỉ có cách đi bộ.

Đường đi thì rất nên thơ nhưng xa vời vợi…..

Mình thấy người ta mua 1 lần 1 bịch 10-20 cục, giá khoảng 3,5 euro/cục…..Thật sự thì ăn chỉ hơi thơm , không có mùi buffalo lắm mà cũng không béo nữa , chắc tụi mình ăn goat cheese với các loại cheese trong nhà hàng quen rồi , cái nào cũng mùi khá nặng nên ăn này không quen. Ăn xong nghĩ đến việc đi bộ gần 3km về lại station thiệt muốn khóc, cũng may có 1 cô khách tới mua thấy tụi mình xơ xác quá nên cho đi nhờ xe ^o^

Anema E Cozze

Nhà hàng này thì tụi mình ghé để ăn tối, cũng là 1 nhà hàng bình dân thôi, view nhìn ra biển. Giá cả ở đây cũng tương đối, so với các chỗ xung quanh thì cỡ cỡ thôi ah. Điểm cộng là bếp làm khá nhanh, vèo cái là xong rồi. Điểm trừ là service chán kinh, phục vụ cứ lo tám điện thoại, mình gọi chả nghe gì cả =.= Y chang trong phim ấy =.= Và quan trọng là nhà hàng sẽ tính phí ngồi tại bàn (dạng phí phục vụ ấy) 2 euro/ người T_T Cái này là dạng chung bên Ý luôn ấy

Ở đây thì tụi mình thử 2 món thôi, món đầu là trofie vongole e gambe, này là cọng trofie (1 dạng pasta ấy) xào vs tôm vs nghêu. Pasta xào khá ổn, xào với cà chua bi thôi, vị chua nhẹ, thêm hải sản ngọt nữa cũng ok. Tôm bên đây mình cảm giác ngọt ghê, mà 1 dĩa 2 con bèo quá, nghêu thì nhỏ + cát, không ưng lắm, 15 euro cho dĩa này hen

Món thứ 2 là misto del golfo alla b, tên viết ra dài xỉu @.@ Nói nôm na là hải sản nướng thôi, 17 euro cho 2 con tôm sú bự, 2 miếng cá nướng + 1 mực nướng. Hải sản ngay biển thì tươi khỏi bàn rồi hen, như Vũng Tàu hay Mũi Né mình thôi, mà bên đây thì không như bên mình cân kg các kiểu, nó bán dĩa sẵn vầy thôi. Nhà hàng chỉ nướng thôi, ăn thì rắc muối lên, basic hen 😀 tổng bữa ăn là 37.5 ơ kèm chai nước

Ăn no nê xong tụi mình về ngủ , chuẩn bị sức cho ngày tiếp theo. Tưởng hôm nay la mệt nhất rồi, ai dè ngày mai mới là ngày khủng khiếp nhất trong hành trình 2 tuần đi chau Âu của 2 vợ chồng…

1 Comment

  1. […] Tụi mình lại quay lại review bằng một nhà hàng Ý mới mở tại 1 khu phức hợp ở Thảo Điền. Nhà hàng La Cala thuộc thương hiệu Mia, chung chủ với khách sạn Mia Saigon luôn á. Ở đây hướng tới phong cách ẩm thực của vùng biển Nam Ý. Nếu ai muốn tìm hiểu nhiều hơn về Nam Ý thì có thể đọc thêm cái bài viết về Amalfi của tụi mình nha :”> Ký sự Ý […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: