Blog mới hư xong làm mất hết bài ngày 2 mình đã viết huhu, giờ ngồi viết lại làm biếng xỉu luôn >.< Thôi ráng nhớ để viết vậy. Khách sạn tụi mình nằm khá gần GS25 nên sáng tụi mình chui ra ăn luôn cho gần, sáng bên này cũng ít đồ ăn, tụi mình chỉ có lựa chọn mì gói thui. Mình thấy có mấy loại thanh cua ăn cũng ngon á, cảm giác nó giống cua hơn thanh cua ở VN =))
Songdo cloud trail (Songdo skywalk)
Điểm thăm quan đầu tiên trong ngày của tụi mình là Songdo cloud trail. Đây là lối đi bộ trên không ở biển Songdo á. Mà mọi người có biết Songdo là bãi biển đầu tiên ở HQ hok 😕 Lúc đi Hàn, mình tìm hiểu mới biết luôn, ngạc nhiên ghê. Bạn nào chưa ăn hải sản ở chợ hải sản Jagalchi thì có thể ra Songdo ăn nghen. Mình thấy ngoài này quá chời tiệm hải sản luôn, nhìn có vẻ cũng ngon lắm
Bạn nào đi Busan nhớ dành 1 buổi ra đây nha, vừa có đường đi biển, vừa có cáp treo đẹp lắm. Mọi người cứ đi hết đường để thấy tượng nàng tiên cá nha, thật ra tượng cũng có ý nghĩa sâu xa, kiểu con người và thiên nhiên gì á. Mà mình thì thấy đẹp thôi chứ cũng hổng cảm giác ý nghĩa lắm =))
Tượng đá vầy nè. Mọi người đi hết đường dòm cảnh đẹp lắm, mà mình không thấy ai tắm. Thật ra mình thấy biển bên này nếu tắm thì không đẹp bằng Nha Trang, hổng biết phải do trời lạnh quá nên vậy hông ta 😕
Góc này nhìn thấy rõ cáp treo hen, mình cũng không biết sao bãi này tắm biển mà nhiều đá ghê luôn
Busan air cruise (cáp treo Busan)
Đi ngắm đường biển xong tụi mình đi cáp treo qua công viên Amnam. Cáp treo Busan sẽ nối từ bãi biển Songdo qua công viên Amnam nha. Ở đây sẽ có 2 loại cáp treo: cáp treo bình thường (~250k) và cáp treo có kính bên dưới (~320k). Tụi mình cũng ham hố thử cáp treo có kính, mà thiệt ra hổng dòm xuống dưới đâu. Mình thấy dòm xung quanh cảnh đẹp hơn á 😀
Ai có đi Busan thì nhớ đi thử cáp treo nha, từ đây nhìn cảnh đẹp lắm. Sang bên công viên Amnam cũng đẹp luôn 😀
Theo lịch trình thì khi tới xuống cáp treo, tụi mình sẽ bắt đầu đi tham quan. Mà do sức khoẻ của mình sida quá nên tới nơi là phải tấp vô cafe ngồi nghỉ dưỡng lấy sức… Tiệm tụi mình ghé là Cafe Ocean view nha, hình như xuống cáp treo chỉ có 1 tiệm này thôi thì phải. Tiệm trang trí xinh lắm, nước thì uống cũng oke, có view nhìn ra biển đẹp nữa
Mặc dù trời đang 1 độ, lạnh xỉu lên xỉu xuống, nhưng tụi mình vẫn phải ra đây chụp hình vì quá đẹp >.<
Sau khi ngồi uống cafe xong tụi mình lên lầu xem khu hoàng tử bé, trên này chụp hình sống ảo là chủ yếu thui. Mà hổng biết chỗ này là của tiệm cafe, hay của nguyên toà nhà cáp treo 😕
Cầu Songdo Yonggun
Nghỉ ngơi xong tụi mình đi tiếp điểm trong kế hoạch: cầu Songdo Yonggun. Mọi người xuống công viên Amnam để đi qua nha, công viên thì cũng không có gì đặc biệt lắm, có nhiều cây + rộng rãi để đi bộ thôi. Thời tiết mùa đông mà đi bộ thấy thoải mái ghê, chả bù SG trời nóng, đi tầm 20′ là mún nằm bẹp 1 chỗ T_T
Trong này có tượng khủng long bị hư cổ nhìn tức cười vãi =)) ở dưới có thêm tấm bảng thông báo “bạn” khủng long đang bị đau cổ nữa (Cwl)
Công viên siêu rộng + siêu nhiều cây luôn, vào đây mà đi bộ là bá cháy. Công nhận nhìn cảnh này giống mấy phim HQ ghê hen 😀
Mặc dù là mùa đông nhưng mà lá phong vẫn còn vàng với đỏ lạ ghê, làm mình nhớ mấy năm trước đi Thuỵ Sĩ ghê… Ai sắp đi hoặc có hứng thú với Châu Âu có thể xem lại review cũ của tụi mình nha 😀
Đi khoảng vài trăm mét thì sẽ tới cầu Songdo Yonggun, cầu này nối công viên Amnam với công viên Songrim. Giá vé mình nhớ rẻ lắm, 100 won hay 1k won á, lưu ý ở đây chỉ dùng tiền mặt thôi nên phải chú ý sẵn tiền mặt nha.
Từ đây nhìn ra view biển cũng đẹp luôn, chủ yếu xuống đây để đi bộ ngắm cảnh thui. Chứ cái đảo bên này có chút éc à, đi 1 vòng 5′ là hết =))
Đúng ra là tụi mình về trung tâm thành phố để ăn lươn nướng, nhưng mà do ham ngồi cafe nên trễ quá rồi, tụi mình ăn đại ngay chỗ cáp treo luôn
Bên này siêu nhiều đồ ăn vặt luôn: hotdog, tokbokki, gà nướng, chả cá chiên,… Rất là mê, nhưng mà… món nào cũng dở =)) hay ghê…
Xiên nướng chắc là món ngon nhất á, mọi người ăn quầy ở ngoài cửa đi vô nha. Mấy quầy bên trong dở lắm
Mấy món tụi mình đã thử, có thử thêm hotdog với chocolate nóng nữa, chời ơi món nào cũng dở… Ăn xong nhớ Big Bro ngay bitexco vãi luôn T_T
Ăn uống no nê tụi mình bắt xe về lại khách sạn, trả phòng để ra ga Busan, bắt tàu về lại Seoul
Tụi mình đi tàu KTX về Seoul, mất tầm 2h30′ nha. Tàu KTX là tàu tốc hành, giống như Shinkansen bên Nhật vậy á. Giá vé mình thấy klook bán tầm 1tr5 á, mình thấy không đắt nếu so vs giá vé máy bay á. Mọi người tới sớm nha, trong ga mình thấy nhiều đồ ăn với mua sắm, bánh kẹo với cafe. Tụi mình ra trễ quá, hổng kịp ăn gì luôn huhu
Tụi mình chỉ ghé vô uống cafe, ăn bánh vs uống latte dâu, dở đều… Không hiểu sao mình cuồng latte dâu bên Hàn vãi huhu > <
Xe KTX nó như vầy nè, nhìn bên trong cũng nhỏ, mà hổng thấy căn tin trên xe luôn…
Sau 2 tiếng 30′ vật vã ngủ trên xe, tụi mình đã tới Seoul. Vừa bước xuống ga mình đã sốc liền, ga Seoul đông đúc tấp nập hơn cả ga Busan, đúng chuẩn thủ đô có khác =)) Mọi người có thấy chị đẹp Chae Soo Bin hem 😛
La Seine – Lotte Seoul
Tụi mình bắt taxi từ ga Seoul về khách sạn Lotte, mà taxi chỗ này siêu tệ luôn T_T Mình hay đi taxi qua app nên quen rồi, chỗ này không xài app được phải quắc taxi ở ngoài. Taxi chỉ chịu chở 2 người + vali thôi, không chịu chở 3 người luôn 🙁 Mình nói có em bé mà ổng vẫn ko chịu, thành ra tui mình phải đi 2 xe T_T Đường thì kẹt, xứ lạ, mà còn đi 2 xe huhu. Cuối cùng cũng tới khách sạn được > < Mình chụp bằng dt nên nhìn hơi cùi, chứ khách sạn ở ngoài rộng rãi đẹp lắmmmm
Buffet tụi mình ăn là nhà hàng La Seine, buffet này muốn ăn phải đặt bàn trước nha, và phải đặt theo khung giờ. Ví dụ mọi người ăn từ khung giờ 5pm-7pm, thì đúng 7pm mọi người sẽ bị đuổi ra, không cần biết là mọi người vô vào lúc nào. Gía thì khoảng 4tr/ người á, mắc xỉu =))
Do tụi mình tới trễ nên mình lo ăn thui, không có chụp nhiều. Buffet nhà hàng ~ hơn 100 món á, đủ từ món hàn, á, âu, nhật, hải sản. Không gian thiết kế sang trọng, phục vụ ổn áp lắm nha. Mình thấy dịch vụ ở đây tốt hơn Sheraton ở SG, chắc tương đương Intercontinental SG á.
Đầu tiên là quầy salad, salad tươi ngon, mấy món finger food lạ lạ, mình nhớ có món súp cà chua phô mai ngon xỉu :’3
Ngoài salad thì buffet còn có panchan nữa, cũng tầm 10 loại á. Có mấy món cũng ngon như sò huyết trộn hẹ, hay miến trộn nè. Mà kimchi bên này thì lại hổng bằng ở ngoài mấy nhà hàng mấy cô lớn tuổi bán
Ăn rau sống ăn tiếp tới đồ sống nè, sashimi bên này ngon xỉu luôn. Có tôm ngọt, cá chỉ vàng, cá hồi, bụng cá ngừ (nhìn hình y chang mấy quảng cáo luôn ha, mà ở ngoài nó vậy thiệt =))), cá chẽm, với bụng cá kiếm. Không hiểu sao sashimi nào cũng nhiệt độ phòng, mà riêng cái bụng cá ngừ nó lạnh ê buốt răng luôn…
Sushi cũng ngon luôn, miếng cá dày hơn cục cơm là thấy ngon rồi =)) Cơm cũng dẻo luôn, nói chung ăn cảm giác giống như nhà hàng Nhật á, chứ hẻm phải kiểu cơm sượng sượng trong buffet đâu
Phần món chính thì mình không chụp đủ, mà có món hoa (dimsum, cá chưng, gà hầm,…), ấn tượng nhất là vịt bắc kinh khá ngon nha, không ngờ bên Hàn mà làm món này lại ngon luôn á. Ngoài ra còn có mấy món tây kiểu pizza, lasagna này nọ mà mình thấy khá chán
Ngoài món tây vs tàu ra thì có steak + cừu nướng nữa nè, ăn ổn, sốt cũng hem đặc biệt lắm.
Nói tới buffet 5 sao thì phải nhấn mạnh phần hải sản ha, hải sản ở đây thì có cua tuyết, cua hoàng đế với tôm hùm. Cua hoàng đế ngon xỉu luôn, tươi dã man, ăn mềm ngọt, không phải loại đông lạnh đâu. Nhưng 1 điểm trừ siêu to bự là NƯỚC CHẤM RẤT LÀ DỞOOOOOO, chời ơi ăn mà xì trét luôn T_T Sao bên HQ không nhập nước chấm muối ớt xanh qua chời ơi T_T Uổng hết cả hải sản T_T
Tôm hùm nướng cũng tươi ngon luôn nha, con hơi nhỏ, bù lại ăn juicy, chuẩn tôm tươi luôn á.
Quầy nước có mì tương đen, mì jjambbong với mì ramen. Mì tương đen ngon nha, hổng bị đắng như mì gói đâu. Mì ramen thì cũng được, mà ngon nhất là mì jjambbong nha. Mì cay vừa, đậm đà, có thêm bào ngư nữa :’3 Nói chung là ngonnnnn
Ngoài ra cũng có vài món nóng khác như tempura hay súp, mà mình hổng có bụng để ăn hết T_T No qué…
Sau khi quá no, tụi mình đi qua khu bánh ngọt. Món ngọt bên này đa dạng từ bánh “nguội” kiểu bánh mì, macaroon, mochi,…
Tới các quầy bánh lạnh như bánh kem, kem (ice cream),… Mình thấy ăn đa phần ổn, các món ăn ổn nhưng chưa tới mức WOW. Bánh bên này siêu siêu đẹp lại đa dạng nữa, mình thấy cũng phải gần 30 món bánh ngọt đủ loại á
Các bánh sẽ trình bày ở tủ như vầy nhìn rất xịn xò, khách ăn thì bếp cắt riêng chứ không đụng vào phần trưng bày. Nói chung là chuẩn chỉnh, hổng có gì để chê
Mình ấn tượng nhất là shortcake dâu, chocolate matcha tươi với nho kẹo. N
Nhìn chung ngoài cái giá chát quá chát ra thì mình hổng có gì để chê ở đây hết, giá nhà hàng mà 2tr là ngon vãi luôn :'( Hổng biết buffet ở Landmark 81 có hải sản tươi hông, để có dịp mình thử rùi review > <
Sau khi ăn uống no nê rồi tụi mình đi ra khu Lotte Duty Free kế bên để thăm quan, mà chắc mình đi ngay mùa noel nên hổng thấy sales gì nhìu hết huhu. Xong đi bộ lòng vòng ngắm cảnh ~30′ là về ngủ luôn, mai phải dậy sớm nữa. Thế là hết ngày 2 rùi 😀
Đi Hàn hay có các quầy bán đồ ăn vặt ngay lề đường kiểu này , giống y trong phim. Tụi mình cũng ham hố mua thử vài lần .
Tụi mình đi ngay noel , trang trí trong mall cũng đẹp mà không thấy hoành tráng dữ dội lắm .