Lại một bài du lịch ngắn ngày, dạo này stress quá, cày cuốc OT miết phải giải stress tí T.T Đi biển hoài cũng chán, tụi mình lần này dắt nhau lên núi khám phá tí. Sáng tụi mình đi thẳng từ nhà tới La Ngà rồi nghỉ ăn trưa, ghé quán cơm niêu Việt Hồng ăn. Giá cũng không quá đắt, tô canh chua cá lăng 1 khứa cá 90k. Nói chung ăn cũng ổn,
Sau đó tụi mình ghé thế giới cacao, cacao ở đây ổn, có sinh tố cacao vs cacao đá ngon nha, giá 25-35k rẻ rề 😀 Phong cảnh hữu tình, ngồi tám là hết bài luôn
Tiếp tục trên đường tụi mình đi, lại ghé qua đạo tràng Trúc Lâm Đông Tuệ, ngoài việc cầu bình an ra, thì cảnh ở đây quá đẹp, chùa ngay tại một con suối luôn, hiếm lắm mới tìm thấy chỗ này nên không ghé là uổng lắm luôn
Suối trong, mà mình thấy chảy siết với nhiều đá á, dòm đẹp thui chứ không dám xuống, nguy hiểm quá 🙁
Rồi giờ tới khu tụi mình cắm trại nha, tụi mình chọn Danhar Glamping để cắm trại, giá mình thấy không rẻ á (tầm 1tr/ ngừoi trong tuần và gần 2tr cho cuối tuần). Mà thấy toàn đánh giá 5 sao nên tụi mình nhắm mắt đi luôn. Ai đi xe hơi thì tới nơi phải để xe hơi bên bờ, rồi đi phao hoặc lội suối qua bờ bên kia mới tới chỗ cắm trại á.
Lúc về tụi mình được mấy ac lấy xe bán tải chở vượt suối qua lại bờ, thấy bình thường không mưa thì suối cũng không cao lắm, nghe nói tới khoảng đầu gối của người 1m6 á
Ở đây chơi trong khu này thui, có bắn cung, đá banh, đi xe đạp, tắm suối, tennis,… Đủ thứ hết, không sợ thiếu đồ chơi hen
Mấy bé còn có tô màu, với coi phim vào buổi tối nữa, vui lắm. Bé mình thích vãi, lụm sỏi ngoài suối vô vẽ tùm lum =))
Ngoài ra lúc trời xanh không mưa, có thể đốt lửa trại ngoài này nữa. Mà tụi mình xui đi ngay trời mưa, mà thiệt ra đi mưa, ăn đồ nướng xong cả nhà quây quần cũng vui lắm, lại vắng nữa, nên.. trong cái rủi có cái may 😛
Lều tụi mình ở nè, bên trong nhỏ á, vừa đủ 1 cái nệm nhỏ + quạt + 1 cái tủ nhỏ đựng nước lọc. Không rõ nếu đi 3-4 người thì có lều lớn hơn không 😕
Tụi mình chọn view suối, nhìn ra nên thơ lắm, lại mát nữa. Tối tụi mình ngủ không cần bật quạt luôn, sáng dậy mở cửa lều đón không khí trong lành, nó đã =P~
Một số góc khác chỗ tụi mình ở, có một điểm mình không thích ở đây là toilet chung, từ lều mình phải đi bộ tầm 3′ mới tới toilet. Toilet với phòng tắm trong chung một phòng, nguyên khu này có 4 toilet chia cho khoảng 5-6 lều á, là chia ra tối đa 3 người/ toilet. Nói chung cái thói sạch sẽ trái nết của mình thì thích toilet riêng trong phòng hơn, toilet chia sẽ vầy hơi sợ… :'( Với bàn chải mọi người tự chuẩn bị hen
Ở đây có bán bưởi với mật ong rừng nữa, 35k/ kg bưởi, mật ong thì 100k, mà cả 2 mình đều không có nhu cầu thử nên không mua……
Ở đây có một phòng ăn trung tâm như vầy, với khu tụi mình ở cũng có 1 bàn ăn nhỏ. Do trời mưa nên nhà mình ăn ở khu trung tâm, có che chắn.
Trong gói phòng thì có bao gồm mỗi người lớn một phần đồ ăn, bé thì miễn phí nên ăn chung với ba mẹ luôn. Tụi mình ăn gà nướng, nai nướng với sườn heo. Gà nướng mình thấy ngon, nai nướng hơi mỡ, còn sườn thì nhiều miếng không chín lắm… Xôi ăn cũng được, hơi khô với cái miệng mình 😕 Mọi người tới nên gọi gà nha, gà ta dai dai ăn sướng miệng lắm 😀
Ngoài ra có mấy món cơm VN như canh bí, trứng chiên đều ổn, trứng 55k, canh 125k, có giá niêm yết hết nha 😀 Mình có gọi cơm trắng nữa mà chắc bếp bán kèm với cơm canh luôn nên hổng tính tiền
Ở đây thì ngoài mấy hoạt động trong sân, thì có thể ra suối tắm với chèo thuyền nữa, nước suối thì hơi đục + dơ (da mình mẫn cảm nên vừa xuống 1 chút là ngứa sml, mà rửa nước lạnh thì hết), bù lại siêu mát. Tắm chút rồi rửa lại okela, một trải nghiệm phải thử khi tới đây á 😀
Ngoài ăn tối thì trong vé có bao gồm 1 ly cafe + 1 phần ăn sáng ha
Bánh mì xíu mại ăn cũng ổn, dễ ăn á
Chốt lại cảnh đẹp, dịch vụ ổn, nhân viên dễ thương, đồ ăn oke, ai muốn trốn phố phường để xả stress thì cắm trại ở Danhar Glamping cũng là một lựa chọn không tồi nha 😀

