Lâu lắm rồi tụi mình không ăn lại Sheraton, lần cuối chắc là từ bài review này nè: Review Sheraton, sau đó vì nhiều lý do mà tụi mình cũng không ghé lại. Sau đó mình có nghe Sheraton tạm dừng buffet trưa một thời gian, gần đây mở lại nên tụi mình đi ăn thử. Gía buffet trưa là 888k++/ người nha, tính ra mắc hơn các nhà hàng 5 sao khác chắc 20% á. Mọi người nhớ đăng ký thành viên Marriott (miễn phí) để được giảm 10% nha
Buffet trưa sẽ bao gồm nước ép tươi, nước mía, nước detox, coca, trà chanh. Khá giống với bên Lotte Saigon hay Hotel Des Art á.
Buffet cũng khá nhiều món, này là quầy rau salad nè, có mấy món gỏi châu á nữa
Quầy bánh mì với món súp, có 2 loại súp âu (nay là súp bí đỏ) với súp á (nay là cháo..). Mình thấy cũng ổn, súp bí đỏ làm ngon hơn so vs Lotte á
Quầy nướng có xúc xích heo, thịt bò tảng nướng với vài món âu khác. Bò tảng nướng ổn, bò juicy, xúc xích cũng được.
Hải sản thì có mấy loại tôm, ốc luộc như vầy. Mọi người có thể ăn luộc hoặc nói bếp nướng hoặc luộc lại
Ngoài ra có quầy chế biến sốt vầy nữa nè, cũng ốc làm sẵn rồi đem chế biến thui. Mình thử thì thấy có sốt bơ tỏi ngon á, còn lại dở đều. Sốt sa tế thì siêu mặn, sốt me thì nó lạt như nước lã =))
Ngoài ra có tôm càng luộc nữa, mọi người muốn ăn thì cứ gọi, nhân viên sẽ mang ra nha. Điểm cộng là tôm to, tươi nha, ăn thấy ngọt chứ không bị khô xác á
Ngoài ra cũng có mấy món chín kiểu á như mì xào, cơm chiên, cà ri ấn này nọ. Chế biến cũng bình thường à, hổng phải ngon lắm
Các thể loại há cảo, hoành thánh chiên các kiểu
Sushi được chắc 4 5 loại gì á
Ngoài ra có thêm sashimi nữa, cũng gọi nhân viên đem ra luôn hen. Sashimi ăn ổn
Ăn no còn có mì ý nữa, mà bựa là ở đây có 1 cục phô mai bếp bào sẵn để ăn với mì ý. Mà bếp bào chút xíu, khách đông lấy hết chơn. Khách sau tới ăn phải đứng cạy cho ra phô mai, kỳ vl…
Xong món chính thì có món phụ là mấy loại phô mai với đồ nguội, quầy phô mai ngày xưa đa dạng hơn, h sida hơn hẳn. Có vẻ Sheraton chỉ có cắt bớt chứ hổng tăng thêm món gì cả….
Quầy phở cũng chỉ còn phở bò, gà, cũng hổng còn mấy món nước hải sản như trước
Mình quên chụp quầy món ngọt rồi, mà ít hơn xưa luôn. Tóm lại ăn xong mình đọng lại là: bớt món, tăng giá, được cái giảm cho 10% mà không cần mua thẻ =)) Thôi ăn cho biết, hẹn Sheraton vài năm nữa…
88 Đồng Khởi Q1
Giá: 888++/ người buffet trưa