An Giang Châu Đốc

[An Giang] Châu Đốc có gì vui không – Ngày 3

Ngày 3 tụi mình quyết định dậy sớm, mướn xe máy để qua khu chợ người Chăm tham quan thử. Xe máy tụi mình liên hệ khách sạn để mướn giúp luôn, 150k/ ngày nha. Mục đích chính của tụi mình qua khu người Chăm để mua tung lò mò với ăn thử cơm tấm thịt bò. Mà qua đây thấy người ta làm tung lò mò dơ quá nên tụi mình bỏ cuộc luôn… Không biết là chỗ nào cũng làm dơ vậy hay phải vô đúng chỗ mới sạch nữa 😦

Sau đó tụi mình chạy dọc dọc thì thấy 2 tiệm bán cơm bò, 1 tiệm từ phía phà chạy lên thì nằm bên tay trái, không có tên tuổi gì hết, tụi mình có chụp hình nè.

Review tiệm này trước ha. 1 dĩa cơm tấm bò là 30k bao gồm: cơm tấm thịt bò + chén cháo bò. Ở đây làm nước mắm giống kiểu miền tây, ăn ngọt ngọt, bò nướng thơm mà hơi nguội, ăn giống như steak medium ah =)) Cháo ăn kèm ngon, nấu mỡ bò với huyết bò nên ăn thơm mùi bò dã man, thêm mùi nước tiết nữa >v<

Quán thứ 2 tụi mình thử là quán Hồng Anh, quán này thì từ quán thứ 1 chạy lên 1 đoạn, nó nằm bên tay phải nha.

Quán này thì mắc hơn chút, 35k/ phần, nhưng ở đây có thêm phèo nướng nữa, thịt với cháo ở đây cũng nhiều hơn, nên tính ra là không mắc ah. Bò bên đây thì làm mềm hơn, cháo nấu cũng nhiều mỡ nên thơm hơn. Nhưng bên này nước mắm hơi chua + cơm nguội. Tuỳ gu mỗi người mà lựa quán nha.

Ăn xong tụi mình ghé chợ xíu, mà thấy có vẻ không sạch sẽ, mình đang có thai nữa nên cũng hơi ái ngại nên không ăn gì. Sau đó tụi mình lên thẳng rừng tràm trà sư luôn, mà đi được 2/3 quãng đường mình đói xỉu nên phải ghé vô ăn trưa.

Trưa tụi mình ăn gà đốt thốt nốt trái tim (mình không có địa chỉ quán nên để sdt ở đây nha: 0327.109.360 và 0162.710.9360), quán này tụi mình ghé đại hà, thấy tiện nên ghé luôn.

Quán có 3 giá: 250k, 270k vs 300k/ con gà nướng, có gà nướng lá trúc vs gà nướng thốt nốt, ăn kèm cơm trắng hoặc cơm chiên. Mình ăn thử gà nướng lá trúc 250k xem có gì đặc sắc không. Gà thả vườn nên chắc thịt, dai và ít mỡ, không ngấy như gà công nghiệp trong Sg. Nước chấm ngon, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn hẳn mấy chai muối ớt đỏ, mà gà nướng ướp không có gì đặc biệt, cảm giác chả ướp gì thì phải =)) Gỏi ăn cũng bình thường, không có gì đặc biệt luôn. Mình thấy nếu 2 người mà ăn thêm cơm thì ăn phần 250k ok, chứ nếu ăn không như tụi mình thì ăn luôn phần 300k nha, 250k thấy hơi thiếu xíu ah

Do mình mệt quá (hic có thai xong mình yếu ghê 😦 Đi xíu mệt xỉu luôn T___T) nên quay về núi sam luôn, không đi rừng tràm nổi T____T Đầu tiên tụi mình lên chùa hang Phước Điền thăm quan, thường gia đình mình đi Châu Đốc hay đi chùa bà Chúa Xứ thôi, nay mới đi thử chùa khác, cũng đẹp + thanh tịnh lắm, có dịp xuống Châu Đốc mọi người nên thăm quan nha 😀

Sau khi đi chùa xong tụi mình ghé thử Victoria Núi Sam để uống cafe sống ảo, mặc dù là lên khách sạn nhưng vẫn phải tốn 20k/ người/ lượt lên núi Sam, vô cùng nhảm nhí… Mấy này khách sạn phải cover luôn cho khách chớ T__T

Lên đây tụi mình uống 2 ly nước ép, nhìn chung khách sạn design đẹp, mà do khách ngoài tới nhiều quá nên hơi lộn xộn, không thích bằng chỗ mình ở. Chưa kể do khách ngoài tới nhiều lộn xộn nên dịch vụ ở đây cũng hơi tệ… Kiểu mình tới uống nước mà phục vụ coi mình như ăn xin vậy =)) Nói chung do khu vực này quá chán + phải tốn 20k/ người/ lượt lên khách sạn + service chán nên chắc mình không recommend ai ở đây đâu 😦

Tụi mình gọi 2 ly nước, uống cũng bình thường, nước ép thôi, giá 75k/ ly cũng được, không quá đắt

Chiều tụi mình ra quán bò Tư Thiêng (654, Khóm Vĩnh Tây, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang) để ăn tối, đi mới biết giờ vô núi Sam phải tốn 20k/ người, vô miếu bà Châu Đốc cũng 20k/ người, càng lúc càng tốn kém mà 😦 Khu này ngoài quán bò Tư Thiêng ra thì còn có thêm 1 2 quán gì nữa, cũng bán bò 7 món luôn ah. Mà tụi mình thấy Tư Thiêng được quảng cáo nên ăn thử.

Tụi mình gọi thử bò nướng lá trúc, bò lụi sả, lòng bò hấp, bắp bò nướng nước mắm, đồng giá 100k hết nha. Bò nướng lá trúc thơm, ăn đậm đà, mà mình thấy lá trúc ăn y chang lá chanh :v

Bắp bò nướng nước mắm ăn hơi mặn do thấm nước mắm, bắp bò cũng hơi dai, mình thích bò lá trúc hơn

Lòng bò hấp gồm tim, phổi, lá sách, chấm với mắm nêm, ăn cũng ổn mà dĩa hơi nhiều, ăn 2 người hơi ngán

Bò lụi sả siêu ngon, giống bò mỡ chày ah, mà do có sả nướng kèm nên ăn thơm thơm. Ở đây làm phần bò mỏng nên nướng dễ chín, không bị trường hợp nướng ngoài khét trong sống như nhiều quán

Tụi mình gọi thêm 1 lẩu lòng bò 200k để ăn no, ai dè đem ra nhiều quá ăn không hết luôn T___T Ah ở đây mì tính tiền riêng 10k nha, không tính chung với lẩu… Nước lẩu ngon, ăn giống phở bò ah, nồi thịt nhiều lắm, ăn no xỉu luôn

Ăn xong tụi mình về chuẩn bị đồ đạc để mai về lại SG, xong lăn ra ngủ 1 lèo luôn 😀

Châu Đốc ngày 1

Châu Đốc ngày 2

Châu Đốc ngày 4

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: