Quận Bình Thạnh Sài Gòn

Sushi 3 Con Sóc – Sushi không ngon giá cũng chẳng bình dân

82-84 Lê Quang Định Q.Bình Thạnh

Mỗi lần thèm sushi thì mình toàn ăn sushi của Masa, so với các sushi giá mắc thì không nói chứ so với sushi bình dân thì chắc nó là nhất rồi :v Nay muốn thử chỗ mới nên mình thử luôn 3 con sóc, hình như hồi xưa 2 thằng này là đối thủ thì phải 😕 Mình không có chụp không gian nhưng trong tòa nhà, chỗ ngồi chật chội, trang trí cũng không bằng Masa, còn không free trà đá ~~ Chả hiểu ~~

Súp miso 15k

Súp mặn lòi, điểm cộng là có thêm nấm nữa chứ không phải toàn nước không như các quán khác. Mình thấy súp bên Masa ngon hơn, chắc tại vừa ăn :v

Sashimi 3 món, mình thấy bên này giá cao mà đồ ăn ít hơn bên Masa >_< Phần có chút éc T_T

Bụng cá hồi 85k.

Mặc dù là bụng nhưng ăn không béo lắm, cảm giác như cá không được bảo quản trong tủ lạnh hay sao ah @@ Miếng cá cắt mỏng mà còn cắt 2/3 nữa chứ, đúng tào lao ==” Không ngon =.=

Cá trích ép trứng 80k.

Y chang bên Sakura, cá thì nhiều, trứng thì ít, đã vậy còn không giòn. Quá nhảm nhí :v Hiếm có chỗ nào làm món này dở vậy =)))))

Sò đỏ 118k

Ăn cũng bình thường hà, món này muốn ngon hơi khó, chắc có mỗi Hokkaido là ngon >.<

Cơm cuộn trứng cá hồi 60k.

Món này không ngon, trứng có chút éc, bằng giá Masa mà lượng chắc = 2/3 =”= Mình chả hiểu sao có thể bán được 1 món vô cùng mắc mà chất lượng như shit như vầy :v

Cơm cá hồi nướng tỏi 30k.

Ăn lạ, giống bánh mì bơ tỏi ah =)) Mà cơm làm nhão với chua quá, chắc cho giấm quá tay =.=

Cuốn lươn rồng 98k

Cơm làm nhão + chua hơi nhiều, như cái bên trên hen ==” Sốt ăn không đậm đà, nhân ở trong là thanh cua ăn siêu chán, mình cứ tưởng được lươn ở trong ~~ Qúa thảm… Thà ở trong có tôm còn đỡ ==” Qúa fail cho roll rồng :((

Mai cua nướng sốt miso 80k.

Thịt cua bị khai, ăn vô nồng nặc ghê vkl luôn ~~ Trộn với nấm + trứng cút, ăn khá tởm :v Vẫn chưa hiểu người làm món này có thấy tổn thọ không :v

Miến cay 55k

Này kiểu miến trộn HQ ah, mà siêu mắc, có 2 3 miếng ba rọi bò mỏng lét, miến cũng bình thường, không có dầu mè ăn chán =.=

Nhìn chung giá bên này nhỉnh hơn bên Masa mà chất lượng thì không bằng, thà ăn Masa còn ngon hơn =.= Mặt bằng thì rẻ hơn mà giá thì đắt hơn, chỗ ngồi cũng chật chội hơn =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: