Thụy Sĩ

[Ký sự Thuỵ Sĩ] Thuỵ Sĩ ngày 4 – Dạo chơi…hụt cùng 007

Sáng tỉnh dậy , tụi mình mới nhận ra hậu quả khủng khiếp của trò dù lượn hôm qua…Dù ngủ 1 đêm nhưng 2 vơ chồng cứ lâng lâng ngầy ngật ,cảm giác chóng mặt khó chịu khủng khiếp :(( Sau này có ai cho tiền tui mình cũng không chơi lại đâu T/_T

Tụi mình bắt train từ Grinderwald lên Lauterbrunnen, xong đi bus lên tiếp. Hơi cực hen, nhưng cảnh thì perfect :v Tới giờ mình đi nhiều nước vậy rồi mà hiếm có nước nào mình thấy cảm hùng vĩ như Thụy Sĩ luôn ah, mình toàn chụp bằng điện thoại mà đã vầy rồi, bằng máy ảnh thì khỏi chê T^T

Cảnh mùa thu ở Thụy Sĩ nè, thiệt sự quá quá đẹp luôn ah T__________T

Tới Lauterbrunnen rồi , do chỉ có 15p cho đến chuyến bus nên tụi mình chỉ đứng tại chỗ. Mùa này cái thác nước huyền thoại của Lauterbrunnen teo tóp còn tí xíu , đứng từ xa không thấy gì @@

“Cái tên Lauterbrunnen – có nghĩa là “nhiều suối”, được bắt nguồn từ một hiện tượng tự nhiên đặc biệt. Mặc dù có diện tích rất nhỏ, nhưng thung lũng này lại sở hữu tới 72 thác nước lớn nhỏ, trong đó, có những thác có chiều cao lên tới hàng trăm mét. Thung lũng nằm nép mình dưới những vách đá vôi cao chót vót và được bao quanh bởi 3 ngọn núi khác là Eiger, Monch và Jungfrau.”

Ở khu này khổ cái là đi đâu cũng phải tính trước , quay trở về kịp chuyến train cuối , không là bó tay toàn tập. Vi vậy tụi mình không có time để khám phá Lauterbrunnen  🙁 Plan là tụi mình sẽ bắt cáp treo lên tới tận đỉnh núi Schilthorn, nhưng do cáp treo bị hư nên mình đi lên được 2/3 thôi…

Tụi mình dừng tại làng Murren để chơi, đây là trạm đầu tiên trong 3 trạm để lên Shcilthorn.  :v Làng này đẹp dã man, tới giờ mình cũng không hiểu sao ở Thụy Sĩ làng lại đẹp dữ vậy T^T Mình đi mấy nước khác cũng có làng, mà không phải kiểu như cổ tích như Thụy Sĩ ah…Trên tripadvisor phần lớn đều đồng ý Murren là làng đẹp nhất khu Bernese Obrerland , có time đi hiking cả ngày cũng không chán , góc nào cũng đẹp.

Nhìn y như trong mấy cái mô hình đồ chơi ah, đẹp dữ lắm luôn

Cảnh chill thôi rồi…À ở đây tụi mình nhìn thấy người ta chơi dù lượn nè , nên chắc chắn cảnh đẹp hơn trên FIRST á

Trong làng có để mấy cái mô hình kute lắm @@

Đi dạo đã tụi mình tiếp tục đi cáp treo lên trạm 2 , hình như đỉnh núi này tên Birg. Từ đây lên nưa là đỉnh Schilthorn , là nơi quay bộ phim 007 nổi tiếng á. Mà cáp treo bị hư nên không lên được, buồn quá trời huhu . Hình của nó đây nè , đẹp vkl huhu :((

Không lên được Schilthorn thì khám phá Birg . Trên đỉnh núi nè, trên này có mấy trò mạo hiểm fake như đi bộ qua sợi dây thừng, bên dưới là nguyên vách núi cao sừng sững. Nhìn chung là hay ah, mà dĩ nhiên bên này thì lúc nào cũng có đồ bảo hộ rồi, nên vừa mạo hiểm mà vừa an toàn hehe

Chui cái ống này vui phết :))

Sau khi đi mệt thì tụi mình về khách sạn ngủ , hậu quả của trò dù  lượn kéo dài đến tận buổi chiều T_T Ngủ dậy tụi mình tính đi tiếp Glacier Canyon, ai dè chuyến bus đi tới chỗ chơi tiếp theo bị dẹp, nên tụi mình về lại khách sạn nấu mì ăn rồi ngủ T___________T Link cho ai muốn đi nè

https://www.outdoor-interlaken.ch/en/activity/92208/glacier-canyon-grindelwald

Một nhà thờ gần khu mình ở nè

Dạo nhà thờ và nghĩa trang xong tụi mình ra trước apartment để ăn mì, vừa ăn mì vừa ngắm cảnh núi non, view ăn mì đẹp nhất TG luôn (cwl)

Tối tụi mình ra siêu thị mua quà + đồ ăn vặt , vậy là xong ngày cuối. Mặc dù không được trọn vẹn do bể plan quá nhiều , nhưng 2 vợ chồng cũng kịp thu được vẻ đẹp của Murren và Lauterbrunnen , vậy là cũng đủ đê có lý do lần sau quay lại rồi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: