Vài năm trước, mình đi tour Hàn Quốc và cảm giác là siêu chán, đồ ăn siêu dở. Nên mỗi khi lên plan đi chơi, Hàn Quốc luôn là lựa chọn sau cùng của tụi mình. Nhưng lần này tụi mình chọn quay lại HQ là vì muốn dẫn em bé đi trượt tuyết, mà trong châu Á chỉ có 2 nước dễ đi là Nhật vs Hàn. Nhật thì chi phí căng hơn nên tụi mình đã chọn Hàn. Mọi người cùng theo dõi xem lần này tụi mình đi lại có gì thú vị hơn hông nha 😛 Review cũ tại đây nhaaaa
Tụi mình bay chuyến tối, tầm 1h sáng. Dù khá oãi nhưng nhờ có vé “tài trợ” vào phòng chờ nên cũng đỡ được chút >.< Review nhanh phòng chờ sân bay TSN cũng ổn, có ghế sofa nằm nghỉ, ghế massage, vs đồ ăn tầm 20 món. Mà chắc do khuya nên món lên lâu vs chế biến cũng hơi chán đời… Thôi kệ, có chỗ nghỉ ngơi cũng được
Bay khoảng 5 tiếng là tụi mình tới Busan, lúc tới nhiệt độ -2 độ, lạnh teo luôn =)) Vật vã bắt taxi online không được, cuối cùng tụi mình phải ra ngoài để gọi taxi. Mọi người nhớ check giá online trước để deal giá với tài xế nha tại họ cũng nói thách á. Taxi HQ có 2 loại xe vip với xe thường á. Bên này trời dù siêu lạnh nhưng lúc nào cũng nắng xanh rực rỡ nhìn thích vãi.
Busan là thành phố lớn thứ hai HQ luôn á, nổi tiếng chắc có bãi biển Haeundae với núi Geumjeong. Mình cảm giác ở đây giống Vũng Tàu vậy, vừa có núi lại có biển.
Tụi mình đi taxi tới ga tàu Haeundae để gửi lại hành lý, loay hoay vật vã với tủ gửi hành lý, mà cũng vui. Xong xuôi tụi mình bắt taxi để đến chùa Haedong Yonggungsa. Kỳ này đúng xui luôn, mình mang theo máy ảnh mà máy bị hư, thành ra toàn bộ hình lần này toàn phải chụp bằng điện thoại o (> <) o
Chùa Haedong Yonggungsa
Điểm đến đầu tiên của tụi mình là chùa Haedong Yonggungsa, nằm sát bờ biển Busan. Chùa này được xây từ năm 1376 và được xem là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Hàn Quốc. Taxi sẽ thả mọi người ngay cổng chùa, từ đó sẽ đi bộ dọc xuống là tới. Lúc tới tụi mình khá bối rối, không biết nên đi lên núi hay men theo đường xuống biển, loay hoay một hồi mới tìm được đường (# > < )
Trong chùa có nhiều tượng Phật đều được làm bằng đá, nhìn đẹp và trang nghiêm ha
Ngay trước cổng chùa có nhiều quầy bán món ăn vặt như chả cá, tokbokki, bánh cá nướng,… Tụi mình làm một xiên tokbokki siêu to vs một xiên chả cá, trời lạnh 1-2 độ mà ăn đồ cay rồi húp súp nóng rất là sướnggggggggggg. Tok tiệm này mình đánh giá ngon nha, dẻo mềm, thấm sốt, mê lắm luôn (ノ ´ з `) ノ
Chùa này phải leo bộ khá nhiều, ai tính đi tham quan nhớ mang giày thoải mái vs hành lý gọn nhẹ thui. Tụi mình không biết, mang xe đẩy em bé theo, tới nơi phải vác lên xuống muốn lòi càng luôn (ノ Д`)
Chùa có view biển xịn xò vãi đét, dòm là mê. Mặc dù đang rất lạnh nhưng tụi mình vẫn đứng lì 10′ để chụp đủ góc luôn, cảnh đẹp quá mà
Có một chỗ quăng đồng xu cầu may nữa nè. Hổng biết có phải nhờ quăng hông, chuyến này tụi mình gặp quá chời chuyện xui nhưng cuối cùng đều tai qua nạn khỏi hết (* ^^ *) ♡
Ở chùa này, khách tham quan sẽ vào chánh điện từ bên hông thay vì đi trực tiếp từ cửa chính nha. Theo quan niệm của người HQ, cửa chính chủ yếu dành cho các nghi lễ lớn hoặc tượng trưng cho con đường giác ngộ thui, nên hổng phải ai cũng vô được á. Khác hẳn với chùa ở VN và TQ hen 😛
View nhìn từ chánh điện nhìn ra, đúng mê luôn. Mình nhớ ở Trung cũng có mấy ngôi chùa được xây trên vách đá, nhìn ra biển như vầy.
Do cũng khá trễ nên tụi mình bắt taxi sang quán 원조외가집짚불곰장어 (bấm vào để mở link google map nha) để ăn lươn nướng. Taxi ngay chùa chém vãi luôn, đoạn đường đi chưa tới 15′ mà lấy tận 10k won (là ~180k) ”(ノ _ <、) Bạn nào đi Hàn nhớ xem bài tụi mình chia sẽ tip bắt taxi trên app nha (bấm vô đây nè), kêu taxi ngoài đường là chém ác liệt luôn.
Cá mút đá (Kkomjangeo) – 원조외가집짚불곰장어
Món này VN gọi là lươn nhưng mà là con cá mút đá (Kkomjangeo) á, nó giống con rắn, nhỏ hơn lươn nha. Mình thấy cá này khá nổi tiếng ở Busan, trên Seoul thì cũng có mà ít hơn. Ai ghé Busan nên thử 1 lần con này nha 😛 Mình chưa thấy con này ở VN (cho tới lúc mình review nha, còn sau này có nhập về không thì mình hem biết)
Món này nhìn giống lươn, mà thiệt ra là cá mút đá (Kkomjangeo) nha, nhỏ hơn lươn một chút, dòm cứ như con rắn =)) Cá này nổi tiếng ở Busan lắm, trên Seoul thật ra cũng có mà ít hơn. Ai ghé Busan nhất định phải thử một lần cho biết nha 😋 Mình thì chưa thấy món này ở Việt Nam, không rõ sau này có nhập về không 😕
Đầu tiên là tụi mình ăn cá nướng trước, nhìn con này liên tưởng con rắn hen =)) Nó cũng dài dài tròn tròn như con rắn á.Thịt con này ngon nha, kiểu có độ dai giòn chứ không mềm như lươn biển, mà cái ruột mình thấy hơi đắng nhẹ. Nói chung là ăn lạ, ngon, mà sốt chán đời quá, chỉ có mỗi dầu mè nên ăn tầm 5 miếng là bắt đầu thấy ngán… Có cỡ muối ớt xanh VN hay sốt nướng ở mấy quán BBQ thì bá cháy =))
Cá xào cay được đem lên bàn xào trực tiếp luôn, lúc đem ra con cá còn ngọ nguậy hơi ghê… Bù lại xào xong ăn ngon hơn lươn nướng, đậm đà bắt vị hơn. Bạn nào ăn gà xào cay hay bạch tuộc xào cay thì vị này cũng giống vậy á, mà cay nhẹ nhàng hơn. Cuộn thêm miếng salad với miếng kenip nữa là hết bài. Mà có cái mình hơi ngạc nhiên là kenip bên này lá nhỏ hơn, ít mùi hơn lá ở VN nha 😕
Có điểm mình hơi lạ là thấy mấy bàn khác có canh rong biển nóng mà bàn mình lại không có, mình đoán là panchan thôi. Không biết có phải bà chủ thấy tụi mình người nước ngoài nên vậy ko….
Tàu biển Haeundae Beach Capsule
Ăn xong tụi mình đi chuyển tới trạm tàu Cheongsapo để đi thử tàu biển Haeundae Beach Capsule, chỗ này nổi tiếng ở Busan lắm nha, mình thấy đáng đi lắm. Gía vé mình nhớ cũng không đắt. Ai có con nhỏ thì tới tận nơi mua vé cho rẻ nha, giảm 30% , còn vé người lớn thì mua Klook nè.
Tụi mình không đi Sky Capsule vì tàu chạy rất chậm , xếp hàng rất lâu dù có book trước , không gian nhỏ hẹp , còn tàu ven biển thì full kiếng view siêu đẹp. Với lại đi tàu ven biển thì xuống đi bộ dê dàng , cảnh rất chill , còn ai đi luôn 2 chiều thì 1 chiều sky capsule 1 chiều beach train cũng được .
Mình quên chụp bên ngoài tàu rồi, mà bên trong tàu như vầy nè. Sẽ có hàng ghế ngồi hoặc đứng để nhìn ra cảnh biển Busan, đẹp xỉu luôn. Tới nơi nhân viên tư vấn tụi mình nên dừng trạm nào, rồi quay về trạm nào, nhiệt tình dữ lắm dù cô đó tiếng anh hơi cùi =))
Cảnh biển nhìn ra như phim luôn, đẹp xỉu. Dù trời rất lè lạnh nhưng cảnh này tụi mình vẫn thấy rất là vuiii, hổng có mệt luôn
Điểm dừng của tụi mình là Daritdol Skywalk để tham quan cầu đi trên biển
Trước khi lên cầu là phải đeo bọc giày để bảo vệ cầu nha, mấy cái này miễn phí hết, nhân viên sẽ phát cho mình á
Đi thăm quan xong thì tụi mình di chuyển về trạm tiếp theo (Cheongsapo) để quay ngược lại thôi, 1 chuyến tàu như vầy sẽ có 1 trạm dừng để chơi và 1 trạm để đi về lại nha.
Chỗ này cũng nổi tiếng để chụp hình nè, mà mình chụp khá cùi nên nhìn chán ghê, chứ ở ngoài nó đẹp dữ lắm
Ngay trạm này có tiệm bánh croiffle ngon đỉnh cao luôn, bánh giòn mà không bị dai hay cứng, ăn rất là phêeee, giá cũng rẻ nữa. Ai đi trạm này thì nhớ ghé vô mua 1 cái bánh nghen
Đi về lại thì tụi mình cũng ghé vô 1 tiệm bánh khác để mua ăn thử, giá thì hơi đắt mà ăn mình thấy khá chán. Mình quên tên rồi, có chụp mấy mẫu bánh à. Mình có thử latte dâu luôn mà tiệm này làm không ngon bằng Dunkin Donut, bạn nào qua Hàn chắc chắn phải uống latte dâu nha, món nước đỉnh cao của HQ á >.<
Sau khi chơi đã tụi mình về khách sạn nghỉ ngơi rồi ra chợ ăn hải sản. Khách sạn mình ở là Notte La Mia (bấm vào link để mở map), khách sạn này mình thấy dịch vụ ổn, phòng siêu rộng, mà điểm trừ là máy sưởi nóng khủng khiếp. Ở ngoài âm độ mà vô phòng mình tưởng ở Saigon buổi trưa….
Chợ hải sản Jagalchi
Tối tụi mình ra chợ Jagalchi, đây là một trong những chợ hải sản nổi tiếng ở Busan á, ở đây có cả trăm quầy hải sản kèm chế biến để mọi người lựa và ăn nha. Gía cả thì mình đánh giá không rẻ, ăn cho biết thôi
Mình ăn ở quầy 115 do 2 ông bà bán, thấy hải sản mỗi quầy hơi khác nhau tí á, mà mình thấy chèo kéo hơi lu bu nên cũng không thích lắm T_T
Tụi mình thử cá dương vật sashimi + sashimi cá gì đó da đen, có cái sừng + bào ngư hấp + 1 nồi ramen hải sản, hết 130k won (~2tr3). Panchan thì cũng sơ sài thui, chủ yếu là có sốt tương đậu trộn với củ hành, dầu mè chấm sashimi khá ngon. Còn lại là tương đỏ chua chua với nước tương mù tạt, mình ăn được 5 miếng cá là ngán rồi. Ai ăn hải sản bên này nhớ mang theo nước chấm VN hoặc muối tiêu chanh :((
Hổng biết sao mình thấy có cho rau sống ăn sashimi nữa, rau thì mình thấy tươi ngon á, rất là ngon luôn, nhưng mà ăn với sashimi thì hổng ăn rơ lắm, chắc do mình ăn không quen
Ngoài panchan thì có món ăn no là bắp, khoai lang với cà rốt sống. Bắp bên này ảo vãi, vừa dẻo vừa ngọt, dẻo của bắp nếp mà ngọt của bắp mỹ, ngon á. Khoai lang thì mình thấy cũng bình thường à
Cá dương vật (sâu biển) ăn dai dai, hơi tanh nhẹ, cũng lạ mà hổng có gì đặt biệt để ăn lại, cá này mình thấy ăn với sốt tương đậu là hợp nhất luôn.
Sashimi cá trắng ăn chán nha, y chang cá chẽm ở VN, mà đã vậy ông chủ lóc xương còn không hết, đang ăn cứ phải nhả xương ra khó chịu vãi
Ngoài khoai lang vs bắp thì ở đây có thêm cơm gimbap ăn no nữa, cơm dẻo ngon dã man luôn, bên trong có xíu mayonnaise ăn cuốn xỉu. Ở đây thì hẻm cho nước lọc free, mà cho coca free, hơi lạ hen 😛
Bào ngư tươi, hấp ăn mềm ngon, món ngon nhất buổi luôn. Nhưng cũng.. không thể cứu vãn được độ ngán T_T
Món cuối cùng là tô mì ramen, sò điệp rất rất nhiều luôn, có con ngao với con bạch tuột bự nữa. Mà cô này chọn loại mì hổng ngon lắm nên ăn khá bở, nước lèo cũng nhạt nhạt. Nói chung hải sản ngon, ăn ấm bụng cũng ổn, mà VẪN RẤT LÀ NGÁNNN. Nói chung là.. mình thấy ăn sashimi Hàn ở VN rẻ hơn, 2 người ăn tầm 1tr hơn thui, mà có nhiều panchan vs sốt chấm nữa =))
Ăn xong tụi mình đi dạo lòng vòng cho khỏe rồi về ngủ, vậy là xong ngày 1 rùi á 😛