Ai chưa xem review ngày 1 và ngày 2 thì bấm vào link để xem lại nha. Ngày 3 tụi mình đi trải nghiệm thử trượt tuyết ở Seoul, điểm trượt tuyết tụi mình chọn là Jisan Forest resort. Ngày xưa mình có ghé ở đây rồi nhưng mà tham quan thui chứ hem có trượt tuyết, còn lần này tụi mình mua tour để đi trượt luôn. Tour trượt tuyết giá [xxx], bao gồm hướng dẫn viên, xe đưa đón 2 chiều, đồ mặc trượt truyết với hướng dẫn cách trượt luôn nha. Nói chung là đầy đủ hết 😀
Từ khách sạn tụi mình phải bắt taxi tới trạm xe bus, đi thêm 1h30′ để đi tới resort. Sáng do đi khá sớm nên không có gì ăn, hên tụi mình thủ sẵn gói mì gói ở ks để ăn trước. Mọi người nhớ mua theo đồ ăn uống nha, đi cũng hơi lâu dễ đói á.
Khu này là khu trượt tuyết lai giữa máy làm tuyết nhân tạo và tuyết tự nhiên á, có cả khu trượt tuyết cho trẻ em, người mới bắt đầu và người chuyên nghiệp luôn. Bên trong còn có khách sạn, nhà hàng, cafe, cửa hàng tiện lợi các kiểu. Theo tour thì tụi mình sẽ ở đây chơi trượt tuyết tới 4h sẽ di chuyển về lại Seoul
Sau khi tới resort, hướng dẫn viên sẽ dẫn mọi người đi lấy đồ trượt tuyết. Mọi người có thể tham khảo mục 6.1 ở bài viết này nha. Nói chung là tụi mình cũng lần đầu đi trượt tuyết + có thêm em bé nên là…. vật vã lắm =)) Cảm giác mặc tốn cả tiếng luôn á chời…
Ai có dịp tới đây mình nghĩ nên thử trượt tuyết nha, mệt vãi mà vui lắm. Mình tưởng trượt tuyết dễ, xưa coi conan thấy trượt vù vù, giờ đẩy có mấy cái muốn hết cả hơi =)) Mà công nhận đồ ấm ở đây ngon ghê, chồng mình siêu sợ lạnh mà mặc vô không hề lạnh luôn nha
Lúc mình chụp tầm 10h sáng thì còn vắng, chứ khoảng 2 3h chiều là đông nghẹt luôn. Mọi người phải xếp hàng để trượt luôn á. Sau khi tập trượt xong, mọi người sẽ đi cáp treo để lên khu cao hơn để trượt xuống như hình nha. Mà nhà mình yếu + lạnh bệnh quá nên thôi, trượt một chút buổi sáng rồi nghỉ ngơi luôn >.<
Nếu ai không thích trượt hoặc chỉ tới tham quan thì cũng có rất nhiều ghế với khu vực ăn chơi để ngồi nghỉ ngơi
Tầm 11h trưa tụi mình đi ăn trưa, ở đây có tầm 3 4 khu ăn uống á, có siêu thị tiện lợi cho ai muốn ăn tiết kiệm nữa. Ngay chỗ trượt tuyết có 1 khu ăn mì gói luôn nè. Gía trong này thì không rẻ nha, 1 người ăn tầm 10-20k won á (~180 – 360k). Chỗ snack ngay khu trượt tuyết thì có vài món mì với cơm cơ bản thui, ăn liền cũng ổn, điểm cộng là món ra nhanh + giá cũng mềm hơn bên khu căn tin
Đi xuống giữa khu trượt truyết sẽ có căn tin ăn siêu bự như vầy, ở đây thì có nhiều nhà hàng hơn, giá cũng cao hơn nha. Mình thấy có burger, món hàn, tokbokki, cơm heo chiên, … Nói chung đa dạng lắm, ai tới ăn cũng được, ấm nữa =))
Bên này đủ các quầy luôn, ăn món nào thì ra máy lựa rồi thanh toán luôn nha. Bên này có máy hết nên khá tiện, ai xài thẻ cũng thích luôn =]]
Tụi mình gọi thử canh đầu bò hầm, canh ngon vãi luôn, cảm giác vừa miệng, ngọt thanh. Trời đang lạnh mà húp tô canh này vô nó phêeeeeeeeee. Ai nói đồ hàn ở hàn không ngon = vn chứ mình thấy ngon hơn hẳn luôn á :((( Giờ về rồi viết review lại vẫn thòm thèm. Bạn nào đi Hàn nhất định ăn thử canh bò hầm nha, không dầu mỡ đâu, béo thơm ngon lém
Tonkatsu phô mai cũng ngon dã man luôn, mình thấy chỉ thua Fujiro thui á. Thịt hơi khô xíu, nhưng bù lại phô mai nhiều, sốt ăn cũng ổn, cơm dẻo. Nên thử nha, ai mê tonkatsu với phô mai là hổng thể bỏ qua món này đâu. Mà có tokbokki thì siêu dở, cứng ngắt, nước thì chán. Cắn 1 miếng bỏ luôn huhu
Ăn xong tụi mình đi lòng vòng uống cafe, ngồi nghỉ ngơi thôi. Thiệt ra mình khá là muốn về sớm á, mà không có xe đi từ đây về Seoul, đi taxi thì quá mắc T_T Nói chung lè hy sinh 1 ngày để đi cho biết thui, chứ ai hổng mê trượt tuyết có thể suy nghĩ có nên đi chỗ này không nha….
Ở đây có mấy góc đốt gỗ vầy cũng vui nè, mà mình thấy sưởi ấm không nổi =)) Ngồi sưởi tay thì lạnh lưng, quay lưng vô sưởi thì lạnh bụng phía trước =))
Sau khi “phiêu bạc” ở ngoài tầm 1 tiếng, tụi mình đã bỏ cuộc về chui vô cafe ngồi uống vs ngủ trựa…. Cafe bên này 1 ly nhiều khủng khiếp, mua 1 ly ngồi cả ngày còn được… Bánh mình thấy cũng ngon, ấm nữa :3
Tới 4:30 thì đoàn quay lại Seoul, lúc đi thì tốn gần 1h30′ là tới, nhưng lúc về do trời tối, bắt đầu kẹt xe nên đi hơn 2h mới về lại được Seoul. Mệt xỉu ngang lun T_T Mà đã vậy tụi mình xuống chuyến đầu tiên luôn á, chứ tới đúng trạm gần khách sạn tụi mình chắc phải +30′ nữa…
Barun chicken (35 Insadong 3-gil, Jongno District, Seoul)
Do khá mệt nên tụi mình chọn ăn gà rán cho dễ ăn, quán này tụi mình thấy gần + điểm cao nên ghé luôn. Tới nơi mới hết hồn, xung quanh quá chời quán gà rán luôn, như cái khu gà rán vậy =)) Barun là quán này nha, mấy quán ở đây chả đề tiếng anh gì hết, dòm 1 đống chữ hàn chả biết quán nào là quán nào luôn ~~
Nhìn giống mấy quán gà rán HQ ở SG hen, kiểu quán gà bình dân thui, giá cũng mềm á, khoảng 15-30k won/ phần á.
Quán cho cái bánh này ăn chơi giòn giòn cũng vui nè
Tokbokki ở đây ngon vãi, mềm, thấm, không bị quá cay, phô mai ngập tràn. Phải gọi nha, sau nhiều lần ăn tok dở thì mình đã lại được ăn tok ngon, đã ghê =))
Phần này là gà không xương nước tương, gà ngon lắm nha, mềm mịn, vỏ mỏng giòn, nước tương thì dịu keo, bắt buộc phải gọi nha. Chời ơi nó ngon… Sao HQ làm gà rán ngon vãi đạn luôn :((
Một phần này + thêm phần tokbokki là đủ 2 người ăn nha, nhiều lém á. Bên này có củ cải làm chua ngon đỉnh cao luôn, 2vc mình ăn sạch 2 dĩa mà vẫn thòm thèm, cảm giác nó rất là vừa vặn nha, hổng quá chua cũng hổng lạnh ê răng á, mê xỉu.
Tụi mình muốn thử nhiều loại gà nên gọi thêm gà có xương truyền thống, với gà có xương chua cay. Ở đây chấm tương Hàn chuẩn bài luôn, mình nhớ tầm 10 năm trước mấy quán gà HQ ở SG có tương này, mà sau đó bỏ hết, giờ chỉ còn mỗi tương cà tương ớt đóng chai thui 🙁
Gà rán truyền thống dở nha, da cứng ngắt à, ăn chán òm. Gà chua cay thì ngon hơn, chắc do có sốt nên lớp da đỡ cứng hơn. Mà tóm lại 2 gà này đều thua xa gà không xương nước tương, có vẻ không xương vẫn ngon đỉnh
Sau khi ăn xong tụi mình đi bộ lòng vòng, cái thời tiết lạnh lạnh, đi bộ nó sướng tê tái, cảm giác không mệt luôn á :v Nhớ xưa mình đi Thuỵ Điển lúc trời lạnh này, ngày nào cũng đi từ 5 – 20km, lúc đó nó ốm nó đã….
Tụi mình có thấy mấy cái bánh hấp này bán đầy đường, nhìn cũng ngon lém mà bụng no dữ quá nên hổng thử được >.<
Tụi mình có ghé mua thử xiên gà ở đây, nhớ cũng rẻ lắm, 4 hay 5k won gì á. Gà cũng ổn, mềm, nóng, dễ ăn. Kiểu trời lạnh lạnh ăn xiên nướng ấm ấm cũng thích =))
Tụi mình có đi bộ ra suối Cheonggyecheon nữa nè, một điểm nổi bật ở Seoul á. Xưa mình đi lúc không có sự kiện gì thì nhìn suối này chán đời lắm, mà mùa Noel suối trang trí đẹp ghê luôn, nhìn ở ngoài phát sáng thích mắt lắm
Có cái con cáo đỏ quảng cáo mì gói Shin nữa nè =))
Đám cưới trên sông nè, hoành tráng ghê hông
Này là một quán nhậu kiểu Hàn tụi mình chụp được nè, kiểu này như mấy quán thấy trong phim á, thích ghê
Sau khi đi bộ xong mệt thì tụi mình về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo đi bộ tiếp :v Ngày nào cũng đi quá chời đất mà về mình vẫn lên 1kg =))