Mỗi khi nhắc tới quán Hàn ở SG thì mình chỉ nghĩ tới cơm trộn, thịt nướng, mì lạnh, gần đây thì có thêm bạch tuộc cay. Nhưng sau khi ăn xong ở đây mình sẽ có thêm 1 món nữa để ghi nhớ: lươn nướng. Thêm Nữa là một nhà hàng nhỏ trong khu Phú Mỹ Hưng, cảm giác quán làm marketing không tốt lắm, mình chưa từng thấy ai review ở đây luôn trừ mấy người Hàn vs trên gg map 😕
Quán có 2 khu vực ngoài trời và trong nhà, ngoài trời thì ngồi bàn thấp để nhậu như vầy, nhìn giống quán nhậu VN ghê =]]
Trong nhà thì có máy lạnh với bàn cao đàng hoàng, lúc đầu coi review trên gg mình tính không đi, do thấy toàn bàn thấp, hơi rén =))
Bên này thì cho uống nước đậu đen free, thay vì nước lạnh giống mấy quán khác
Panchan cũng rất đa dạng nha, có trứng vs đậu hũ vs kim chi. Kim chi muối cũng ngon, từ ngày ăn nhiều quán Hàn mới thấy, không phải cứ quán chủ Hàn là muối kim chi ngon đâu, nhiều quán muối dở ói =))
Trong panchan có rau sống nữa, mà mình hổng ăn thịt nướng nên cũng hẻm ăn rau luôn. Mà nhìn thì cũng tươi sạch á
Lươn nướng 270k
Má ơi giá lươn nướng ở đây rẻ hú hồn luôn. Bạn nào ăn mấy quán lươn Nhật hay lươn Hàn (hơi hiếm ở SG) thì biết, 1 dĩa như vầy phải từ 3xx – 4xx nha, không có chuyện giá đầu 2 đâu. Mà ở đây chỉ có 270k, quá rẻ @.@ Ngoài lươn này ra thì còn có cá chình nướng nữa, mọi người có thể xem review Busan của tụi mình để biết con cá chình (hay cá mút đá) ra sao nha 😀
Lươn sẽ chấm kèm với sốt tương ngọt với gừng, sốt này nó na ná teriyaki á. Mọi người đi 2-3 người thì gọi thêm 1 món tinh bột (cơm trắng, mì, cơm trộn,…) để ăn là đủ no luôn á.
Mình thấy lươn bên này làm ngon nha, cảm giác tươi hơn hẳn mấy quán lươn Nhật luôn. Quán có lươn ướp kiểu Hàn, nướng than với ướp cay, mình ăn kiểu Hàn thì thấy ướp ngọt ngọt, giống kiểu teriyaki. Nói chung là ưng 😀
Súp đậu hũ 150k
Súp ăn khá cay, vị ổn, mình thấy hơi mặn. Ở trong có đậu hũ, trứng, bí ngòi với tôm. Một tô khá nhiều, tôm cũng nhiều, mà vị thì cũng giống mấy quán khác á. Chốt hạ là nhà hàng ngon, giá mình thấy mềm, phục vụ ổn, 9 điểm 😀
Địa chỉ: 67 Cao Triều Phát Q7