Châu Á Nhật Bản

[Nhật Bản] Tìm kiếm núi lửa tại Kumamoto

Địa điểm tiếp theo tụi mình khám phá ở Nhật là Kumamoto, là tỉnh có con gấu đen có cái má đỏ á :’3 Từ Beppu đi Kumamoto thì tầm 130km thôi, nhưng để đi thăm quan thêm cái địa điểm khác, tụi mình quyết định mướn một chiếc xe hơi để đi cho dễ. Đây là lần đầu tiên từ trước tới giờ mà tụi mình đi kiểu này luôn á, trước giờ đi nước ngoài, tụi mình chỉ đi tour hoặc dùng phương tiện công cộng thui nha

Một vài góc chụp thành phố Beppu trước khi đi, đi du lịch, mình kiểm tra là đã chụp hơn 10k tấm hình =)) Hên trước khi đi Nhật, tụi mình đã mua thẻ nhớ mới :3

Đây là tài xế kiêm hướng dẫn tour của tụi mình nè, mọi người có thể xem thêm thông tin về ảnh ở  [đây] nha. Giá đi xe + hướng dẫn cả ngày cho hôm nay là 50.000 yen nha.

Aso cuddly dominion 

Điểm tham quan đầu tiên của tụi mình là sở thú Aso Cuddly, thiệt ra tụi mình chỉ muốn đi thăm quan núi lửa thôi. Tuy nhiên muốn đi núi lửa thì bắt buộc phải mua vé vô sở thú… T_T Vé vô 500 yen/ người nha

Ngoài việc khá buồn vì phải tốn tiền vô thăm quan (dù hẻm có nhu cầu lắm), tuy nhiên bên trong sở thú rộng + đẹp lắm nha. Hoa khắp nơi, sở thú lại rộng nữa, đi bộ mệt nghỉ luôn. Việc quan trọng nhất là phải vào mua vé đi thăm quan núi lửa trước nha, mua xong sẽ chờ 3-4 tiếng mới tới lượt á…. Thành ra trong thời gian chờ, tụi mình sẽ đi tham quan sở thú luôn 😀

Một trong những quầy tốn tiền nhất mỗi khi tụi mình đi du lịch, không ghé vào xem thì thôi, đã ghé thì phải lụm 1 bé về T.T Mà giá trong mấy khu này toàn x1.5 vs x2 huhu

Vườn thú này mình thấy rộng á, đi 3 tiếng mới hết. Động vật thì chủ yếu mấy con nhỏ nhỏ cho em bé xem thui, không có các loại động vật lớn vs nguy hiểm á. Chỗ này là chuồng gấu đen nè, mà mình thấy toàn cỡ nhỏ, không phải loại to bự

Profile mỗi bé :v Công nhận bên Nhật thiết kế mấy poster này cưng xỉu, mình cảm giác vibe khác hẳn bên Hàn luôn, nói chung là rất độc nhất :3

Các góc của công viên nè, tới đây nếu ai hổng thích dòm thú, thì đi bộ ngắm cảnh thui cũng được. Again, cái này đi mùa xuân hoặc thu thì khoẻ, chứ đi mùa đông thì quá lạnh, đi mùa hè thì nóng điên khùng luôn. Xưa tụi mình đi Nhật mùa hè, trời ơi đi trong rừng cây mà cũng nóng điên, tưởng tượng đi ngay chỗ vườn không nhà trống như này chắc xỉu ngang

Hổng biết sao anh đào màu trắng lại nở lâu hơn anh đào hồng, tới ngày này là tụi mình chỉ còn thấy hoa trắng thui, 90% hoa hồng rụng hết rồi 🙁 Buồn ghê

Khu vực chơi với chó nè, có chó to vs chó nhỏ riêng biệt luôn á. Mà mình không dám… vô khu chó to, dòm ghê vãi ra T__T

Chó lớn nè, mỗi khu đều có nhân viên canh nha, mà canh thì mình cũng không cảm giác giảm rủi ro bị cắn….

Ở đây có đua heo nữa nè, 1 lần chơi = 500 yen, ai thua thì được móc khoá, ai thắng thì được heo bông. Trò chơi cho em bé thui, thành ra kiểu gì cũng có quà, dễ thương ghê hông :3

Ngoài mấy bạn thú ra, ở đây cũng có mấy khu công viên sống ảo nữa nè. Nhìn khu này giống chùa Thanh Thuỷ ở Kyoto ha

Đứng trên cao chụp là thấy vibe Nhật ngập trời luôn :v Mà tụi mình hẻm có xuống, chụp vậy thôi. Vậy là cũng đi hết 3h á, giờ nghĩ lại thấy rộng khiếp, mọi người chuẩn bị sẵn giày đi cho thoải mái nghen

Bò chiu chiu, nhìn thôi cũng thấy sung sướng (,,>﹏<,,)

Lạc đà alpaca, mấy con này dòm xa thì dễ thương chứ lại gần thì thúi điên ( ,,⩌’︿’⩌,,)

Capybara, một trong những bạn hot nhất sở thú, con nào con nấy mập như con heo…

Khu dê này cũng hot nè, mà mình ghét dê vãi, toàn con to chèn ép con bé ~~ Với cảm giác cho tụi này ăn cứ nguy hiểm sao á…… Không biết do mình nhát hay sao, mà cảm tưởng đút tụi nó ăn, tụi nó sẽ cạp vô tay mình á

Sau khi chơi mệt, tụi mình ghé vô khu căn tin để ăn trưa, xong sẽ ra đi trực thăng. Mặc dù chỉ là một khu căn tin nhỏ trong sở thú, nhà hàng vẫn làm kính full, có view đồ. Tụi mình đi ngày thường nên vắng hoe luôn =))

Không biết sao mình quên ghi lại tiền ăn mất tiêu, mình nhớ cũng không mắc lắm, cũng như ăn ngoài đường thôi. Tuy nhiên chỉ được mỗi cơm cà ri là ổn, ramen mặn điên luôn T_T Bánh korokke cũng mặn vs ngán…. Thui ăn tạm cũng được

Đây là khu vực tụi mình sẽ đi trực thăng nè, có gói 10k yen (7′ bay vòng nhỏ) – 15k yen (10′ bay vòng lớn hơn) – 60k yen (15′ bay full luôn), giá này là một người lớn nha, giá em bé là rẻ hơn 1k yen á. Tính ra giá này là rẻ nhất ở Nhật luôn, chứ nhiều chỗ giá mắc điên…

Tụi mình chọn gói 10k yen/ người nè, một chiếc trực thăng sẽ có 3 chỗ nha. Nếu bạn đi nhóm >3 người là phải tách nhóm để đi á. Đi cái này chủ yếu ngắm cảnh thôi à, hem cần hướng dẫn hay dịch gì đâu :v

Từ trên nhìn xuống vùng Aso nè

Khu này là bắt đầu đi vào khu núi rồi, gần vùng núi lửa á. Mà mình thấy khu này có nhiều bãi như dưới hình, có nhà (máy?) với xe hơi, không biết khu nghiên cứu hay nhà hàng nữa

Núi lửa đây, nóng khủng khiếp luôn nha. Tụi mình bay ngang qua mà cảm giác hơi nóng bốc lên khó chịu luôn á. Nóng hơn hẳn so với lúc tụi mình đi ở Beppu á. Hình chụp không diễn tả hết được độ hùng vĩ ở ngoài, cảm giác khác hẳn xem phim luôn. Núi lửa này mà màu đỏ nữa là chắc tưởng đang đóng phim luôn á =))

Sau khi thăm quan núi lửa xong tụi mình tới điểm tiếp theo, mà ở đâu thì sang bài 2 tụi mình bật mí nha 😛 Ngày này dài quá dài rùi, hẹn gặp lại mọi người ở Kumamoto bài 2 nhaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè