Châu Âu Pháp

[Ký sự Pháp] French Riviera – Làm gì ở Nice

Chả là mình có đi công tác ở Thụy Điển 8 tuần, mà mọi người biết rồi đó, muốn đi EU đâu có dễ, còn đi tới 8 tuần, thành ra mình tận dụng cơ hội đi chơi nhiều nhất có thể luôn =))) Trong dịp cuối tuần mình có sang Pháp chơi, đi vùng biển của Pháp, giống Amalfi ah, mà này là French Riviera. Nhắc tới vùng biển Riviera thì người ta hay nói tới thành phố Nice mộng mơ nằm trên Côte d’Azur của bờ địa Trung Hải. Lần này đi tới đây mình thăm 3 địa điểm nổi tiếng: thành phố Nice, làng cổ Eze và công quốc Monaco :v

Rồi giờ đi vào chi tiết nha, do ngày thứ 3 mình chỉ bay từ Pháp về Thụy Điển thôi nên mình tách này làm 2 bài ngày 1 với 2 nha. Ngày đầu tiên mình di chuyển sớm từ Stockholm sang Monaco, tầm 6 7h gì mình bay ah, sang Pháp rồi di chuyển về khách sạn cũng trưa ah. Cảnh từ trên máy bay chụp xuống, mình đi hãng Norwegian cho rẻ =))

Sân bay Nice cũng nhỏ lắm, tâm điểm khi vừa bước ra khỏi sân bay là chữ #NICE khá bự, mọi người ai cũng bu lại đó chụp hình =))

Từ sân bay vào trung tâm thành phố có 2 cách đi: đi xe bus 98 hoặc 99, 6 euro/ vé xe này. 2 xe này sẽ chạy thẳng vào trong trung tâm. Cách thứ 2 là đi bus thường, 1.5 euro/ vé hoặc 5 euro/ ngày. Bus thường phải chuyển 2 chặng, hơi mất thời gian một chút, được cái quá rẻ :)) Nói chung là tùy túi tiền mà tính thôi hen. Mình chọn đi bus thường cho rẻ =)))

Đường xá bên Nice nè, nhìn cũng khá “biển” 😀

Mình đi cuối tháng 3 nên trời cũng nắng đẹp, mà không khí cũng không quá nóng. Mình thấy đi lúc này là đẹp nhất rồi, đi cuối tháng 4 mưa gió sml, mà đi qua tháng 5 bắt đầu vé máy bay mắc dã man 🙁 Gía vé mình đi cuối tháng 3 chắc bằng 1/2 giá vé tháng 5 ah….

Bên này thì nhìn kiến trúc khác hẳn với vùng Amalfi của Ý hen, ai chưa đọc bài Amalfi thì có thể click vô link để xem nha, ở mục Ý ah 😀 https://smtluoi.wordpress.com/du-lich-khap-noi/

Ban đầu mình plan về khách sạn sẽ khá sớm, nhưng cuối cùng lại… không sớm như mình tưởng T_______T Do cũng trưa + đói thành ra mình và bạn mình ghé McDonald’s để ăn. Bên này người ta không nói tiếng anh nhiều đâu, muốn xài cash thì phải ra quầy takeaway, đa phần ở đây xài thẻ không hà

Burger McDonald’s đúng là chất lượng toàn cầu, y chang nhau hết =)))))))) Mình cũng không nhớ giá, mà mấy euro ah

Ăn xong mình đi bộ về khách sạn, mình ở khách sạn Apogia Nice, ~2tr8/ 2 đêm luôn ăn sáng. Thấy khá ổn nhỉ. Phòng cũng được, rộng rãi thoáng mát, thấy cũng khá gần phố cổ. NHƯNG ở đây thì lừa đảo hơi nhiều, ở đây có người bị lừa rồi, nhưng do bài đó cũ quá nên khi mình coi review trên tripadvisor không thấy. Ở đây khi mọi người checkin, sẽ có 1 lễ tân thu thuế thành phố của mọi người (mình bị thu 8.8 euro), sau đó khi mn checkout, sẽ có 1 lễ tân khác thu thêm 8.8 euro nữa. Sau đó người đó sẽ nói nhăng nói cuội, và chắc chắn sẽ không cho mn cách để liên hệ với reception cũ. Nhìn chung 8.8 euro lấy thêm cũng chả thu được bn, mà nhờ 8.8 euro đó nên mình sẽ chả muốn quay lại Nice luôn >”<

Do đi cả nửa ngày cũng mệt nên tụi mình cũng ngủ trưa ở khách sạn tới chiều luôn…. Nói chung là plan thì nhiều lắm, mà sức lực không đủ nên… ~~

Sau khi ngủ nghỉ xong thì mình đi bộ ra phố cổ, đúng hơn là mình đi tram, mà vì có biểu tình nên tram dẹp, phải đi bus….

Hình chụp vậy chớ ở ngoài đường dơ lắm, cứt chó không hà 🙁 Nói chung là Pháp từ Bắc xuống Nam đều dơ =)) Mình cảm giác ở Ý sạch được hơn chút…. Mà ý đi xe bus xô bồ hơn Pháp, dân Pháp nice hơn chút (ah trừ vụ khách sạn ra, tại ở Ý dù dân hơi cộc cằn nhưng có vẻ không lừa đảo thì phải =)))

Bên này mặc dù thành phố khá nhỏ nhưng lượng xe khá đông đúc, mà xe bên này mình cảm thấy không lịch sự như ở Stockholm T____T

Tụi mình đi cũng sml mới tới phổ cổ ah, hình như 3 4km gì đó…. Hên đã được ‘training’ ở Stockholm rồi =))  Phố cổ bên này không thể so về độ hoành tráng của mấy thành phố phía Bắc được nha, nó mộc mạc dân dã hơn nhiều

Mình thấy nhà cửa ở đây giống Paris ghê =)) Hình mình chụp vậy thôi chớ ở ngoài cũng đông lắm nha, không vắng đâu =))

Qua đây mình phải tìm ngay món mơ ước: Orangina =))))))))) Mình cực kỳ ghiền món này ở VN, mà hơn 10 năm nay món này ở thị trường VN bị biến mất rồi, mình phải sang Châu Âu mới thấy được :((( Uống vô đúng vị ngày xưa, thiệt khóc luôn :(((((((((((

Một vài cảnh khác của phố cổ,

Mình có ăn thử kem của tiệm Gelato Azzurro, tiệm này được khen là best gelato in Nice luôn, điểm trên Tripadvisor cũng cao vl

1 nùi vị luôn, nhìn hoa hết cả mắt. Mình cũng chả nhớ có cho thử vị không nữa, hình như là có….

Mình chọn ra 3 mùi, hết 4.8 euro/ 3 cục, thấy cũng rẻ, ăn cũng được, mà hơi đá chút, cũng không đặc sắc lắm. Chắc là ai ghiền kem thì thấy ngon?

Sau khi đi phố cổ xong tụi mình vác bộ về khách sạn để ăn rồi về lẹ ngủ nghỉ luôn. Do bên đây phương tiện công cộng cũng không nhiều và tiện như ở Stockholm nên đi bộ khá mất thời gian 🙁 Tụi mình ghé thử quán King sushi & work để ăn buffet sushi (qua Pháp ăn buffet sushi (rofl)), giá 18,9 euro/ người.

Nước lọc free, bên Pháp chỗ nào cũng free nước lọc hết ah, kiểu bắt buộc luôn

Buffet được nhiêu đó món trong hình mình chụp ah, bao gồm 8 loại: maki cá hồi, maki cá hồi bơ, maki cá ngừ bơ, maki cá hồi phô mai, maki cá ngừ phô mai, nigiri cá hồi, nigiri cá ngừ, maki cá hồi bơ hành phi. Ăn hết muốn thêm loại nào thì kêu bếp refill thêm thôi, mà thiệt chớ ăn 1/2 dĩa là ứ hự rồi, làm sao ăn thêm nổi =))))) Này chắc tụi Pháp ăn nổi chứ người châu Á thì bó tay…. Mà ở đây tục lắm, mình muốn làm chín cá, mà bếp kiên quyết không làm, nói kiểu gì cũng không làm. Như ở VN là mang cái khò lửa ra khò khò là xong, ở đây không là không…. Nói chung là cá cũng tươi, cơm dẻo, ăn cũng ok, mà có cái ít món + ăn cơm mau no quá, thành ra hơi chán 🙁

Ăn xong tụi mình về nghỉ ngơi, sáng hôm sau plan sẽ là 1 ngày rất dàiiiiiiiiiiiiiiii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: