Châu Á Nhật Bản

[Nhật Bản] Tìm đến đền cổ của fan anime tại Asa – Kumamoto

Đền Kamishikimi Kumanoimasu

Sau sở thú Aso và núi lửa, đền Kamishikimi là điểm thăm quan tiếp theo của tụi mình. Đền nằm ở chân núi lửa Aso luôn á, đây cũng là một điểm đến nổi tiếng ở khu vực Aso luôn. Fan anime nào từng coi phim khu rừng đom đóm (Hotarubi no Mori e), thì đền này chính là trong phim đó á 😀

Để lên được đền thì mọi người cần đi ~ 260 bậc thang á, đi từ từ cũng tới á. 2 bên đường đi có siêu siêu nhiều đèn đá như vầy luôn, không biết buổi tối có ai đốt đèn lên không ha

Cảm giác vừa đi vừa nhìn lên hàng cây, nắng chiếu qua nhẹ nhẹ đẹp điên

Một câu chuyện về đền này, tương truyền ngày xưa có 2 con chim lớn bay đến đây và chỉ cho người dân vị trí để dựng đền thờ, người dân đã lập đền Kumano Ugeto sha để thờ vị thần, tương truyền là hiện thân của thần Kumano. Đến thời Kamakura, các tu sĩ tu hành khổ hạnh đã đến, và lập đền này để thờ thần Izanagi và Izanami

Phía sau đền này có một hang đá nữa, mà tụi mình mệt quá hem chui lên. Hang đó có một truyền thuyết khá hay, ngày xưa thần Aso hay bắn cung ở đỉnh núi Aso, mỗi lần ông bắn xong là bắt con quỷ hầu Hachi đi lụm về, mà nó lười quá nên có một lần nó dùng ngón chân kẹp + quăng lại. Ông thần tức quá, dí đánh nó, con quỷ chạy tới đây thì phải đập đá tạo thành cái hang để trốn, nên người dân gọi cái hang đó là tảng đá bị xuyên thủng (穿戸磐)

Mấy thông tin về đền đều được ghi cụ thể ngay đền luôn nha, mà bằng tiếng Nhật. Mọi người có công cụ AI hoặc dịch thì nhớ xem qua nha 😀 Còn cái này thì hem biết là gì nữa, mình nhìn thấy giống bùa, mà hỏi ChatGPT thì nói là goshuin, kiểu giấy chứng nhận đã tới thăm đền á

Takachiho Amaterasu

Sau khi thăm đền xong, tụi mình tới thăm quan đường sắt Takachiho Amaterasu. Đường sắt Takachiho từng rất nổi tiếng do đi qua cây cầu sắt cao nhất Nhật Bản, nhưng 2005 thì đường sắt ngừng hoạt động rồi. Bây giờ tới thì có tàu du lịch, tham quan ngắn thui

Nhà ga nè, nhìn siêu siêu cũ luôn :v Bên trong chỉ có quầy bán vé với bán quà lưu niệm thui. Một điểm đặc biệt ở Nhật là chỗ nào cũng có đóng mộc lưu niệm, bữa tụi mình đi quên mang theo sổ :(( Ai đi thì mang theo sổ để đóng dấu nha, tụi mình hổng có uổng quá chời huhu

Một góc ngồi chờ tàu nè, ở đây chỉ có 1 tàu à, mọi người mà tới lúc tàu chưa về là phải chờ cũng 10 15′ á. Lúc tụi mình tới cũng phải chờ gần 15′ mới có tàu luôn T.T

Lúc này tụi mình quên xem mặt nạ này có ý nghĩa gì, mà nhìn đẹp hen 😀

Chuyến tàu thăm quan như vầy nè, khách sẽ được ngồi tàu không mái che để ngắm cảnh vầy á. Ở Arashiyama cũng có một chuyến tàu na ná vầy nè, mọi người đi Kyoto có thể ghé Arashiyama để đi thử, tụi mình có review ở đây hen

Một số cảnh tụi mình chụp được nè

Mình chụp thì nhìn đơn giản chứ trải nghiệm đẹp lắm lắm luôn, cảm giác mình đi giữa núi rừng, còn dừng giữa cây cầu siêu cao nữa 😀 10 điểm hổng có nhưng luôn. Ảnh này là dừng ở cầu để chụp nè

Thành phố Kumamoto

Sau khi đi tàu xong thì tụi mình chạy xe thêm 3h để về trung tâm thành phố Kumamoto, chính thức chia tay anh dẫn tour ở đây 😀 Khách sạn này ngay nhà ga Kumamoto luôn, giá cũng không quá đắt, quá lý tưởng để ở luôn

Bên trong khách sạn sang trọng nha, mình thấy nhiều người đi làm cũng ghé đây họp á, chắc khách sạn có kinh doanh thêm phòng họp nữa 😕 Mà mình đặt loại phòng không có ăn sáng, nên không biết buffet sáng ở đây ngon không nữa…

Phòng siêu sạch + rộng rãi nha, đợt này tụi mình đi phòng nào cũng rộng. Không biết sao đợt 2019 đi toàn phòng nhỏ nhỏ T.T

Toàn cảnh ngoài khách sạn nè, so với các tỉnh lớn như Kyoto hay Osaka, Kumamoto buổi tối siêu tĩnh lặng luôn

Tada, gấu đen Kumamoto đây :3 Tụi mình cũng kịp lụm 1 con móc khóa con gấu này về treo túi hehe

Ở Kumamoto có xe lửa trong thành phố vầy nè, chạy trên đường ray y chang xe lửa bình thường luôn á, và cũng chậm y hệt =)) Mà xe bus ở đây ít lắm, mình thấy đi chủ yếu là xe này à. Điểm trừ (chả biết có phải trừ không…) là xe đông điên, mình đi cả lúc 7pm lẫn 10pm đều đứng nghẹt cả chỗ… T.T Hồi xưa tụi mình đi Bern (Thuỵ Sĩ) cũng có loại xe này nè, đi Nhật xong nhớ Thuỵ Sĩ ghê >.< Mà được đi lại mình vẫn chọn Nhật nha =))

Quán lẩu gà Banzai Shokudo 

Địa chỉ quán 熊本県熊本市中央区新町2-8-7,  tụi mình hổng tìm được link google map nên để địa chỉ đây luôn. Thiệt ra tụi mình muốn ăn yakitori á, mà search lòng vòng không có, mà có cũng đóng cửa. Có tiệm này trông ngon + có mở cửa trễ nên tụi mình bắt xe qua thử luôn

Bên dưới là kiểu quán nhậu á, có menu daily viết tay vầy nè

Tụi mình đi gia đình, có bé nhỏ nên chủ quán chỉ lên trên cho thoải mái. Thiệt ra ở trên cũng có 3 bàn à, nhỏ xí :v

Khai vị cho mỗi người: gà nướng tái vs bạch tuộc với dầu oliu. Nghe thì đơn giản hen, mà gà ngon điên luôn :v Lớp da giòn, cháy xén thơm mùi than, gà còn hơi tái, ăn mềm ngọt mà không tanh, ăn với miếng măng tây + mù tạt, ngon ác

Bạch tuộc với dầu oliu ăn cũng bình thường, cũng được mà không phải gu của mình

Thịt ngựa tataki nè, ăn cũng ổn, hổng ghê miệng đâu nha, mà có cái nhiều hành quá…… Mà mình thấy thịt tươi á, chỉ là cảm giác thịt ngựa hình như dai hơn thịt bò.. kiểu thịt nó cứ gân gân sao á 😕

Tới quán lẩu gà thì chắc chắn phải ăn lẩu rùi ha :v Tụi mình gọi phần lẩu cho 3 người ăn luôn, ở đây thì đơn giản là báo số lượng người thôi, chứ chỉ có 1 loại nước lẩu à, không có thay đổi được

Một số loại nước chấm kèm ăn lẩu, có cái mù tạt vàng khá hạp

Bước 1: bếp sẽ nấu 1 nồi nước lèo gà như vầy nè, xong cho mình húp nước với ăn thịt gà trước. Gà nấu chín thì ăn cũng bình thường à, hổng có dai như gà ta VN đâu, ăn hơi chán á 🙁 Ai gu gà mềm thì khoái thui

Sau đó bếp sẽ nấu tiếp gà viên vs đồ lòng, rồi cho mình ăn tiếp

Cuối cùng là bỏ rau với mì vô ăn. Điểm cộng của lẩu là nước lèo thanh, có độ béo của thịt gà + ngọt của rau củ, ai khoái ăn thanh đạm sẽ thấy lẩu này siêu siêu ngon luôn. Ở Saigon có tiệm lẩu Tokitsu nada (review ở đây nha) ăn cũng na ná á, mà bên Nhật mình thấy nước lèo béo ngon hơ, ở Tokitsu chắc 7.5/10 so với bên này á

Cọng mì ramen thui, ăn cũng được. Tổng bữa này hết 9950 yen á, là tầm 1tr7, chua hen.. Tokitsu nada ở VN ăn no căng 2 người tầm 700k thui =)) Viết review xong thèm quá, chắc tuần sau chạy ra ăn 1 bữa mới được >.<

Sau khi ăn no nê thì tụi mình đi bộ, khám phá thành phố Kumamoto. Thành phố cũng không quá to á, mình thấy đi bộ vẫn thăm quan được mấy điểm trung tâm, mà đa phần là đóng cửa sớm hết à, hơi bùn T.T

Một khu sầm uất hiếm hoy nè

Thăm quan xong tụi mình chạy về khách sạn ngủ, ngày mai lại là một thành phố mới chờ đợi tụi mình khám phá nữa rùi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè