Thụy Sĩ

[Ký sự Thuỵ Sĩ] Thuỵ Sĩ ngày 5 – Bern – Trái tim của Thụy Sỹ

Sáng hôm nay tụi mình dậy checkout phòng rồi đi train từ Grindelwald về Bern,  total cho 3 đêm tại khách sạn là 328.2 CHF, gần đây mình có check lại giá giúp 1 pé trong công ty, mới biết giá mùa hè ở đây khá đắt, 6 7tr/ đêm chưa gồm thuế này nọ @@ Thì ra do mình đi mùa cuối du lịch nên được giá hời vậy (drunk)

Bern , có lẽ với nhiều người đây là lần đầu tiên nghe tới . Tụi mình cũng vậy , khi tìm hiểu về Thụy Sỹ mới té ngửa ra Bern mới là thủ đô của Thụy Sỹ chứ không phải Zurich. Khi tham khảo plan của các travel blogger , mình nhận ra một lịch trình du lịch Thụy Sỹ sẽ không thể hoàn hào nếu thiếu Bern. Cùng tụi mình tìm hiểu vì sao nhé. Cảnh quay khi tàu sắp tới Bern đây các bạn , nao nức chưa :))

Tụi mình tới Bern ~10h sáng, cảm xúc lúc tới Bern nó khác hẳn so với mấy thành phố khác như Luzern hay Zurich này nọ luôn, cảm thấy nó cổ kính hơn, gần gũi hơn, dễ thương hơn nhiều :”> Nếu cho chọn 1 chỗ bắt buộc phải đi khi tới Thụy Sĩ thì mình sẽ chọn Bern 😀 Mặc dù đây là thủ đô nhưng không có sân bay, ít nhà cao tầng, thành phố bình yên lắm, ai thích đông vui náo nhiệt khó đáp ứng khi tới Bern lắm 🙁

Mình đi mùa thu nên toàn lá vàng với lá đỏ :”>

11h mình checkin phòng. Chỗ mình ở tên Fleury’s Guesthouse, mà dạng homestay, chủ là 1 bác người Pháp. Bác này kể nhà bác được xây từ thời 1962 tới giờ, giờ bác ở trên thì cho thuê, ở dưới thì làm hội họa :v Nói chung là khá cool ah, ai vô mướn nhà bác dắt đi lòng vòng giới thiệu lịch sử của các món đồ luôn :))) Mà giá phòng ở Bern mắc 1 cách cực kỳ vô lý , ai đi nhớ book phòng sớm nha 😉

Cũng trưa rồi nên tụi mình đi ăn trước. Trưa nay tụi mình chọn nhà hàng Meridino để ăn. Một vài cảnh tụi mình chụp được trên đường đi lên nhà hàng , nhà hàng quái gì kiếm khó vkl , đi lạc tùm lum T.T

Trên nhà hàng nè, ở đây chỉ bán set thôi, set 2 món, 3 món, 4 món vs 6 món. Set 4 vs 6 toàn >100 chf/ set ko hà >.< Tụi mình chọn ăn 2 set lunch 3 món 43 CHF/ set

Bánh mì khai vị , lâu quá cũng không nhớ sao nữa @.@

Món khai vị: amuse bounche vs nấm. Này giống whipping cream ăn vs nấm xào ah, nothing speical, mà khi bạn đã ăn 3 đêm ám ảnh tại grinderwald thì 1 món nấm xào be bé là quá ngon r =))

Món khai vị 1: king fish luộc xong khè lửa, ăn vs dầu, potato nghiền vs sốt yuzu và fennel bulbs làm chua. King fish ngon ghê, dai dai, ăn thơm ko ngấy. Cảm giác thịt còn juicy chứ ko bị khô như nấu bt ấy

Món khai vị 2: risotto nấu vs rượu, ăn kèm cheese. Điều lạ là qua đây mình ăn risotto vẫn ko thấy làm sượng, ko hiểu sao ở vn cứ làm sượng sượng, khó chịu ghê. Risotto ăn kèm vs nhiều loại cheese, ăn cũng khá ổn. Mà mình thì cuồng thịt nên prefer king fish hơn =))

Món chính 1: markerel fish + blue potatos + salad. Bên này làm đồ ăn mặn dã man, mặn mà khiếp luôn ah ~~ Cá này mùi không nồng = king fish, ăn cũng ổn, không ngấy, mà đây nó cho ăn kèm ngò các kiểu, ăn liên tưởng canh cá nấu ngót =)) Khoai tím ăn như khoai mỡ ấy $.$

Món chính 2: thịt thỏ rừng. Thịt thỏ hơi khô, mềm mà hơi khô, vẫn ko = bò vs nai, mà thịt có mùi khá thơm. Ăn kèm là xúc xích, cà rốt nghiền vs bánh khoai tây kèm vs sốt bbq. Xúc xích ăn kèm ngon lắm, mềm mà thơm ghê luôn. Có kèm bánh giống patiso nữa, mà thay vì patiso giòn thì này nhà hàng nướng cho mềm :v

Tráng miệng 1: mận ngâm rượu, basic but nice, ăn kèm vs kem vani.

Tráng miệng 2: 4 loại cheese

Chốt lại nhà hàng có cho tụi mình thêm 2 bánh macaron, 2 thanh chocolate vs 2 miếng jelly và 1 hũ chocolate homemade =)) nice vồn. Mà hũ chcolate ngon khũng khiếp….nhắc lại còn thèm…Nói chung là nhà hàng ngon thứ 2 tụi mình ăn ở Thụy Sỹ, mà giá quá xá rẻ

Ăn xong tụi mình đi vòng vòng ngắm phố phường , đẹp ơi là đẹp @.@ Từ nhà hàng đi bộ qua cầu là vào ngay khu trung tâm

Một số ảnh nhà cửa và tháp đồng hổ biểu tượng của Bern

Do chỉ có 1 ngày ở Bern nên tụi mình chỉ chọn nhưng nơi đặc trưng nhất , và bảo tàng Einstein là 1 nơi must-go ở Bern . Bảo tàng mà xây như lâu đài luôn, đẹp dã man. 18 chf/ ng nha.

Tụi mình thăm phòng trưng bày các đồ cổ dc giữ lại từ nhà thờ Konigsfelden từ thế kỷ 14, các tranh ảnh cũng như vật cổ đc lưu lại nhiều khủng khiếp

Hết cổ vật nhà thờ xong đến cổ vật của các nền văn hóa , Nhât Khựa có cả VN luôn

Xong tụi mình lên lầu thăm bảo tàng einstein, cool lắm luôn, phải đi cho bik nhaaaaa , cầu thang lên lầu có view cũng đẹp lắm

Khi vừa bước bước chân đầu tiên vào tầng Einstein , ban sẽ được thưởng thức màn trình diễn trong 1 tầng lầu toàn kính siêu cool

Vào main room thì đồ vật liên quan đến Einstein rất nhiều và được làm rất sáng tạo , các mô hình tương tác giải thích thuyết tương đối của ông làm hay lắm , nhớ đi nhé, siêu đáng tiền

Tham quan xong mục tiêu tiếp theo của tụi mình là nhà thờ chính của Bern. Bern được xây dựng trên địa hình đồi núi , nên tầng tren cùng chắc cao hơn tầng dươi đất hơn 70-80m , nhìn cool lắm luôn @.@ Từ bảo tàng tụi mình đi xuống bờ sông , len lỏi giữa đường rừng ngay giữa lòng TP ảo vl

Từ bờ sông tụi mình đi dạo, ngắm nhìn cuôc sống của người dân ở Bern

Từ bờ sông để lên được nhà thờ thì phải đi…..thang máy , vãi cool :))

Thang máy mở ra là cả 1 khu vườn tổ bố sau lưng nhà thờ, dân chúng ăn chơi nhảy múa xôm tụ vui lắm luôn :))

Xong rồi thì đi ra phía trước thôi , mà nhà thờ khôn biết sao đóng cửa…

Chơi đã đời tụi mình quá đói nên đi tìm đồ ăn tiếp  , cứ đi dọc dọc ngắm cảnh sướng lắm

Bern ơi là Bern…

Trưa mới an nhà hàng rồi nên tối tụi mình chỉ muốn ăn vặt , thôi tạt vào migros kiếm đồ ăn.

Steak cừu, 19.2chf/ phần. 1 phần dc ~150 – 200gr cừu + 2 món side dish tự chọn. Cừu mềm ghê, làm medium, ăn vs sốt bò hầm. Trên này nhiều món lắm, đủ thứ luôn. Có 1/2 con gà nướng nữa mà thấy nhiều quớ 🙁 Tụi mình có gặp 1 bác ng vn, tên ng khải hoàng, ngồi tụi mình nói chuyện vs bác cũng 20’. Bên này ng vn nhiều ghê luôn ah @.@ Ở nơi xa xứ gặp được đồng hương đúng la vui thật.

Ăn xong thì tụi mình còn 1 đia điểm là tòa thị chính , mà tới nơi mới biết mún vào phải book tour dẫn đi , nhưng FREE nhé , đang tiêc tụi mình ko biết nên chụp hình ở ngoài thôi.

MÁ ơi , chắc chắn đây là chỗ ngắm hoàng hôn số 1 thế giới @.@

Mặc dù không được vào thăm nhưng tụi mình biết được tối này có show trình diễn câu chuyện Hoàng tử bé, show này đi khắp châu Âu , đợt này đang dừng ngay tại Bern, hên vãi. Tụi mình ngồi chờ tới 7h xem trình diễn ánh sáng ngay đó. Ng ta bu coi đông lắm. Trình diễn ánh sáng ~25’, nói về câu chuyện hoàng tử bé ah.

Coi xong tụi mình ghé mcdonalds mua 2 bánh vs 1 phần cánh gà nướng, hết 10.5chf. Ăn cũng dc, cheese burger, mà bên này ko có cho sẵn ketchup, chán ghê >.< Kêt thúc 1 ngày hoàn hảo bằng giấc ngủ ở căn phòng thế này thì còn gì bằng

Bern , ai đã tới thì không còn muốn rời đi nữa 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: